Kinh nghiệm: Các Mẹ Ơi Giúp Với : Nuôi Dạy Con Khó Quá!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi mamakids, 4/12/2011.

  1. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    mình đánh dấu lại để đọc kỹ lại và cùng chia sẻ với mọi người .
     
    Đang tải...


  2. Made in NewZealand

    Made in NewZealand Đồng hồ, giày, túi ví cao cấp

    Tham gia:
    7/10/2012
    Bài viết:
    1,354
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Bọn trẻ bây giờ thông minh và ngang bướng lắm, nhiều khi phải dùng chiêu thức lúc mềm mỏng lúc cứng rắn một cách linh hoạt. Mình thấy khá hiệu quả
     
  3. phuongtu525

    phuongtu525 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Tại trẻ bây giờ bọn nó nhận thức nhanh, mình mà không theo kịp thì khó dạy bảo bọn nó lắm
     
  4. bombopshop

    bombopshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Dạy trẻ con không phải cứ chờ lớn mới dạy các mẹ ạ mà phải dạy từ lúc chúng còn rất nhỏ. Mình có con gái bây giờ đã 4 tuổi rồi. Bé nhà mình rất hiếu động, nghịch ngợm và ngang bướng nhưng bây giờ bé đã ngoan và rất nữ tính (nhưng vẫn nghịch). Mình thường áp dụng cách dạy như thế này cho con:
    1. Khi con muốn đòi mua gì đó mà nó khá đắt tiền mình thường nói với bé rằng "nhà mình nghèo lắm, cái đó đắt tiền không đủ tiền mua đâu, con chọn một cái gì khác rẻ hơn đi", và tất nhiên mình phải hướng dẫn cho bé mua cái gì đó rẻ hơn. Cái này không phải vì tiếc con nhưng mua gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ, sau này mình vẫn mua cái đó cho con nhưng là khi bé ngoan và đó được coi là phần thưởng. Mình nghĩ như thế bé mới thấy được giá trị để có được thứ đó và cũng dạy bé cách tiết kiệm.

    Ngay cả khi chỉ là đi mua 1 gói bimbim, nếu bé lấy loại đắt mình cũng hướng dẫn bé như thế và đến bây giờ con mình khi ra hàng bánh kẹo chỉ chọn những loại bimbim có giá trị 1000-2000đ. Có thể các mẹ nghĩ điều đó là không nên nhưng bản thân mình thấy nó rất hữu ích vì bây giờ con mình không bao giờ có thói quen đòi hỏi mua cái này cái nọ khi đi đến đâu đó hoặc nếu có đòi thì chỉ là những đồ đơn giản vì khi mình nói là cái đó đắt là bé không đòi nữa.

    2. Giao việc nhà cho bé vừa sức. Bé nhà mình giờ đã có thể tự đánh răng, rửa mặt, quét nhà, lau nhà, nhặt rau, rửa rau, vo gạo, gập quần áo. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đúng là như vậy, mình giao cho bé những việc này như là một nhiệm vụ và bé nhà mình cũng rất thích làm, tất nhiên chổi lau nhà là loại nhẹ xoay 360độ ấy ạ, các bé có thể lau đơn giản. Còn rau thì ví dụ như hôm nào có đỗ, hoặc rau ngót ,mồng tơi những thứ dễ nhặt chứ cho bé làm rau rút chắc cả nhà chạy hết mất. Bé nhà mình rất thích công việc vo gạo (sau khi xong mình vẫn phải vo lại). Nếu bé kêu mệt (kiểu lười ấy ạ) mình cũng không bắt bé làm nữa mà thỏa thuận là "hôm nay mẹ làm đỡ con, mai con phải làm đấy". Có những việc biết là bé làm sẽ không được như mình nhưng hãy mạnh dạn giao cho các bé làm các mẹ ạ. Mình nghĩ việc dạy bé lao động rất quan trọng đấy, không nên bảo bọc con quá.
    Gập quần áo thì chỉ gập của bé thôi còn nếu mình muốn bé gập quần áo của mình thì mình phải nhờ đấy, như kiểu là "con gập hộ mẹ luôn nhé"

