Ôi hình bé nào cũng cưng quá! Em gởi hình bé Traucon của em nè, hi hi... Bé lúc này được 2 tháng thôi.
Trâucon ơi! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Đâu phải do con muốn ói đâu phải không? Mẹ lỡ tay đánh con 1 cái làm con khóc thét lên, chắc đau lắm phải không con. Mẹ hối hận quá!
Mẹ này hư quá . Con còn bé, đã biết gì đâu mà đánh con. Mình thấy con sựa hay nôn là xót cả ruột rồi . Trâu ngoan nhé, đừng ói nữa nhé, kẻo mẹ lo.
Mẹ Trâu ơi ... đừng đánh con nhé ! nhiều lúc con nhõng nhẽo để mẹ yêu hơn một chút nữa .. bé Trâu xinh và ngoan nhé đừng làm mẹ lo lắng.
hic có lúc xót con quá mà gắt um lên,xong rùi mới biết là con mình có hiểu j đâu. Bé Trâu ngoan nhé, trộm vía nhìn các bé đều bụ thik thế
Help......... Trâucon của em sao kỳ lắm, bé không chịu bú. Mỗi lần thấy em cầm bình sữa là bé chu mõ muốn ói liền. Nhiều lúc thử để mấy tiếng sau bé đói thật đói mới cho bú, nhưng lần nào cũng vậy. Không lẽ bé sợ bú quá hay sao ấy! Cái lưỡi bé cứ cong lên không đưa vào được, Em phải canh để nhét núm vú vào đấy. Hay để em thử cho bé ăn bột được không hả mấy mẹ? Trâu còn mấy ngày là 4th rồi. Ai có ý kiến gì chỉ giúp em với. Hu hu... Con gái lớn em hôm qua về khoe mẹ cô giáo chụp cho con đẹp không mẹ, gở mấy bác xem bé địu chưa nè! (Hình hơi nhòe chút)