Con gái em 32 tháng rồi mà cái tật khóc đêm thi thoảng lại diễn ra, sức khoẻ cháu hoàn toàn bình thường, hiện cháu mới đi học bên nhà bà hàng xóm, bà trông có 2 chị em thôi nên nguyên nhân từ trường học thì không phải, em cũng nghe theo mọi người dấu một con dao dưới đầu gối của con ngủ rồi nhưng tuần thì phải 3-4 lần cháu dậy khóc đêm, một đêm khóc 2-3 lần dỗ nhẹ không được cứ phải quát thật to thì mới chịu nín ngủ rồi lại khóc. Từ bé đến giờ cháu như thế cơ ạ, em chẳng biết làm cách nào nữa ạ.
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? nhà cô em trc có treo roi dâu ở cổng và tỏi ở trong nhà, nhưng bé nhà em khóc đêm hết 3 tháng đầu thui ạ, không biết có mẹ nào biết chia sẻ cho mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? cho nó bú bạn ơi, nhiều khi trẻ nó đói nó đòi ăn thì nó khóc đấy bạn
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? Trường hợp này giống bé nhà mình, theo duy tâm thì trước mình đi xem bà thầy bói nói vợ chông mình nhỡ đứa đầu chưa được siêu thoát lên tối về thường cấu con mình vì vậy mình đã làm lễ lên chùa và khi về thấy bé ít khóc đêm hay không như trước, sau đó thỉnh thoảng lại bị lại, thứ 2 nữa mình thấy bé hay sợ cái gì thành ác cảm đêm ngủ thường mơ về thứ đó, nếu bé nhà bạn mà có ác cảm với ai hay với trường học thì bạn lên chia sẻ với bé, từ từ cỗ vũ cũng như vỗ về bé để cảm giác đó bớt đi, cái nữa là trẻ em đêm ngủ thường bị ra mồ hôi trộm làm giấc ngủ không ngon bạn đừng để gối hay chăn gần bé để bé dễ bị ra mồ hôi, trôm vía mình thay đổi mọi cái và bé nhà mình bây giờ ít bị như vậy. Nếu bé dễ bị những tiếng động rất nhỏ đánh thức thì bạn lên cho bé ngủ riêng tránh trường hợp chung với bố mẹ đêm giở mình làm bé giật mình khóc theo phản xạ và nói linh tinh. Bạn thử làm theo mình xem. quang trọng nữa là cung cấp đủ dinh dưỡng và Canxi cho bé nhé vì có khỏe mạnh có đủ canxi thì chân tay bé không bị giật làm bé tỉnh ngủ. Chúc mẹ bé tìm được phương pháp tốt nhất cho con mình chứ cứ để khóc đêm xót lắm.
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? khoc dem rat nhieu nguyennhan. hom truoc con minh cunghay khoc dem minh co tim hieu nen biet neu khoc dem ma dỗ ko nin nen di bsi con koc dem cung co the do an chua no con minh luc truoc cung ay thucday 2-3 lan.noc cu lam hoai ko ai ngu được lần sau mình quyet dinh xài chiêu này: nhóc khóc.mình giả tiếng mèo kêu nhóc sợ quá ôm mình.rồi mình dỗ nhóc ngủ cứ như thế dần dần nhóc ko day luc nua dem nua nhieu lúc thức dậy hoài cũng là thói wen đó mẹ nó ak
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? Con mình cũng thế này, đã đỡ đc 1 thời gian rồi nhưng 1 tháng nay đi học thì lại bắt đầu, mình nghĩ nguyên nhân có thể ở trường cô giáo dọa gì đó khiến con sợ nên về đêm giật mình dậy là ăn vạ dỗ kiểu gì cũng k nín
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? [QUOTE...........................[/QUOTE] OMG !!!! avatar của mom này độc quá!!!! (Hơi ngoài lề tí, vì e nhìn ko nhịn đc cười (u)
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? E chưa gặp trường hợp này bao giờ trộm vía con em ngoan k quấy đêm
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? mẹ nó thử đốt vía cho con khi khóc xem có đỡ k?có vẻ do trẻ ban ngày gặp vía dữ tối về cũng khóc đấy.
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? cảm ơn các mẹ tư vấn, em vẫn phải tham khảo thêm ạ, vấn đề này đối với em quá nan giải vì con em 3 tuổi mà vẫn chưa thoát khỏi cảnh thức đêm, oải quá các mẹ ạ
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? hức con nhà em thi thoảng buổi tối cũng khóc toáng lên như kiểu rất sợ hãi, e phải dỗ và cho ti ku cậu mới nín, trẻ con chẳng biết thế nào có lúc ku cậu chả hiểu mơi ngủ hay thế nào cũng cười tềnh tệch, lúc đó trộm vía ghét lắm ý,
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? Con em cũng thỉnh thoảng khóc đêm, khóc mà mắt cứ nhắm nghiền như kiểu ngủ mơ ý, nhưng may là thỉnh thoảng thôi chứ không thì em cũng lo lắm.
Ðề: Các mẹ ơi, con em cứ nửa đêm dậy khóc là làm thao ạ? Bé 3 tuổi mà đêm nào cũng khóc thì thật mệt cho mẹ nó quá....