    3. Dạy bé học cách hòa thuận với bạn khác: Thường khi bé nhà mình chơi với đứa trẻ khác mình cứ để chúng chơi nhưng đến khi có mâu thuẫn, mình thường dạy con nhà mình nhường nhịn bạn chơi, ví dụ như bé bảo "bạn ấy đánh con", mình bảo "không phải bạn ấy đánh con đâu mà bạn lỡ tay chạm nhẹ vào con thôi" hoặc khi tranh giành đồ chơi mình bảo con "con nhường bạn ấy đi, con còn nhiều đồ chơi mà". Và khi bé bị bạn đánh, tuyệt đối mình không bao giờ dạy bé là "con phải đánh lại bạn ấy chứ", mình dặn bé là "ở lớp nếu có bạn đánh thì con mách cô". Và bây giờ con nhà mình chưa bao giờ bị cô kêu ca là bé đánh bạn.
    Giờ bé nhà mình đã biết quan tâm đến người khác.Ở quê có mấy đứa con nhà cô đi đâu mua gì bé cũng bảo "mua cái này cho Bống, Trang nữa nhé"

    4. Khi làm bất cứ một việc gì cũng nên giải thích cho bé. Ví dụ tại sao lại phải tắt tivi vì không tắt thì rất tốn điện mà tốn điện là mất tiền. Ăn cơm không được bỏ dở vì gạo nấu thành cơm cũng phải mua như vậy tốn tiền. Vì sao phải đội mũ bảo hiểm, để an toàn. Vì sao đi ra ngoài phải có người lớn đi cùng. Nói chung vân vân rất nhiều thứ. Nhưng theo mình nghĩ dạy con bất cứ lúc nào có thể.

    5. Quan tâm đến con, ví dụ khi con đi học về cũng nên hỏi là hôm nay con học gì, có gì vui con kể đi, đứa trẻ sẽ rất hào hứng và tất nhiên nếu bé khoe làm được việc tốt thì mình nên thưởng chứ. Nhà mình thì có kiểu là thỉnh thoảng lại sinh nhật cho bé, nghe có vẻ buồn cười. Lâu lâu (ngày bình thường thôi ạ) mình lại mua cho bé một cái bánh gato (cái loại miếng vuông nhỏ bằng bàn tay để ăn sáng ấy ạ) và trong nhà thì luôn luôn có một gói nến sinh nhật 5k về buổi tối ăn cơm xong lại sinh nhật, thổi nến, rất vui các mẹ ạ.

    Và tất nhiên để dạy con thì quan trọng nhất là tình yêu thương với con, có thể bằng cách này hay cách khác và yêu không có nghĩa là nuông chiều. Không biết các mẹ như thế nào chứ mình chưa mong con giỏi mà chỉ mong con mình sống phải biết yêu thương, quan tâm đến người khác. Còn giỏi hay không hãy để sau đã. Ở thời điểm hiện tại, cho dù chưa phải là hoàn hảo nhưng mình cảm thấy rất hài lòng về bé nhà mình.
     
  5. hoalua Iflora

    hoalua Iflora Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Thích bài của mẹ bombopshop quá. Tâm sự tí: con em sáng đi học, em nhắc con: "Con đi thay dép đi học đi!". Bà nội chạy ra bảo: "Thế con tự đi hay bà đi cho con nào?". Tất nhiên là con bé thích được người khác làm hộ rồi, nàng trả lời: "Bà đi!". Thía là em phải nhắc bà luôn là bà đừng làm thế. Bà bảo lại: "Có hôm nó khăng khăng tự đòi đi dép lấy đấy chứ!". Hôm nay sự việc vẫn như vậy. Haizz, chán quá!
     
  6. mekupin

    mekupin Thành viên mới

    Tham gia:
    11/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    dạy con có tính kỹ luật thật là khó
     
  7. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Mình cũng rất muốn sau này dạy con sống tự lập nhưng có vẻ sẽ hơi khoai vì sống chung với bố mẹ chồng, ông bà thì lại yêu và chiều cháu lắm í. Mình muốn cho con tự tập cầm đồ ăn mà cứ chỉ dc 1 lát thì đã thấy ông bà cầm hộ để ch=on mút rồi :-< sau này còn nhiều thứ nữa mà chưa biết tìm ra phương pháp gì đây.
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    bạn đã sai khi quá vội vã, toàn tặc lưỡi làm cho con cho xong, nói chuyện, giảng giải với con cũng ít, chỉ đến khi cần bảo nó làm gì mới nói, nên con bạn thế .............

    hãy để con làm những việc nó phải làm, ít nhất là tự phục vụ bản thân, từ khi đi học nhà trẻ, mẫu giáo đã phải luyện rồi . Luyện bằng cách hướng dẫn con làm, chậm chạp và vụng về nhưng vẫn phải để con tự làm, ko được làm hộ, biết con chậm chạp thì mình phải trừ hao giờ để gọi con dậy sớm hơn, cho trẻ đi ngủ sớm hơn buổi tối ....

