Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi la vie2011, 19/12/2012.

  1. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Giờ e hoang mang, mất phương hướng. Các mẹ bảo e phải làm j đấy. e k muốn dính phải ng có tính cách như thế. But e vẫn còn yêu, và e vẫn muốn cho cơ hội thay đổi. [/SIZE]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi la vie2011
    Đang tải...


  2. mybinnho

    mybinnho Thành viên mới

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    Bạn ơi, người như thế mà bạn còn nghĩ anh ta sẽ thay đổi vì bạn sao? Bạn đã suy nghĩ đúng khi nghĩ rằng chưa là 5-10 năm của nhau mà anh ta đã đối xử với bạn như vậy, sau này lấy về anh ta sẽ còn khủng khiếp như thế nào? Ngày nào cũng sỉ nhục danh dự của bạn là lẳng lơ nọ kia, vợ nói là ăn bạt tai.... Rồi bạn sẽ còn khổ dài dài nếu tiếp tục mối quan hệ với anh ta. Nếu lấy anh ta rồi bạn sẽ không còn đường rút nữa đâu. Tại sao phải tự đưa mình vào đường cùng như thế. Anh ta đã đồng ý chấm dứt thì bạn mau tận dụng cơ hội này mà chấm dứt đi.Vì một người như thế nếu không đồng ý chấm dứt là dùng nhiều thủ đoạn lắm.
     
  3. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    Tại sao em vẫn yêu được nhỉ? anh ta có quyền gì mà nói em lẳng lơ. chị mà thế thì cho xì khói rồi ấy chứ chẳng phải đợi đến lúc tát. gia trưởng quá mức sau này sống khổ lắm em ạ.
     
  4. anh mat troi

    anh mat troi Guest

    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    theo m tốt nhất là bạn chấm hết, trên thé gian này 50% là đàn ông mà. Đựng để như mình khi nhấn vào đau thương rồi thì ko thể rút ra dc, vì khi kết hôn xong còn chiều chuyện hơn thế nữa, nhưng có 1 điều làm cho chúng ta ko thể đó là con cái. trường hợp của bạn mới bước đầu thôi, buồn phiền ròi cũng sẽ qua mà. chứ chưa là gì mà đã như vậy e sau này bạn sẽ chính là người khóc trong đau khổ khi đã tự đào mồ chôn mình mà ko thể làm thế nào để thoát ra dc bạn ah
     
  5. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    1 câu thôi: chia tay ngay lập tức ! Đây là bản tính cố hữu sửa đc khó lắm!
     
  6. thuylinh217

    thuylinh217 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    Chị cố gắng lên. Thà đau 1 thời gian còn hơn là về sau chị sẽ luôn mệt mỏi như thế này. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời chị ạ.
     
  7. devico

    devico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    Hắn ta không tôn trọng, yêu thương em thì em níu giữ làm gì nhỉ??? Nên tránh xa hắn đi em à
     
  8. kunkute

    kunkute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    377
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    Nếu đã là vợ chồng thì chuyện cái tát có thể tha thứ dc.
    Còn mới chỉ iu nhau mà đã thế rùi thì sau này về ở với nhau ko bít thế nào đâu mẹ nó ạ.
    Nếu mẹ nó mún iu tiếp thì pải quán triệt tư tưởng ngay với ng iu, lần đầu cũng là lần cuối, nếu nó xảy ra 1 lần nữa thì sẽ ko tha thứ
    đồng thời theo dõi chàng có tiếp thu và sửa đổi ko.
    Thường thì con trai r ít khi có thể thay đổi dc nhưng nếu vì ng iu mà cố gắng thay đổi thì cũng nên xem xét mẹ nó ạ
     
    la vie2011 thích bài này.
  9. sadmoon1938

    sadmoon1938 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    3,296
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    em thấy mẹ nó nên suy nghĩ cẩn thận và chia tay thì hơn, chưa lấy mà đã thế thì lấy nhau khỏ lắm
     
  10. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    Còn cần và yêu gì cái loại người lăng mạ người khác như thế?
     
  11. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    May mà họ bộc lộ bản tính sớm để bạn biết mà bỏ của chạy lấy người, nếu lấy rồi thì ... coi như xong phim.
    Về ăn mừng đi vì chia tay được con người này, lăn tăn nỗi gì, mà phải ăn mừng cả tuần nhé.
     
  12. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    thanks các mẹ nhiều. như mẹ Kunkute nói. e sẽ quán triệt. cho cơ hội cuối, nếu còn tái diễn thì k còn j để nói, để nghĩ.....
     
  13. lethianh

    lethianh

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    12,351
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi, giờ e phải làm sao đây??? sao đây???

    tốt nhất là cắt đi chị, thiếu gì ng đàn ông, chẳng qua m chưa gặp đúng ng của mình thôi, chứ ko sau này khổ cả đời
     

Chia sẻ trang này