Các mẹ ah, hôm qua là mùng 1 mà e đã bực mình rồi, có khi cả tháng này em bực mình. Chuyện là, nhà em cho con em họ thuê tầng 1 bán hàng, nhà em ở tầng 2. Trước kia vợ chồng nó ở đó nhưng 2 năm trước vợ chồng em ra đó ở và cho nhà nó thuê tấng 1 bán hàng. Lúc em ra, em đã thắp hương xin nhập trạch và bảo với nó rằng thôi từ nay chị ra ở ngoài này rồi, em không phải thắp hương ở đây nữa, thắp hương thần tài là được rồi. Thế mà các mẹ biết không e đi làm cả ngày, nó cứ ở nhà lén lút lên gác 3 nhà em thắp hương trên bàn thờ nhà em. Nó làm một cách lén lút giấu giếm. E biết nó làm điều đó vì có lần e đặt lễ lên bàn thờ từ hôm trước, hôm sau về em thấy nó đặt xuống dưới. Và có một lần e bắt quả tang, e tức quá nói cho nó một trận. Nó viết thư xin lỗi em và bảo là từ giờ phút này nó không bao giờ bước chân lên đó nữa. Bẵng đi một thời gian, e nghĩ nó thôi rồi, ai dè nó vẫn tiếp tục làm thế. Em bực mình lắm vì cái trò lén lút của nó. Các mẹ cho em lời khuyên với ah. Chồng e thì lành, lại không mê tín hay tín ngưỡng gì cả, em cứ động nói đến chuyện đó thì ông ấy toàn nói em thôi, nào là quan trọng gì, kệ nó, rồi thì lộc hưởng chung. Tối qua e đi làm về, đã tức cái chuyện nó lên gác thắp hương rồi lại thêm cả chuyện bình ga nữa. Nó ở đó, thi thoảng cũng dùng bếp ga nhà em nấu nước hay mì tôm. Em chả tiếc gì một ấm nước hay bát mì tôm nhưng ít ra nó cũng phải bảo với e một câu là thi thoảng cho em nấu nhờ. Đến như bố mẹ em, e muốn xin gì cũng phải mở mồm ra nói hẳn hoi. Đằng này nó quá đáng tới mức em dọn dẹp ngay bên cạnh cái bếp mà nhà nó vô tư vào đun nước ko nói với em câu gì. Đến hôm qua, nó đun nước chắc là mải làm gì đó làm nước sôi trào ra bếp nên lửa tắt nhưng nó cũng ko buồn khóa bình ga và tắt công tắc bật bếp. Bình ga thường nhà em 2 vc với 1 đứa con đun tẹt ga cũng phải 3 tháng mới hết, đằng này bình ga e mới mua hơn 1 tháng đã hết bay vì ko tắt bếp khóa ga. May mà bếp nhà em có cửa sổ nên ga nó thoát ra ngoài chứ mà kín thì e nghĩ hôm qua lúc em đi làm về bật cái điện bếp lên chắc là nổ ga và e cũng đi gặp các cụ rồi. Em tức lắm nhưng cứ động nói nó xong thì chồng em lại vùng vằng nói em nọ kia. Các mẹ giúp em với. Thanks các mẹ!
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Ở chung là nó phức tạp thế đấy mẹ ạh, người ta không được như ý mình nên rất chi là bực mình, mà mình nói thì lại mang tiếng là người hẹp hòi nhỏ mọn
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Đây là nhà bạn và bạn đang cho cô em thuê nên bạn hoàn toàn có quyền chủ động: 1. Bạn có thể ngừng cho thuê cửa hàng và cô em họ sẽ không còn lý do để làm phiền bạn nữa. 2. Nếu bạn vẫn muốn cho cô em họ thuê cửa hàng tầng 1, bạn mời cô ý ngồi nói chuyện nghiêm túc với bạn 1 buổi, thỏa thuận lại tất cả các vấn đề. Mất lòng trước được lòng sau bạn ạ. Và nếu có thể, bạn làm luôn cửa khóa lại ko cho ai lên gác nữa trừ gia đình bạn (như nhà mình là đang làm thế).
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Cuối tuần vừa rồi em đã làm lại cái ổ khóa và khóa lại cửa tầng 3 rồi. E cũng đã nói chuyện với nó rồi nhưng chứng nào tật ý. Đợt này xem có cải thiện ko, nếu không thì e cắt hợp đồng luôn.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! thì sao ko nói chuyện mời lại hẳn 1 lần cho lên thắp hương. Vẫn từ chối thì khóa cửa, rồi cắt hợp đồng nếu vẫn tái diễn. Mùng 1 không nên tức giận, tức giận cả tháng mất
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! tốt nhất là bạn nên cho người ngoài thuê, cho người quen thuê phức tạp lắm.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Em cũng nghĩ như thế, nhà em cũng thuê lại từ cô chủ nhà mới cancel hợp đồng với cô em chồng. Cô ấy cũng nói là người quen thuê nhiều khi tức mà ko nói đc mà nhịn thì ấm ức nên tốt nhất cứ cho người ngoài thuê là OK nhất cử lưỡng tiện
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Thế là mẹ nó phương án rồi đấy! tớ nghĩ nên ngồi với nhau đúng như chị kimkhuespa nói ấy!
