Há, bạn cắt mất hơn 100tr á? Bạn bao nhiêu tuổi mà cắt nhiều thế? Theo cách bạn nói thì ko phải cắt duyên âm đâu, mà của bạn làm lễ trả nợ duyên âm mới đúng và hết mấy triệu là đúng rồi. Nhà mình từ trc đến nay theo trong điện của người thân (điện này ngày xưa là của cụ ngoại mình sau này truyền cho cháu vì con của cụ không ai theo), mà hôm 1/3 chú ấy làm cho mình mỗi tiền vàng mã các kiểu không mà chưa có công xá gì đã mất gần 2tr thì phải ấy.
Mình thì không hiểu đường âm nên cũng không biết phán xét là nên tin hay không tin nhưng em gái mình đi cắt 2 lần rồi, bà thầy nói mình nghe ko thấy có logic tin tưởng gì cả, cũng mơ hồ lắm, vừa tốn kém mà lại phải suy nghĩ nhiều nên tốt nhất thoải mái tư tưởng, tự tin vào bản thân, giao du kết bạn cởi mở là nhanh lấy chồng lắm.
Thực ra thì mình ko tin đâu, nhưng ông chú mình xem cho có rất nhiều cái đúng (3 đời nhà chú xem ko kể đời cụ ngoại mình). Bố mình phải canh mãi từ tết đến hôm cuối tháng 2 mới gặp đc vì chú toàn đi làm lễ ở xa còn ở gần chú toàn để bố chú xem. Mẹ mình năm nay tuổi 49 và em zai mình năm nay hạn mà chú xem phát bảo mẹ mình và em mình có hạn nhưng ko nặng bằng mình và bảo bố mình phải làm lễ cho mình luôn (chú nói về công việc của mình rất đúng mặc dù mình rất hiếm khi vào chú và chú cũng chả biết mình làm gì nên mình khá tin). Trc còn ông của chú xem thì mình lại càng tin vì qua mấy chuyện như thằng em zai mình bị viêm tủy đi chữa từ năm 1993 đi hết tất cả các viện đều bảo phải cưa chân Trc khi ra viện mổ 2 ngày nhà mình có vào cụ để làm lễ cho em mình cho mát mẻ, sau khi làm xong cụ xem chân giò thì cụ bảo em mình sẽ không phải đụng dao kéo vào người và sẽ gặp thầy chữa khỏi. Thì đúng y như thế, có người đến chơi mách 1 cụ thầy lang chữa và sau 1 năm uống thuốc thì khỏi, giờ thì đá bóng như gì rồi. Còn 1 chuyện nữa là cách đây cũng phải gần 10 năm rồi, nhà mình có mảnh đất ở ngã tư, làng có ý định đổi nhưng đổi chỗ xấu cho nhà mình, nhà mình ko đồng ý thì họ ép lên ép xuống rồi tất cả mọi người trong làng đều bảo nhà mình cứng đầu. Vào cụ, cụ bảo cứ làm cho ra ngô ra khoai đi chỉ có đc chứ ko có mất. Sau 1 tgian dài rằng co nhà mình đã đc đổi ra 1 khu đất đúng như yc. Từ 2 chuyện trên của nhà mình nên mình khá tin
Em mới đi xem bói, thầy bảo có duyên âm là đàn ông đứng ngay bên phải nè. Qủa thực trc lúc đi xem đã linh cảm điều này, vì chuyện tình cảm lận đận, tính cách hơi kỳ cục, đồng bóng.... Nhưng em quên chưa hỏi thầy là duyên âm ấy là ai, anh trai em hay người khác, nên bây giờ hoang mang. Nếu là quý nhân thì mong họ che chở phù hộ cho mình, đừng lưu luyến trần tục mà hãy theo Phật Thánh học tu, nếu là "nợ" mình phải trả thì cũng đành chấp nhận, không cắt gì cả. Mình đang tâm niệm điều đó, mà chẳng biết duyên âm của mình có hiểu mình không?
hj, m.n chưa mảnh tình vắt vai á, hay tại ng ta hỏi thì cứ từ trối, mình cũng 25t mà con 1,5t rồi đấy ợ
Cũng không biết có thật không nhưng nếu thế bạn cứ cắt duyên âm cho tinh thần thoải mái, bạn m ngày xưa cũng làm ở chùa Hà, nhưng không ngờ giá cao thế
Mình cắt duyên âm hồi đầu năm những bây giờ đã là cuối năm mà ko thấy " hiệu nghiệm ", hay chưa đến lúc tác dụng đây ..~~
Giờ hầu như ai lận đận tình duyên là các thầy toàn phán duyên âm. Phải xem chỗ nào tin tưởng rồi mới tính dc ạ