Hi các mẹ, tình hình là con bạn em nó hỏi em, nhưng em thì cũng mù tịt mù tin nên mạn phép đăng đàn để nhờ các mẹ tư vấn. Em xin trân thành cảm ơn các chị, các mẹ nhiều nhiếu ah. Tăng hoa cho các mẹ nhé (u)(u)(u)(u)(u).... Chuyện là thế này ah ( khổ, em ko phải khổ chủ nên kể đôi khi nó ko rõ nghĩa, các mẹ thông cảm cho em nhé. Hí hí, các mẹ giúp em ko QUOTE bài nhé, hí hí. Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ạ Con bạn em( 88) bằng tuổi em ah, đã chia tay mối tính đầu được 1 năm===> em tạm tọi là : NÓ Tổng quan về gái: ngoại hình được, chả xinh lắm những mà hay hay, vui vẻ ( bạn em mà lại), cũng khéo, công việc ổn định, bố mẹ tử tế. Qua 1 lần yêu nhưng mờ vẫn còn " hịn" lắm ạ. 1 năm nay chưa yêu đương gì,( tình đầu kéo dài gần 1 năm ạ, sau đó chia tay vì lí do gì thì em cũng ngại hỏi) Giai đang tán ( 80), chia tay tình đầu ( cũng 3-4 năm) từ tết đến h=====> em gọi là giai Tổng quan về giai: Ngoại hình bt, tính tình thì cũng bt ( theo lời nó, chứ em chưa được vinh dự gặp ạ), là dân IT, con út, có vẻ ngoan, thỉnh thoảng tụ tập bia rượu với các chiến hữu Cách đây 1 tháng giai và nó gặp nhau qua sự giới thiệu của anh bạn nó. ( Đầu tiên là chatchit...đủ kiểu), rồi gặp nhau. Tổng sổ lần gặp nhau đến giờ là khoảng 15 lần gì đó ( nói chung là tần suất cực kì dày đặc). Hức, em đang ko biết kể như nào. Túm lại trong 15 lần gặp đó thì đi ăn, đi chơi, cf....loăng quăng. Giai cũng tỏ thái độ rất quan tâm tới nó. Và thỉnh thoảng đá đưa kiểu " có lạnh ko...lạnh thì anh cho mượn cái túi, lạnh anh cho mượn cái lưng...abc....", và tối nào giai và nó cũng buôn chuyện khoảng 1-2h là ít. Tuần trước, tự nhiên giai rủ nó về nhà ăn cơm ( giai sống 1 mình, bme giai ở quê), thế là con bạn em bảo" chả hiểu sao tao lại đến". Đi làm về, giai đón qua. Thế là ăn cơm xong...ngồi buôn dưa tán cà với giai xong là 10h về ( nó bảo tao chả định rửa bát nhưng nghĩ lại thôi, nên rửa bát) Hôm chủ nhật chiều qua, thì giai gọi bảo " có mấy anh bạn đến nhà ăn cơm, qua đây chơi tí đi", chả hiểu sao con bạn em đơ đơ thế nào cũng gật. Thế là giai qua đón nó. Trong cuộc gặp đó có " 2 bạn của giai + giai+ 1 chị vợ của 1 bạn giai". Nó đến sau khi các bác kia đã ăn xong. Một lúc sau thì nó đi rửa bát ( tất nhiên bác kia tranh rửa nhưng mờ, nó bảo " chả hiểu sao tao hâm hâm tao lại rửa". Rửa xong, thì hai bác hộ tống 1 ông bạn về ( ông kia say), còn con bạn em ngồi nc với chị kia. Lát sau thì bác kia về, hai vc bác bạn cũng về nốt. Thế là trong nhà chỉ còn nó với giai. Nói chuyện bla bla 1 lát thì nó nghịch đt của giai...roài...tự nhiên giai túm lấy, ôm chặt lấy nó......nó cũng vùng vẫy 1 lúc, sau đó để im....hờ hờ. Chả hiểu nữa Lúc sau, thì chị gái của giai gọi bảo xuống nhà chị gái ăn cơm, giai nhanh nhẩu bảo là " báo 2 xuất". Thế là...túm nó đi cùng ( ối giời ạ, đến đây thì em thấy con bạn em nó...đơ thật rồi). Thế là nó lếch thếch đi xuống nhà chị gái của giai kia ăn cơm...... ( Đấy ạ, cái sự việc kia nó xảy ra tối qua ah), trên đường thì giai cứ nắm chặt tay nó. Con bạn em cứ hỏi em là liệu có đi quá nhanh không, và thái độ giai như thế là như nào ạ...? Tính từ ngày quen đến hôm qua là 1 tháng ah Khổ, em cứ viết bập bõm vì nó kể và em tự sâu chuỗi thôi ạ. Trình em thì còi, nên chỉ " viết được" như này thôi ạ. Các mẹ đọc và cmts giúp em với nhé. Một lần nữa cảm ơn các mẹ ạ
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Hức hức, các mẹ vào giúp em để em còn tư vấn cho đứa bạn em mới ạ. Tks các mẹ nhiều ạ (u)
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ e thấy là bạn chị cũng có tình cảm với anh ý mà, có thể là chưa nhận ra rõ ràng thôi. còn anh ý thì thể hiện rõ là có tình cảm rồi, thái độ thì e thấy bình thường - thái độ của người đang yêu có gì đâu nhỉ !
