Đúng là nhà mình có daobong trẻ, khỏe nhất nên buôn bán ác nhất Món mực của em triển khai chưa? Chị thích ăn mực lắm (cả mực tươi lẫn khô), mặc dù hôm trước đi khám thì bị cholestorol cao nhưng nghĩ đến lại thấy thèm. Hôm nào em mở hàng thì ới chị để chị lấy một ít nhé.
Hương ơi, mai chị về ông bà ngoại (ở CG) nhà em ở đâu để chị ghé qua mua hộp sấu nhé. Mà em nhanh nhỉ, chị cũng có cún 2006 nhưng chưa dám nghĩ đến tập 2 vì sợ lại ra cu con nữa. (
Nhà em ah, bố cháu bảo là khi nào chắc chắn là con gái thì hãy đẻ, sợ con zai quá rồi.
Chị ơi em bị nhỡ đấy. Em đã muốn sinh tiếp đâu nhưng thôi trót dại nên đành đẻ vậy. Nhà em ở chỗ Yên Hòa chị à. Sấu này là em bán hộ cô em đó. Có gì chị cho em địa chỉ em mang qua cho chị nhé. Cám ơn chị nhiều. Dạo này nghén ngẩm mệt quá chị à.
He he. Quả này em chắc zai tiếp rồi. Nhưng mà em tiêu chuẩn 3 các chị à. Nên zai gái làm tuốt. Mong sao mẹ tròn con vuông. Ke ke. Nhưng mà mẹ nó cứ từ từ hãy đẻ em thấy đứa t2 mệt hơn đứa trước nhiều quá. Đã suốt ngày buôn nôn lại còn thêm vụ đau chân nữa chứ đến khổ.
Chúc mẹ nó luôn đắt hàng nhé. Hôm nay chắc lại đi giao chè hay sao mà ko thấy mặt mũi đâu thế. Các meơở đây nấu ăn giỏi không giúp em với. Em nấu ăn tệ lắm ko biết làm món gì hết nè.
giống e rồi, đi cjợ ko biết mua gì cho chồng ăn, ko biết nấu cầu kỳ nên chỉ rang, luộc và dán thôi. Chán!!!!!!!!!!!
Món mực đấy thì chưa chị ạ. Nhưng thứ 2, tuứ 3 tới, em đi Hạ Long, có chị nào thích ăn mực khô và chả mực thì em mua hộ. Cty em có cậu, vợ ở hạ Long nên nó sẽ mua cho loại ngon nhất. Chả mực dã bằng tay ngon lắm! ( Cậu này chơi thân với chồng em nên lần nào nó về nhà vợ, Vc em cũng có mực ăn:-\" nhưng ko biết rổ giá thế nào? Chắc chỉ 220K 1 kg thôi. Mẹ đẻ em thích ăn chả mực lắm)
Híc, đứa thứ nhất nhà tớ cũng đã quá khổ rồi, nghén đủ 9 tháng, ăn gì cũng ói, mệt lắm, người như cái xác ve ý, sinh em bé xong còn có 39kg. Huhuhuhu
Bây giờ trông trộm vía nhìn cậu cũng mập lên chút rồi đấy nhỉ. Trông xinh gớm, mặc váy tung tăng ra lấy sấu cứ tưởng cô nào. Hì Mẹ nó cứ cố gắng nghỉ ngơi rồi làm tập 2 sau nhà em trót dại nên mới phải tiếp tục chứ ko bao giờ em tiếp tục vào giờ này cả. Hic hic
VC em sang năm định làm tập nữa ạ. Vẫn máu! Nhưng quyết tâm năm nay để ra đc 20tr đã, ko thì thôi. Cu con nhà em cai sữa xong, ngoan lắm, cứ ăn no, me bế, đưa đưa mấy cái là ngủ, đêm ọ ọe 1 tý thôi. Nhưng sáng ăn sớm lắm. 6h30 mà chưa có cháo thì kêu ầm lên. Vẫn dc 12kg thôi
Chúc mừng mẹ nó. nhóc nhà mình cai sữa xong cũng ăn nhiều hơn trước nhưng vẫn bé tí tẹo kém cu nhà em 1kg. Hì
Cám ơn mẹ nó. Từ đầu 2008 đến giờ, tớ cũng lên đc tương đối, cố mà nhồi để cho lên cân bà ah. Không có sức khỏe, mệt lắm ý.
Chào mừng bạn đến với hội Cầu Giấy. Hôm nay, em đi Hạ Long, tối mai mới về ạ. Nhà mình buôn vui vẻ nhé!:-\":-\"
ooh mẹ daobong làm dịch vụ BHXH đấy ạ, em làm BH mọi người ở cty, thế là có người để giải đáp thắc mắc rồi hehe. lúc nào có vướng mắc gì mẹ nó chỉ em với nhé.
Điên thật í chứ, mấy ông í cứ nhằm lúc nóng nhất mà cắt điện. May là nhà em ở mãi tầng 6 nên cũng đỡ ngột ngạt
Về chưa nhà daobong. Buôn hết cả chuyện rồi đây này. Quà cáp cẩn thận cho mọi người đấy ko thì oánh đó nha. Ke ke
Hà hà...hết hội các mẹ có con sinh năm 2008, các mẹ sinh năm 81....giờ lại đến các mẹ ở Cầu Giấy. Hix....cho mình xin một chân nhé. Tiện mình quảng cáo luôn mình có một nhóc sinh năm 2007 và hiện mở công ty về giao nhận ủy thác xuất nhập khẩu, buôn bán cước tàu biển hàng không, đường bộ. Các mẹ nào làm xuất nhập khẩu thì cứ ới mình nhé (Tâm: 0934 86 55 86). Mà nếu thảo luận cả về vấn đề nuôi con thì cứ nói nhé. Mình mới sinh một đứa nhưng hơi bị mát tay đấy!
sấu kiểu gì đấy ạ? sấu tươi hay sấu ngâm? nếu có sấu đang ngâm đường thì em ủng hộ chứ sấu quả thế kia mua về bảo em làm thì ngại lắm, mới lại em chả biết sao nó toàn bị hỏng thôi, chắc làm sai khâu nào ấy.