    Có 1 cách mà tôi thay đổi cách quát nạt, giục con dậy sớm, là ôm bé vào lòng, thủ thỉ 1 tí, động viên 1 tí, thế là bé nhà tôi tự dạy, mà con trai nhé, tất nhiên, ko phải đứa trẻ nào cũng làm thế được, nhưng bạn hãy thử xem .
     
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Phải kiên trì thôi các mẹ ạ, có công mài sắt có ngày nên kim
     
  10. mebibi607

    mebibi607 Sỉ&Lẻ Sơn Móng OPI AU100% - 0943.43.66.55

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    1,723
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    kiên trì và cố gắng thôi . mỗi nhà 1 hoàn cảnh ...
     
  11. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    :( khó nhỉ . em sắp làm bố rồi . Đọc những điều này thấy lo lắng và sốt ruột ghê . Ngẫm lại ngày xưa em đâu có thế nhỉ , cũng k thấy mẹ đánh hay phạt gì nhưng mình vẫn rất ngoan , có ý thức . Có khi nào lỗi là do các bậc làm cha làm mẹ k nhỉ ?? Thử ngẫm lại mình xem sao , trẻ con là tờ giấy trắng nên vẽ gì chẳng được . Ta vẽ đẹp thì bức tranh đó đẹp , vẽ xấu thì nó xấu . A.. cái này k phải em ném đá gì đâu , em đang ngẫm lại những gì từ lúc bé tí đến giờ , được cái là em là người biết lưu giữ những kỷ niệm , từ lúc 3 4t vẫn nhớ , lâu hơn thì chắc k . Nên trong đầu vẫn nhớ những gì mẹ dạy , những gì mình đã làm .

    "Nhớ rằng mẹ chẳng bao giờ đánh tôi quá nhiều lần , nhưng những lần mẹ đánh thì rất thấm thía . 1 cái tát của mẹ cũng đủ để làm tôi ý thức được rằng điều đó là sai . Mẹ chẳng bao giờ phải giục lấy giục để 3 đứa con của mẹ dậy đi học , mẹ chỉ gọi đủ để 3 đứa phát ra tiếng dạ , điều đó nghĩa là phải thức dậy rồi . Mẹ sống với cả 3 chị em công bằng như nhau , đứa bé làm việc bé , đứa lớn làm việc lớn . 5 6t chị em tôi đã biết đến mùi vị của bếp núc , của việc cắm nồi cơm ra sao , của việc tự giặt những bộ quần áo của mình như thế nào . Mẹ luôn khiến chúng tôi phải tự giặt đồ của mình bằng cách nào đó mà tôi nhớ rằng tôi rất hào hứng với nó . Mẹ chẳng bao giờ giục chúng tôi ăn đi (cũng có thể vì lúc đó nhà tôi k giầu có để mà sẵn đồ ăn cả ngày) bởi vì ngồi vào mâm cơm là chị em tôi biết cầm đũa , cầm thìa xúc ăn , nếu k ăn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đói . Mẹ cũng k bao giờ hướng dẫn chúng tôi cầm đũa , cầm thìa ra sao (Cũng có thể vì điều đó mà suốt cả những năm tiểu học tôi luôn cầm đũa như kiểu đang nắm chặt vật gì đó ) xúc ăn thế nào , tất cả chúng tôi phải tự học . 4t - tôi học mẫu giáo ở xa nhà , cách 4km - với 1 đứa trẻ như tôi thì quá sức tưởng tượng nếu phải đi bộ . Bố mẹ tôi cũng k thể đưa đón đc tôi , cách tốt nhất để đi học là gửi người quen nào đó đi làm qua trường đèo tôi đi , đến chiều mẹ lại nhờ ai đó đi làm đón tôi về .