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ ơ nhưng mới 1 tháng mà thành quả thế này thì nhanh quá nể? bi h, pải hỏi lại Gái kia xem: 1. CÓ thik giai kia ko? hay chỉ là cô đơn quá lâu( 3,4 năm) nên h có ng quan tâm nên dễ xiêu lòng? 2. Con người của giai kia ra làm sao? chứ cái j cũng ko biết thì cứ tà tà. QUen lâu sẽ hiểu ng ta hơn, với lại mún bít con ng giai thế nào thì qua từng cak ứng xử nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mới thấy đc. Có thể là giai đang tấn công ồ ạt nên nag tạm choáng mà hem có ý kiến j đc hazzzi, chả bít đc nhờ, cứ pải từ từ mà tiến thui, nhanh quá dễ vấp lắm lắm lắm ^^
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ e thấy là nếu k thích thì sẽ có ý kiến, còn nếu mà "k có ý kiến gì đc" thì nghĩa là đã có tình cảm rùi
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ ko phải nhanh mà là quá nhanh ạ, hi vọng bạn của chủ top sẽ kêt thúc có hậu vơi mối tình này a, chứ e thấy qhe tia chớp quá a
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Hợ hợ, trước tiên cảm ơn mọi người đã cmts ah Nó thì cũng 1 năm nay chưa gì, và bây giờ 25 roài, giai thì 33, nên cả 2 chắc cũng nghiêm túc trong vấn đề này. Em cũng chả hiểu thế nào nữa. Vì nó kể, còn em thịt bập bõm...khổ thế chứ lại Tớ hỏi rồi nàng ah Nó bảo 1. Tao cũng chả biết thích hay ko, nhưng mà nói chuyện với giai thấy rất vui, khi giai quan tâm cũng thấy vui và ấm áp. Một ngày ko nt hay gì gì là thấy bức bối 2. Về cách cư xử của giai( èm èm, trưa nay tớ đã được gặp, vì cái tội là...tò mò quá nên bảo nó túm giai để mời tớ ăn trưa. Tớ bảo nó là " mày bảo giai mời mày đi ăn đi, rồi cho tao địa chỉ...tao giả vờ đi qua...để gặp" Quan sát ban đầu cho thấy - Giai có vẻ quan tâm và chú í đến nó - Ví dụ đang ăn mà nó nhăn mặt là hỏi " có chuyện gì..." rồi thì giai cứ chăm chú nhìn nó...rất chi là trìu mến - Giai có vẻ lành và hiền, tớ check vài câu là giai đỏ mặt luôn...blabla ==> Cảm nhận chung, hình như con bạn nó cũng có vẻ like anh này, nhưng vẫn e dè là mọi thứ đi quá nhan À, plus thêm là, nó bảo tối hôm qua, lúc đi uống nước về thì thế nào giai chở nó vào nhà chị gái giai( chị gái thứ 1, vì giai có 2 chị gái) Hì, theo cảm nhận của tớ thì cũng có tc rồi í.
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Tớ cũng bảo nó là nhanh quá, nó cũng thấy thế...nhưng nó lại bảo " chả hiểu sao tao lại vậy..." Có thể là qua giới thiệu( người gt là bạn thân của cả 2 phía...nên cũng yên tâm phần nào có thể là do...mùa đông đang lạnh nên giai gái này...
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ thôi thế đc rồi cứ để tự nhiên đi ạ, nhanh hay chậm nó cũng tùy trường hợp mà, miễn tình cảm nó tự nhiên là đc
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ đọc mà em cứ tưởng có truyện gì hihii ,nới chung là me thấy cũng bình thường ,bgio yêu nhau cũng thoáng hơn ,nhanh hơn ngày trước nữa ạ ! chắc là chị bạn của chị cũng thích anh ấy roài ,yêu nhau thì nhanh hay chậm ko thanh vấn đề em nghĩ thế !
