Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi huongmt, 11/4/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ở đâu cũng thấy mẹt bà!!!!!1 Buôn kinh quá cơ, lãi nhiều chưa?:cool:
     
    Đang tải...


  2. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Giời ơi, 2 vc thi nhau quạt cho con ngủ. 12h tôi đi gội đầu, xã thì tắm 3 lần. 3h sáng ko chịu đc nữa, Xã đi lấy xe về ( Xã là lái xe Taxi), 2VC và con nằm trong xe, bật điều hòa ngủ đến 5h hơn. Mệt gần chết. Mất điện từ 9h tối ngày 9/6 đến 4h30 chiều ngày 10/6 mới có, tối lại mất tiếp. Đến khoảng 10h hơn lại có. Thế mới biết, điện và nước quan trọng ntn. Sướng quen rồi đến lúc ko có, khổ ko chịu đc.
     
  3. MyKy

    MyKy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    May thế nhà mình lại chưa mất điện hôm nào. Eo ôi, mấy hôm nắng nóng thế mà mất điện thì chắc điên mất thôi. Trộm vía, trộm vía :p
     
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Sang tuần tôi cai sữa cho con các bà ạ. Tự nhiên thấy thương nó quá nên chẳng muốn cai gì cả. Dạo này cu cậu biết sắp cai nên cứ nhìn thấy mẹ là bám lấy, bú mải miết. Cai sữa cho sang ông bà Ngoại ở Gia Lâm, 1 tuần ko gặp cũng sót ruột lắm. Thương con quá!!!!!!!!!!!!
     
  5. huyen_pt

    huyen_pt Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    7/6/2008
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    Hé, con nhà em chả có khái niệm cai sữa vì mẹ làm gì có sữa mà cai. Trộm vía, chịu ăn chịu chơi lắm mỗi tội dạo này càng ngày càng dính mẹ
     
  6. Bin yêu của mẹ

    Bin yêu của mẹ -* Hội Dê 79 *-

    Tham gia:
    3/11/2008
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Cả nhà cho mình tham gia với nhé. Mình hiện không ở CG nhưng bố mẹ đẻ ở CG còn mình thì T7 nào cũng cho con về ông bà chơi. Nhà bố mẹ mình ở Mai Dịch.
    Mình mới có 1 cu con, tháng sau là được 3 tuổi (nhưng chưa dám làm tiếp tập 2 vì cả 2 VC đều sợ ra con trai nữa)
     
  7. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Chào mừng bạn đến Cầu Giấy. Tớ cũng mong tập 2 con gái nhưng kệ thôi, trời cho con nào thì đc con ấy bạn ạ.
     
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ vừa đăng tin : taxi online trên mục bán hàng các bà ạ. Chồng tôi là lái xe taxi, có bà nào có nhu cầu thì alo cho tôi nhé. Thanks các bà nhiều!!!!!!!!!!!
     
  9. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
  10. huongmt

    huongmt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2006
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Gớm nhà bà này buôn bán ác nhỉ. Có bán chồng không tôi mua đây. Ke ke. Trước tôi mãi mới dám cai sữa cho nhóc nhà tôi đấy, cũng thương nó lắm, tôi cũng ít sữa mới đầu cứ sợ xong rồi trộm vía cai sữa xong cũng ch ịu khó ăn, còn trước thì lười ăn lắm. Trộm vía ăn nhưng mà gần 3t mới có 10kg thôi ạ. Chắc lớn về sau đây. ka ka
     
  11. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Thằng con tôi trộm vía, ngàn lần trộm vía con, đc hơn 12kg rồi, ăn suốt ngày, cái gì cũng ăn, ai ăn cái gì cũng xin. Chỉ thương nó cai sữa thì ko đc rúc vào ti mẹ nữa.:D:D:D. Nó rúc vào ti mẹ bú, yêu lắm cơ.
     