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! em nghĩ là ca này khó chị ạ, mình ko muốn mang tiếng nhỏ mọn, nhưng quả thực những việc đó nói ra người khác lại đánh giá mình, hay chi cứ nói chuyện thẳng thắn là: từ giờ cô ấy muốn dùng nhờ cái gì cũng được, nhưng trước khi dùng nói với chị một iếng, nếu còn tiếp diễn thì mới bảo là chị đã bảo em rồi, ko nghe thì chị chịu, rồi ko cho cô ấy thuê nữa, phải có cái cớ chị ạ
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Mình nghĩ em này bị chai mặt rồi. Mình cũng ghét nhất cái tật lén lút, mà người ta có lòng tự trọng thì đã không tái diễn như thế. Việc bếp núc mình thấy cũng không đến nỗi khó chịu lắm nhưng đã ghét thì càng ghét ý mà, em này lại tự nhiên như ruồi nữa nên bạn càng bực. Chuyên cũng không nghiêm trọng lắm nhưng chị em mà còn phải cảnh giác nhau thế này thì tốt nhất bạn ngừng cho thuê cửa hàng đi. Nói là nhà chị chật, từ tháng sau vợ chồng chị sinh hoạt cả tầng dưới, các em đi thuê chỗ khác. Rồi lúc nào yên ổn thì cho người khác thuê tiếp.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! nhiều khi có những việc càng quen biết càng khó mở lời như tìm người giúp việc hay ở chung- cho thuê nhà mẹ nó cố gắng chịu đựng vì nhiều khi người ta có ý thức thì mình đã ko phải nói nhiều còn nếu ko chịu được nữa thì nói thẳng 1 lần với em ý, ko thay đổi thì chấm dứt hợp đồng thôi
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! bà chị bớt nóng tốt nhất gọi cả hai vợ chồng em chị vào nói đúng lẽ và đừng cục cằn quá nhé lúc đó mới thấy đuọc sáng suốt của chị chứ chủi hay nói oang oang ko tác dụng đâu chị ạ
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Ui ui tốt nhất là giải tán cho đỡ ức chế mẹ nó ạ. Nhà thì cho người ngoài thuê, có gì giao hẹn cho rõ ràng mình đỡ ôm cục tức vào thân
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Hic, khổ một nỗi là nhà em ở nhưng việc cho thuê hay không là do bà nội quyết định. Năm nay lại tiếp tục thuê. Em đã làm cái khóa cửa phòng thờ được 2 tháng các mẹ ah nhưng các mẹ biết thế nào không, hôm rồi mẹ nó sang nhà em để trả tiền thuê nhà cho mẹ chồng em, mẹ nó bảo với mẹ em rằng về nói với e là cho nó được lên thắp hương vì 2 tháng nay nó không thắp hương trên đó thì nó ko bán được hàng. Hóa ra con này nó điêu thuyền thế đấy, nó hứa với em từ đầu năm 2012 là không bao giờ lên nhưng nó nói ra cái câu kia là tự nó tố giác nó rồi, nó vẫn lên thắp hương và chỉ có 2 tháng trở lại đây khi e khóa cửa phòng nó không lên được. Nhưng mà e cũng trả lời luôn là e không đồng ý, tiếp tục khóa cửa.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Em đọc mà đã thấy ghét rồi. Cái loại người điêu toa, vô ý như thế ở cùng không có chuyện mới lạ. Thà rằng 1 câu nói xin phép còn được lòng đằng này cứ giấu giấu diếm diếm. Nhất là cái bình ga ấy ạ, em không biết chị không có nhà có tự tiện dùng gì nữa không chứ sao hết ga nhanh thế được. Chị cứ nói chuyện thẳng thắn, làm hẳn giấy tờ bắt xác nhận vào cho có bằng chứng. Mỗi tội cái khó của chị là chị là con dâu, nếu nói ra mà không được mẹ chồng và chồng ủng hộ thì cũng chả biết phải làm sao.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! ôi trời, đọc chuyện của chị e nổi máu điên luôn, tính e nóng tính, tốt nhất chị nói chuyện cả luôn với mẹ chồng đi, nói cả chuyện thắp hương nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của con trai mẹ đấy, bà về phe chị ngay, xử lý con bé kia luôn, khỏi thuê mướn
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với! Có mẹ chồng xen vào việc này nữa thì mệt lắm đây. Phức tạp quá, bạn tỷ tê nói với chồng để chồng nói với mẹ xem có đỡ hơn không