---------------- , chị em các mẹ vào đây cũng là chỉ để bán than 1 chút để xả xì t...rét thôi... động viên nhau cố gắng ấy mà,vợ chồng mẹ này tiêu thế nào mà giỏi thế 4 triệu /1 tháng, vc tớ bi giờ cả 2 cùng được tăng lương ,bi giờ là 6,8M đóng các khoản tiền ăn và đóng sinh hoạt ở công ty còn lại được 6,3 M thôi.cố gắng tiết kiệm cũng chỉ được 1 M /1 tháng để trả nợ hoặc trae tiền nhà. mẹ thử kê chi tiết cho các mẹ học tập với nhé
Chào nhosochn0, mình cũng có chồng bộ đội như bạn đây, nên vào đây chia sẻ kn chút nhé, à mà mình ở với bà nội bé cũng bị bệnh tiểu đường giống MC bạn đấy. kinh nghiệm tiết kiệm thì mình có chút kinh nghiệm thế này 1. Đi chợ: mình đi chợ tuần 1 lần (đối với thịt cá) để đạt được 2 yêu cầu thứ nhất là mình mua nhiều nên họ nhớ mặt nên ưu tiên về giá và lựa chọn đồ ngon, thứ 2 là về cân ra chia định lượng cho từng bữa để đảm bảo dinh dưỡng ko thiếu và ko thừa lãng phí. - Ưu tiên những thực phẩm có dinh dưỡng tốt cho bé và tốt cho người bị bệnh tiểu đường để cả nhà cùng ăn 1 thực đơn vừa đỡ lách cách mà ko thừa tp, đồ ăn mới làm ngon và đảm bảo dinh dưỡng. (cái này bạn có thể nghiên cứu ở net nhé) Vd mình ko ninh xương cho bé ăn nhiều vì nghiên cứu thấy vừa tốn gas mà lại ko bổ dưỡng mấy và lại bé dễ đầy bụng khó tiêu. Bù lại cho bé ăn cua đồng, tôm đồng (xay vỏ và đầu lọc lấy nước). Tuần mua xương 1 lần ninh nồi áp suất xong chia thành nhiều hộp bỏ tủ lạnh lúc nào nấu thì mang ra, vừa đỡ tốn gas và lại nấu cơm nhanh. Mua những đồ ăn theo mùa để vừa đỡ đắt mà lại đảm bảo an toàn. Cái gì mà đắt quá có thể thay thế bằng cái khác có giá trị dinh dưỡng tương đương. Đối với em bé. vì bé đã ăn dặm nhiều rồi thì vấn đề sữa bạn ko nên quá cầu kỳ cứ mua sữa bt cũng được, quan trọng là các bữa ăn cho bé phải đa dạng thực phẩm và quan sát đầu ra bé tốt chứng tỏ bé hấp thụ tốt (mình ko đề cao vai trò của sữa với đầu ra các bé ngoài 6 tháng tuổi) Đối với bà thì bạn nên nấu ăn cho bà ko mặn nhé và hạn chế mỡ, ko ăn đường, ăn ít cơm càng tốt nếu sợ đói thì ăn nhiều rau, càng nhiều càng tốt vì tiểu đường hay đói mà. Hoa quả cho bà thì nên mua những loại ko ngọt vd như bưởi, ... bạn tìm thêm nhé (cũng ko phải những loại đắt đâu) 2. Về sức khỏe. thì bên quân đội tứ thân phụ mẫu và con cái, vợ đều được hưởng bảo hiểm y tế , bạn nên xem lại và sử dụng nhé em bé cũng có bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tháng mà. Con mình trước khi đi sang đây hồi ở nhà toàn vào sanh pon dùng thẻ chẳng mất đồng nào đâu bạn ạ. Ngoài ra ăn uống điều độ, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng khoa học cũng là một cách phòng, chữa bệnh hiệu quả. 3. Bật mí chút trước nhà mình cũng chỉ 6tr 1 tháng thôi nhưng mình ko phải trả tiền thuê nhà (nhưng mà tiền điện nhà mình thì cũng hết 1tr rồi) nên cũng như bạn thôi. Chuyện ăn uống và sức khỏe thì như vừa nói với bạn còn chuyện đối nội đối ngoại thì thường mình cũng phải dành ra để lo vd tết có thưởng mình đóng luôn tiền giỗ chạp cả năm. Biếu xén và mua sắm thì dùng vào những dịp lễ khác có tiền. Tb mỗi tháng mình vẫn giữ lại được 1 tr đấy. À quên được cái a x nhà mình ko tiêu pha gì nhiều cả, mình chẳng bao h phải để tiền vào ví ox, thỉnh thoảng o x cần thì lấy 1 ít tiêu thôi. Nhờ thế nên cả nhà tớ lúc nào cũng trọn trịa cả, bà nhà tớ hồi ở với nhà tớ đường lúc nào cũng chỉ quanh quẩn dưới 7 thôi kể cả tết nhé. thế mà vừa rồi ở nhà lên tận hơn 10 đấy. Cậu xem ăn uống khoa học vừa ko tốn mà lại tốt cho sức khỏe chưa? Vài dòng dông dài vậy để chia sẻ với bạn nhé!