  12. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
  13. MyKy

    MyKy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Các bà phải cai sữa cho con, còn con tôi thì tự nhiên bỏ bú mẹ, chán quá. Bây giờ cho ti nó chỉ ngậm 1 tí rồi nhè ra, chẳng ép nó được. Làm sao bây giờ nhỉ?:confused:
     
  14. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua, tôi dán băng dính đen vào đầu ti, thằng con tôi nó nhìn thấy, nó cười toe toét và xông vào bóc ra, cầm nghịch chán, nó lại dán vào ti mình mới đau chứ.Bó tay với ông con.Đi làm về mẹ chồng kể, cụ ko cho nó vào phòng, chèn cửa lại, nó vòng ra sân, đi vào cửa trước, nhặt đc cái đá mài dao mang vào phòng ..... đập cụ.:confused::confused::confused: Hic hic hic. May là nó chưa động thủ đc, cụ phát hiện ra, kêu oai oái luôn. Phúc vợ chồng tôi còn to chán, ko thì chít vợ chồng tôi.:oops::oops::shock:
     
  15. MyKy

    MyKy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Chả biết có mẹ nào cai sữa giống tôi không. Đứa đầu tiên gần 2 tuổi mới cai sữa, cứ đến giờ đi ngủ là bố rủ con đi ngủ trước, đến khi con ngủ rồi mẹ mới vào. Con ngủ như thế 4 hôm là thôi không nhòm ngó nữa, thế là xong. Chẳng phải gửi ai cả mà cũng chẳng phải dọa bôi gì :p:p:p
     
  16. yeubongmi

    yeubongmi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Đứa đầu nhà em thì mới 1 tuổi đã phải cai sữa rồi, tại bố mẹ cháu nhỡ.. :-\" phải đi bỏ rồi uống thuốc nên cai sữa sớm, trộm vía con lại dễ bỏ ko cho bú 2 hôm mà nó cũng quên luôn ko đòi, được cái cháu chịu ăn sữa ngoài nên cũng đỡ xót. Con thứ hai nhà em thì quấn mẹ hơn, ko biết sau này cai có dễ ko đây.
     
  17. yeubongmi

    yeubongmi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    hihi cu cậu nhà chị nghịch thật đấy, đúng là con trai có khác. Thằng cu thứ 2 nhà cô em gái em cũng thế đấy, mẹ nó quấn tóc vào thì nó gỡ ra, bôi dầu thì lúc đầu cay, anh chàng nhăn nhó bỏ đi chỗ khác, tưởng sợ thì ra nó đi kiếm khăn để lau :D... chết cười. Về sau mẹ nó phải bỏ về ngoại ngủ mấy ngày, thế mà về cu cậu vẫn dỗi, ngủ phải cho sờ ti mới chịu đấy.
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua cho cu con sang ngoại. Tối ngủ cùng ông bà, khóc mấy lần nhưng bà bế lên dỗ một tí lại ngủ. Hôm nay về đi làm, ko gặp con mấy hôm ko biết mình có bị hâm ko? Xót ruột, tự nhiên lại ko muốn cai cho nó nữa. Mình thấy hình như bú mẹ nên tình cảm 2 mẹ con thân thiết hơn bố thì phải.
     
  19. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Trẻ con bây giờ khôn thật đấy:-\":-\":-\":-\"
     
  20. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các bà. Tôi mới đi công tác về. Điểm mặt thấy nhà daobong buôn ác chiến quá.
    Geo căm hội viên Cầu giấy mới là nhà yeubongmi nhé! Nhà tớ 2 gái, nhưng chồng cũng xin dừng rồi, mình chưa duyệt! Oai không? .... Nói to mồm thế thôi chứ tôi cũng sợ rồi. 2 thôi, trừ khi nhỡ.
    Con thứ 2 nhà tôi vẫn còn đang bú. Đi mấy hôm về mà nó cũng chả quên. Con lớn hồi xưa cai sữa, minh bôi Becberin vào đầu ti, nó bú bị đắng là bỏ ra, mất 3 đêm thì nàng ta bỏ sữa mẹ, nhưng về sau thì "con chỉ sờ thôi, không bú".
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này