Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Mình cũng giống mẹ này,đi đâu thấy xe nào đi áp sát là nổi da gà chút rùi,cứ phải đề phòng!hik!
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Chuyện mình kể đây cũng như bị ăn cướp ấy! Cuối tuần trước zai nhà mình đi gặp khách hàng,vào công viên thống nhất gửi xe,đang mải nói chuyện điện thoại nên quên cái túi ở kẹp ở đầu xe ấy,đi được tầm 200 m quay lại thì đã không thấy túi đâu nữa.Hik! Trong cặp lại để giấy tờ tùy thân và mấy cuốn hóa đơn của cty. Đến chiều có người gọi vào số zai mình bảo có muốn lấy lại cặp không? Bọn nó hẹn zai mình ở bv 108 í,lại phải lội lên đấy,tụi nó đòi zai mình 2 triệu cơ,bằng hóa ăn cướp! Đúng là bọn thất đức!zai mh về kể mà tức lộn ruột lên!hik!
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Trời ạ, bọn nó làm ác đến thế cơ ah, thế thì mình phải cẩn thận mới được
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Trời ơi, kinh dị thật. Cướp bây giờ trắng trợn quá đi mất thôi! Cảm ơn chủ top đã cảnh báo.
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! hic, công viên thống nhất toàn nghiện, ăn cướp và xin đểu trắng trợn lắm, mà mất hóa đơn cty còn nghiêm trọng hơn ấy chứ, may mà còn lấy đc
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Bọn này giờ đúng là không gì là không thể làm. Tiền làm mờ mắt rồi hay sao
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! ở chỗ em, bọn cướp xe vào nhà công an, cắt khóa, dắt xe dù đã khóa cửa, khóa cổ, huhu, thế mới hãi hùng chứ
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! thật là mất dạy quá, sao có ng cứ nai lưng ra làm việc và còn 1 số khác thì cứ làm đủ mọi cách lừa đảo hay cướp giật của ng khác thế nhỉ
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! dạ dạ.ở ng hữu huân vừa có cướp laptop đấy các mẹ.bây giờ đi đâu phải mang laptop cg lo các mẹ nhỉ
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Hic, không biết có đến ngày mà đang đi giữa đường bọn cướp thủng thẳng đến trước mặt bảo anh thích đt của em nếu em có, anh xin nhé không nữa.
Kiếm tiền thụ động Nền tảng review địa điểm uy tín – vừa khám phá bản đồ ăn uống, du lịch, mua sắm, vừa có cơ hội kiếm tiền mỗi khi bạn để lại đánh giá! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền A common regret in life is wishing one hadn't worked so hard.