hihi ko trích lại vì mẹ AVON Cosmestics viết dài quá nhưng mẹ nó thật giỏi đấy Cứ phải đọc những bài thế này để thêm quyết tâm
nhà mẹ AVON Cosmestics dùng điện nhiều thế cơ ạ, nhà em tháng tầm 500, 600k mà em còn thấy nhiều quá nên đang kêu gọi chồng TK điện
em rất khâm phục mẹ nó, cố gắng kiếm báo cáo thuế về làm thêm thôi mẹ nó ạ. Chúc gđ mẹ nó vượt qua khó khăn nhé
kiếm khó lắm mẹ nó ah, em cũng đăng trên mạng hoài rùi, đất trật người đông, kế toán thì cứ nhan nhản đầy ra đấy, ai cũng đăng lên , chắc tại số em nó vô duyên nên ko kiếm được hợp đồng báo cáo nào.bi giờ hàng tháng em cũng kiếm thêm được 1 khoản tiền làm thêm ngoài nhưng mà thấy vẫn khó chi tiêu lắm, thêm tiền thì cùng theo đó là nhiều khoản phát sinh khác, cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa là phương châm của cả nhà, khi nào hết phải trả tiền nhà có lẽ cũng đỡ hơn các mẹ nhỉ
Trời, đọc tâm sự của mẹ nó mình mới thấy khâm phục cách chi tiêu của mẹ chồng mình. Không biết sau này mình là người quán xuyến gia đình thế nào đây nữa, cũng phải học cách chi tiêu của mẹ Avon thôi. Không biết các mẹ đi chợ thế nào chứ tớ nhìn mẹ chồng tớ đi chợ mà mình nên học tập ạ. Cụ dậy từ sớm để đi chợ mua đồ kiểu gì cũng tươi ngon rẻ. Cũng thi thoảng thay đổi 1 tuần món nọ món kia không cầu kỳ, sườn cũng hạn chế ăn đỡ phải ninh nấu, nếu khi nào định ninh nấu thì đặt hẳn 1 viên than ạ, nói chung là tiết kiệm triệt để, tuy sống với các cụ mình mất tự do 1 tý nhưng có nhiều cái đáng học và khâm phục lắm.
Thực ra tớ thấy chỉ bán than thôi, còn kể chi tiêu thì vô cùng, bạn tớ thu nhập của nó thôi nhé cũng 10M, chưa kể của chồng, có nhà ở ko đi thuê, vậy mà cuối tháng nào cũng bán than hết tiền không tiết kiệm được đồng nào vậy tiền đi đâu. Tất cả là do mình mua bán chi tiêu thôi, không nên mua thừa, chỉ mua vừa đủ, không lãng phí từ ngọn rau cho đến lạng thịt. Tớ thấy MC tớ đi chợ là thế đấy.
Đúng là bạn giỏi thật đấy, mình phục bạn quá, nhưng mà đúng là sông có khúc người có lúc bạn ạ, trời chẳng phụ người đâu. Bạn cố lên bạn nhé, vì con mà cố lên, Vợ chồng mình cũng vất vả lắm, ở khu Cầu giấy chi tiêu cũng đắt đỏ, nhà thuê thì cũng đắt, tháng cũng chẳng để ra được bao nhiêu. Thôi chúng mình cùng cố lên nhé, nghèo 1 chút cũng không sao bạn à, quan trọng là lúc đi làm về cùng với chồng, cười nói vui vẻ và về ôm con gái vào lòng mình thấy hạnh phúc lắm. Với mình chỉ cần như thế là mình đã hạnh phúc lắm rồi
ui đọc sơ qua thấy các mẹ thật siêu phàm trong việc chi tiêu ấy, chắc phai rut kinh nghiem thôi, mình cứ tháng nào sạch tháng ấy lâu lau có tiền thuơng thì mới tiết kiêm hoặc đa phần là biếu các cụ luôn vì các cụ không yêu cầu hàng tháng phụng dữong nên thuơng giua hoac cuối năm là mình biếu các cụ một khoản kha khá còn lại cứ gọi là sạch bách hu hu chán thế, trời ơi bao giờ con mới giàu ......ẹc ẹc.....