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Hì hì, em cũng đoán thế. Nhưng mà chắc nó chưa nhận ra chị ạ Hì hì, nhưng em đang sợ là giai kia già roài, muốn úp nhanh, con bạn em thì lại theo kiểu " cũng đang lạnh lẽo.." Hức hức. Hí hì. cảm ơn chị. Có lẽ tính em nó hơi classic, nên khi nó hỏi em cũng giật mình .. Update: Tối qua chàng í và nàng í đi xem phim...trong rạp chiếu phim chàng í cầm chặt tay nàng í trong 80 phút ( trừ 10 phút lúc vào ạ). Choáng quá
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Ôi giời,tưởng là giai đưa bạn của em vào nhà nghỉ,hay có biểu hiện đòi hỏi gì thì mới đáng suy nghĩ chứ Thực tế nhanh hay chậm còn tùy từng đôi,ko thể thấy ng ta đưa đẩy vài tháng hay vài năm mà mình cũng thế,ko có công thức chung cho tình iu đâu.Càng già các chàng càng ko thích dây dưa à ơi mưa rơi như thanh niên đâu,chơi kiểu mưa rào chứ ko mưa dầm,hehe.2vc chị cũng từ lúc gặp lần đầu tới lúc hun nhau lần đầu tiên còn có 1 tuần kìa,hehe Qua lời em kể chị thấy anh này cũng có vẻ nghiêm túc,vì để bạn em gặp bạn bè,gặp chị gái Nếu bạn em cũng thích,và cũng cần 1 cảm giác ấm áp trong mùa đông lạnh này thì cứ tằng tằng ta tiến thôi,vừa tiến vừa cảm nhận,quan trọng nhất là tỉnh táo,đừng trao nọ trao kia vội,nếu muốn có 1 kết cục viên mãn là được
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Hì hì, cảm ơn chị, em sẽ copy bài của chị để bạn em đọc chị ạ ^^ Chúc chị hạnh phúc nhé
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Hờ hờ,theo mình thì nhanh hay chậm còn tùy từng đôi mà. Mình thấy giai kia có vẻ giống xã nhà mình,cũng dân IT, cũng quan tâm, chăm chút cho bạn gái lắm, giờ thì thành vc roài,bạn gái bạn có thể để ý xem lúc giai dẫn đến nhà chị gái chơi thì giới thiệu ntn, cách nc ra sao, nếu thực sự giai đã xác định sẽ đến với bạn của bạn thì sẽ thể hiện luôn lúc đó ý mà
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ ạ Cảm ơn chị ạ. Em hỏi nó thì nó bảo Giai gt như sau ạ : gt với chị đây là xx bạn em, gt với em đây là chị YY chị gái thứ 2 của anh ( tí nữa anh rể của giai về giai cũng gt thế). Lúc nó nghịch đt của giai,t hì thấy giai nt cho anh rể giai ( vì anh rể giai đi có việc chưa về) " anh về nhanh nhé em vác bạn gái đến chơi". Lúc ở nhà chị gái của giai, thì vì con của chị gái tương đối lớn ( hình như phải học lớp 8 thì phải), con bé kia chào là " con chào cậu, con chào cô", bạn em bảo là " chào chị thôi em ơi...", giai kia đá lại rằng " gọi dần đi, đến nữa gọi là mợ cho quen " Nói chung, cảm giác của em khi thấy giai với con bạn em thì tương đối là oki, có điều em cứ thấy nhanh quá, con bạn em cũng thế nên là...bảo " mày cứ từ từ thôi, đừng vội vàng quá". Giai kia hôm qua bảo nó " từ giờ đến tết còn 2 tháng, ko biết có cơm cháo gì không em nhỉ? " Có vẻ bác này cũng muốn lấy vợ rồi ah
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Đọc cũng suy đoán là nó cũng thích giai nên mới ko phản kháng đến cùng. Thôi thì cần gì phải khuyên, cứ để mọi thứ theo lẽ tự nhiên
Ðề: Các mẹ ới, giúp bạn em với ạ Cứ cẩn thận vẫn hơn , hi hi, nhiều người cưới nhau còn chia tay mà , hi hi, nói chung là cứ yêu nhau tầm vài tháng , có thể là 1 năm tìm hiểu , xem người ta có tốt thật không, có thể ban đầu là như vậy nhưng ko bít sau này thì thế nào, mà bạn em sn 88 ah, cũng quê ở nam định à, mà mấy tháng rồi giờ 2 người ấy vẫn yêu nhau chứ ,hi