Tình hình là theo nhiều người bạn của em khuyên là vợ nên mỗi tháng bỏ ra một ít làm quỹ đen, cũng là để những lúc cần thiết và phòng thân khi 2vc chẳng may ly dị. Hoặc nếu không sau này sẽ có 1 khoản dành cho con. Em thì ko có quỹ đen, vì tháng nào tiêu hết tháng ấy vì dạo này chồng khó khăn ko phụ giúp đồng nào. Mà chẳng may tiết kiệm được ít lại lo việc gia đình rồi hỗ trợ nhà nội cũng hết.:-k Em nghĩ có quỹ đen thì chẳng khác nào vợ chồng ko tin tưởng nhau. Còn các mẹ thì sao? Có nên có quỹ đen không ạ!
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Mình có quỹ đen, chồng mình cũng có quỹ đen. Đó là để 2vc tiêu những khoản riêng hoặc phòng thân khi cần, ko hẳn là ko tin tưởng nhau đâu nhưng có nhiều khoản mình ko nhất thiết phải nói với chồng, và chồng mình tiêu gì cũng ko nhất thiết phải vặn hỏi.
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? hihi đọc cái này nghĩ đến nhà mình lại thấy hay hay, cũng lập ra nhưng bí quá lại đưa ra hết
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? ôi, nhà em chả dư ra đồng nào nói gì đến chuyện quỹ đen, nói thật, nếu là em thì em cũng làm quỹ đen bởi đó phòng thân chứ k có gì xấu hết
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Hai vc em làm tháng nào xài hết tháng đấy, còn âm nữa đấy chứ nên chẳng có quỹ gì cả. Còn xã em thì chắc chắn hok có rồi, em đưa xiền theo tuần cho xã xài mừ
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? hì hì, tớ chả có quỹ đen j cả, chồng tớ cũng ko. Có quỹ chung do tớ quản lý thôi
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Nhà em thì sau vài vụ, em đã quyết định lập quỹ đen. Mỗi tháng bỏ ra một ít vào tk online để sau này cần thì dùng. Ko hẳn là ko tin tưởng chồng đâu nhưng mà cũng có những khoản chồng ko nhất thiết p biết... He he
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Cũng tòm tèm lập quỹ cuối cùng cũng rút tiêu sạch, giờ thì chả có xu nào
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Mình muốn lập quỹ cũng được ngay, nhưng nhiều khi lại lôi ra tiêu nên là cũng chẳng muốn lập quỹ. Còn xã nhà mình thì cũng ko có quỹ đen, nhiều lúc nhìn ví lão trống ko mình thương lại bỏ mấy trăm vào đó. Vậy mà lão lại bỏ lại ví mình.
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Mình mấy lần lập quỹ đen nhưng cứ thấy cái này đẹp, cái kia ưng lại lôi quỹ đen ra mà mua chứ ko xâm phạm tiền chung, thế nên dần mòn cái quỹ đen đó vơi cạn từ hàng chục và giờ thì thành con số 0 luôn
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Chồng mình dạo này khó khăn nên nhiều lúc ko có tiền tiêu nhưng quyết ko xin tiền vợ. Chứ ngày xưa làm được tiền, ngoài tiền chung của 2vc thỉnh thoảng trong ví mình lại thấy xuất hiện vài triệu. Chắc là lão sợ mình tiết kiệm quá ko dám tiêu cho bản thân.
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? hic, mình chẳn có quỹ đen già cả, tháng nào giải quyết hét tháng đó, với lại có bao nhiêu chồng mình cũng biết mà
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? chồng chị ngoan thế .. sướng nhỉ, chồng em thì cứ cầm, tiêu hay không cứ để trong ví
Ðề: Các mẹ nhà mình có lập quỹ đen không? Chuẩn thế, em cứ lập rồi tiêu sạch thâm cả vào quỹ đỏ ấy chứ .. chưa có cách nào lập đc mà giữ đc cả.. hixx,.