Ặc, thế thì tiêu kiểu j, sơ sơ kể chi tiêu thường nhật đã hết tiền rồi nói j đến những lúc ốm đau. Cách duy nhât là bố mẹ này phải kiếm việc làm thêm thôi. Mẹ nó cứ chịu khó qua mấy công ty tư nhân, xin làm kế toán cuối tháng kiếm thêm chút tiền. Còn bố nó thì không biết ntn vì chẳng hiểu công việc ra sao.
ui, 5.5tr thi` chẳng thể làm được nhiều việc thế đâu bạn ơi, mà thuê nhà gi` mà co' 900k vậy trời ), bạn làm kế toán thi` còn có thể làm thêm đc chứ ông xã bộ đội thi` có vẻ khó nhỉ
Ðề: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng" "Đúng là chi tiêu cũng khó thật đó, nhưng mình nghĩ ở hoàn cảnh nào thì phải theo hoàn cảnh đó thôi, mình biết rất nhiều đôi vợ chồng cả 2 là công nhân, thu nhập chỉ dưới 5 triệu một tháng, vậy mà vẫn phải nuôi 2 con nhỏ. Thế mà không hiểu sao họ vẫn tiết kiệm được tiền, tiền tiết kiệm tuy không nhiều, chỉ 2-3trăm ngàn một tháng thôi. Mình đã phỏng vấn một chị làm công nhân ở gần nhà mình, chị ấy nói: tiền thuê nhà: 700 tiền cho 2 con đi học: 400x2= 800 tiền sữa: 500 tiền gạo, mắm muối ga...: 500 đi chợ hàng ngày : 30x30= 900 đi lại, điện thoại: 500 tiền phát sinh: 500k nếu mà theo hoach toán thì tiêu khoảng 4,5 triệu một tháng.. ngoài ra cố gắng không chi tiêu gì thêm, muốn mua sắm gì thì phải khi nào có thưởng thì mới mua. buổi sáng, buổi tối ăn cơm nhà, buổi trưa cả 2 vợ chồng sách cặp lồng cơm đi ăn, 2 con thì đã ăn ở trên lớp. nếu hôm nào lỡ ăn hoang một chút, thì hôm sau lại chỉ ăn lạc rang, đậu rán. Hic! nhưng trộm vía ngàn lần, đấy là con cái không bị ốm đau gì đấy, chứ ốm đau thì ..." hi hi, đấy cũng là lời trả lời của mình trong một topic cũng ở mục Tài chính gia đình, nhưng mình cũng đang nuôi con nhỏ, mà chỉ một đứa thôi mà học mãi không thực hiện được cách chi tiêu tiết kiệm như thế. hic
Ðề: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng" đi chợ hàng ngày : 30x30= 900 đi chợ 30K/ngày thì ăn cái gì hả trời? Công nhận vào đây đọc mới thấm thía cái đức tính tiết kiệm biết nhường nào, 2 VC em có khá hơn 1 chút mỗi tháng em cũng chỉ dám tiêu tiền ăn, tiền học, gas, điện nước, mắm muối....hết khoảng 5-6T thôi nhưng thế cũng là hoang phí quá rồi Giờ phải học lại đức tính tiết kiệm thôi
Ðề: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng" Bạn nên tìm cách để làm thêm, vì không biết bạn có thể làm thêm việc gi(sở trường hoặc sở thích ý) thời gian để làm thêm (ngoài giờ HC hay ngày nghỉ...) khu vực địa bàn có thể..Bạn có thể nói rõ hơn được không? Mình nhắc lại một lần nữa (vì đã nói qua ở bài trước) là bạn đang có những tiềm năng rất lớn nhưng do chưa khai thác được thôi. Ví dụ như nghề KT của bạn đang là nghề mà nhiều bạn HS đang mơ ước đó sao..Nếu không làm nghề đó được thì có thể kinh doanh một số loại hàng hóa gì đó, hoặc nhận các hàng về gia công tại nhà để cùng chồng phối hợp, nhưng theo mình nghĩ thì bạn hoặc làm themkees toán thuế cho một số DN nhỏ hoặc kinh doanh tại nhà ở vàtrên diễn đàn cùng mọi người,có được không?
Ðề: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng" Bạn đọc bài này xem có giúp gì được không Quản lý chi tiêu cá nhân, chống viêm màng túi
Ðề: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng" em phục quá đi chợ 30k ăn gì hic, ngày nào cũng thế sao nổi, tiền học gì mà có 400 thui, đúng là xem lai mình quá phung phí, mỗi tháng tiền học bé nhà e 3 triệu hic
hicccc, em đọc mà thấy choáng quá, may mà chồng em cũng cố gắng xoay xở. chứ riêng chồng em n khi cũng vất lắm. Lương 2 vc tn thì ko thể sống nổi đâu c ơi. nên nói thẳng với mẹ chồng thôi.
Ðề: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng" đúng thế. 30k/1 bữa là đã khó rồi. 30k ngày thì chỉ ăn đậu phụ và trứng rán mới đủ thôi.
Ðề: các mẹ ơi,giúp em với :"chi tiêu thế nào với 5,5triệu/1tháng" Mn làm kế toán có thể nhận làm báo cáo thuế cho các công ty khác nữa, cố gắng làm thêm để tăng thu nhập cho m thui, hic. M thấy nhiều mẹ cũng nhận làm thêm cho mấy cty liền ấy, mn thử xem thế nào nhé!