Tranh luận: Các Mẹ Lấy Chồng Xa Quê Ăn Tết Bên Nội Hay Bên Ngoại?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Pillo, 7/1/2013.

  1. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Chắc hẳn là có nhiều mẹ lấy chồng xa quê mỗi dịp Tết đến xuân về đều cảm thấy " ấm ức" vì cái luật bất thành văn là con gái đi lấy chồng thì phải ở nhà chồng đêm 30, ngày mùng 1.
    Còn về nhà ngoại thì phải đến mùng 3, 4 .. lúc ấy thì còn gì là Tết nữa.
    Nhà em có 2 chị em gái đều lấy chồng xa, mỗi khi đến Tết lại thấy muốn về "nhà", nhưng khổ nỗi nào có được.
    Tại sao lại cứ phải như vậy nhỉ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Pillo
    Đang tải...


  2. dalattois

    dalattois Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2012
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Nhà mình cũng 2 chị em gái lấy chồng xa nhà. Năm nay chị về nhà ngoại trước thì sang năm em về ngoại trước. Thay phiên nhau để đón giao thừa cùng ông bà. Bạn bàn bạc lại với xã xem. Vợ hay chồng gì thì ai cũng đều có gia đình, cha mẹ và trách nhiệm nữa chứ. Mình ở miền nam nên có vẻ thoải mái hơn chút, chứ hình như miền bắc hơi khó khăn về vấn đề này nhỉ
     
    mebixinh thích bài này.
  3. vuhongson1586

    vuhongson1586 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2009
    Bài viết:
    1,805
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Kệ hết, em về nhà mẹ em ăn tết :D
     
  4. tranxinh

    tranxinh Leo_Snake89_HaNam

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Hihi, mẹ nó kệ cơ à. Em nghĩ người Việt mình có quan niệm "lấy chồng thì phải theo chồng". Tết nhất sắm sửa, cơm nước bên nhà chồng rồi mới đến nhà mình. Âu cũng là phận làm vợ.
     
  5. vuhongson1586

    vuhongson1586 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2009
    Bài viết:
    1,805
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Em lôi cả xã em về, hehe, cả năm em ở nhà chồng roài còn gì
     
  6. mebune

    mebune Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Hihi, mình thì ở nhà mình cả năm, mỗi tháng về nhà chồng 1 lần 1-2 ngày, tết thì ở lâu hơn, ráng ráng thì mùng 3 sẽ dc về nhà! gì chứ... ở nhà mình vẫn thích hơn!
     
  7. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,063
    Đã được thích:
    10,360
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Đúng là luật bất thành văn mẹ cháu à, năm nào dù về sớm hay về muộn thì cũng về nhà chồng trước, năm nay mình được về cả 2 quê, từ khi theo chồng thì ko còn biết đón giao thừa với bố mẹ đẻ là gì nữa, đêm giao thừa nào ở nhà chồng cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, vẫn thấy thiếu 1 tình cảm thân thuộc.
     
  8. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Có lẽ ở miền trong thì vấn đề này có vẻ thoải mái hơn, hoặc có thể là gia đình mình vẫn thuộc " kiểu cũ" nên mình còn chẳng dám đề cập đến vấn đề này chứ nói gì đến bàn bạc với chồng. Ngày trước chưa lấy chồng thì chẳng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ mới thấy lấy chồng xa là khổ. :(
     
  9. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Mình cũng có quan niệm giống mẹ này nên cũng không kệ được, khổ thế đấy!
    Bạn mình lấy chồng nhưng cứ luân phiên 1 năm ở nhà Nội, 1 năm ở nhà ngoại. Mình thấy mà thèm.
    Cũng là có cha có mẹ cả mà...Chỉ khổ cái thân con gái.
     
  10. nguyentho

    nguyentho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    mình cũng lấy chồng 3 năm nay ăn tết nhà nội rùi,năm này cả nhà mình về ngoại ăn tết.
     
  11. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Chúc mừng mẹ nó! Mình thì ao ước được 1 lần mà chưa được đây!
     
  12. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Mình cũng lấy chồng xa, năm nào cũng phải mùng 3 mới về nhà ngoại được, nhớ năm mình sinh con, con còn nhỏ quá, trời rét thế là chả về nhà ngoại ăn tết được, thấy sao mà buồn tủi thế chứ.
     
    Pillo thích bài này.
  13. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Chồng mình còn không cho về Mùng 3 vì kiêng này nọ, nghĩ mà ức chế! Sang mùng 4 rồi thì Tết nhất gì nữa chứ!
     
  14. nhimxu502

    nhimxu502 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    3,844
    Đã được thích:
    849
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Nhà mình thỏa thuận roài, 1 năm ngoại 1 năm nội. Tết năm nay sẽ ở HN ăn tết với ông bà ngoại, rồi tầm mùng 2-3 sẽ về quê nội ở ND, như thế cho đỡ thiệt, chứ k về quê đến mùng 3 mới ra đây thì còn gì là tết nữa
     
  15. nguyen_hoa_0201

    nguyen_hoa_0201 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/1/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Hix, lúc nào cũng ưu tiên bên nội. Hiếm lắm với về bên ngoại trước.
     
  16. toannguyenduc007

    toannguyenduc007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Hai VC mình đều ở Nam Định nên về quê ăn tết đc cả hai nhà luôn.
     
  17. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Nhiều lúc mình cũng nghĩ, giá như lấy được anh nào cùng quê thì có phải hay không :). Đi làm xa nhưng đến ngày Tết thì vẫn được ở gần bố mẹ.
    Lắm lúc chồng trêu, biết thế thì sao không nhận lời anh đồng Hương í, he he
     
  18. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,724
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Vào đây đọc thấy mình cũng may mắn hơn, hiii, nhà mình thì cả năm ở ngoài bắc rùi nên tết là về nhà nội, nhưng mùng 1 mới về còn trước tết ở ngoài bắc đón giao thừa. hiii
     
    Pillo thích bài này.
  19. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Năm nay nhà mình quyết định là bên ngoại rồi . Vì công việc thôi .
    Chứ mọi năm thì nhà mình phân chia công bằng . Năm nay ngoại thì năm sau nội . Chứ một năm ko thể đi 2 bên được . Vì ở rất xa nhau . Gần 600km
     
  20. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ lấy chồng xa quê ăn Tết bên Nội hay bên Ngoại?

    Híc híc, xa như nhà mẹ nó thì đúng là không thể đi 2 bên cùng 1 lúc được rồi.
    Nhà mình có hơn trăm km mà đã thấy xa xôi lắm rồi. Nhưng được cái vẫn còn được luân phiên thay đổi.
    Đằng này... cứ nhất định phải là nhà nội thôi ::(
     

Chia sẻ trang này