Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! O*, lại gặp chị ở đây rùi, mà chị có cả trứng gà ta nữa à, thế mà em k biết sớm. Em toàn mua ở Fivimart. hic hic
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Có các mẹ nào Cầu Giấy ủng hộ Mì Chũ nhà em típ không để mai em tiện công đi ship em free hết công ship cho các mẹ nè
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Em tưởng chị Thanh Xuân chứ nhỉ? Nên hổng dám mời chị vào nhà. Hehe
Re: Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Chim bé bé cẩn thận lại là vịt non đội lốt. Công nhận chợ Nghĩa Tân đắt, được cái tiện. Nhưng mà tớ chả bao giờ phải đi chợ, toàn BN, hic. Năm ngoái mình cũng bầu vào tháng nóng nhất toàn bốn mấy độ đây, mẹ này sinh vào mua thu là đẹp nhất rồi.
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Lại còn có trò đó nữa ah? Nhưng mà m nghĩ vịt thì mỏ nó to lắm cơ mà. Sao mà giống chim được nhỉ? Hix
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hihi. nhìn con chim đó ghê nhỉ. người ta cứ vặt lông lúc sống mình nhìn thấy sợ.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hic, mới từ sáng không vào nhà mà thấy các mẹ đã chuyển sang chủ đề chim rôm rả quá rồi.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hehe. Hôm nay thời tiết thật đáng sợ, sau cơn mưa trời lại oi. Thời tiết thế này dễ bị đột quỵ lắm.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Iem bi viêm họng mấy hôm nay, tự nhiên thấy có hột đỏ đỏ trong họng, có lẽ nào em bị ung thư (gở mồm quá), tự nhiên em lo quá.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Sưng trong họng thế mình nghĩ khả năng bạn bị viêm amidan thôi.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Cái bác này gỡ mồm quá B-) Chắc là bị viêm họng thui. Có đợt e bị đau họng cả tháng trơi, nói còn chẳng ra hơi cơ. Chúc bác mau khỏi
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Ở nhà tớ, tớ ngâm một lọ chanh mật ong, tối nào cũng cho anh con ngồi nhấm nháp nước (và tớ ăn ké bã), lâu lắm rồi ko thấy họng làm sao cả. Các mẹ thử xem. Tớ đang hóng mùa chanh đào quá để làm hẳn vài lọ to
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Đợt trước tớ cũng mua chanh đào mật ong của một bạn. Nhưng mà lười quá chẳng mang ra nhấm nháp j vẫn còn gần 1 lọ nguyên. hihi.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hihi ở nhà tớ thì tớ thích tự làm ^^ số khổ mà bít sao. Được cái chồng và con trai thường hưởng ứng nhiệt tình mấy món mình làm lắm nên cũng không ngại.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Mà e lại ko hề bị ho chứ, chỉ đau dã man, có mối 1 hôm nóng nóng nằm điều hòa mà đã thế này rùi. Tks nhà bibabibo nhá, đang xem hàng nhà mẹ nó đây/
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hihi.. Nhà e đang Big Sales đó bác ạh. Khổ. Vài ngày nữa vẫn còn mụn đỏ thì bác phải đi khám rùi, chứ như rứa thì ăn uống sao nổi.