    Tuổi thơ của tôi cũng k có đồ chơi như những đứa bạn nhà khá giả khác , chúng khiến tôi mỗi lần gặp lại thèm thuồng vì 1 món đồ chơi nào đó . Đã có lần tôi vòi vĩnh mẹ mua đồ chơi , mẹ nhẹ nhàng bảo tôi rằng : Nhà mình nghèo nên mẹ k có tiền con à . ( Chính vì điều đó mà tâm trí tuổi thơ tôi cho đến bây giờ luôn mang tâm niệm phải kiếm thật nhiều , thật nhiều tiền ) Năm tôi 5t còn nhớ rõ trận đòn mẹ đánh đứa em gái 3t của mình vì tội chạy theo mẹ ra chợ vòi mua quà . Mẹ đánh rất đau , trận đòn đầu tiên và cũng là cuối cùng mẹ đánh em gái tôi . Nhưng nó khiến cả 3 chị em hiểu rằng k được làm như vậy . Đồ ăn mẹ sẽ mua cho nhưng k phải lúc này mà vào 1 lúc nào đó , cũng k phải chạy theo là có đồ ăn , tiền bạc như nhiều đứa trẻ tôi thấy bây giờ . Chính điều đó khiến 3 chị em tôi k bao giờ chạy theo mẹ khóc lóc , mè nheo cái này cái kia như những đứa trẻ khác .

    Tuổi thơ tôi chìm trong những ngày nắng hè cháy da trên những cánh đồng , những buổi chiều bắn bi ,đánh quay , nghịch đất cát - hồi đó mẹ cũng hay cấm tôi đi chơi như vậy . Nhưng cấm cho có lệ , tôi vẫn lẻn đi chơi và lại lẻn về nhà như thể vừa ngủ trưa dậy . Mẹ tôi biết chứ , nhưng khi đó cứ nghĩ là k ai biết , buồn cười với tuổi thơ . Cũng có thể nhờ đó mà tôi lớn lên biết thế nào là yêu thương chăng .

    Mẹ dậy chúng tôi bằng sự tin tưởng tuyệt đối . Chẳng có ông bố bà mẹ nào dám đưa tiền cho 3 đứa trẻ con như chúng tôi đi đóng tiền học như mẹ lúc bấy giờ , mỗi tháng chúng tôi phải nộp tiền học , mẹ kẹp tiền vào quyển vở của môn học ngày mai rồi dặn dò chúng tôi đóng tiền học cho cô giáo khi cô giáo thu tiền (trước đây chúng tôi đi học , mỗi ngày của 1 tháng sẽ có 1 tiết trống để cô giáo thu tiền học - hoặc là cuối giờ của 1 ngày cuối tháng ) Mẹ tin chúng tôi biết số tiền đó là quan trọng , hay ít nhất mẹ tin con của mẹ sẽ k như đứa trẻ khác (bằng chứng là bạn bè tôi hồi đó có nhiều đứa lấy tiền học đó đi mua kẹo) . Suốt những năm tháng đi học , chúng tôi cũng chưa bao giờ làm rơi , mất tiền hay tiêu tiền học bao giờ .

    Mẹ dậy chúng tôi bằng tình yêu thương , dìu chúng tôi đi trên con đường đầy ánh sáng , với mẹ thì dù con đường có tăm tối thế nào vẫn luôn có ánh sáng le lói dẫn chúng tôi đi . Mẹ dậy cho chúng tôi biết mỗi người chỉ có 1 lần duy nhất được làm người , sống sao cho k hổ thẹn với xã hội , lương tâm , đừng để mẹ phải cúi mặt nhìn người ta , đừng khiến mẹ ra đường k dám nhìn ai vì có 1 đứa con mất dạy . Mẹ gửi gắm niềm hy vọng vào chúng tôi nhưng k hề gây áp lực cho 3 chị em như những bà mẹ khác mà tôi biết . Chẳng bao giờ mẹ đấm tôi thùm thụp vì tội học kém , mải chơi hay lười ăn như bà mẹ khác bên cạnh nhà tôi . Tôi có cảm giác mẹ nuôi chúng tôi sống như cây cỏ dại nhưng vẫn được tưới tắm chăm bón , uốn nắn vậy . Mẹ thả chúng tôi sống với tuổi thơ của mình , mẹ cho chúng tôi cuộc sống k bao giờ thiếu thốn về vật chất lẫn tình cảm , nhưng mẹ lại uốn chúng tôi theo tình yêu của mẹ . Khiến chúng tôi trưởng thành khỏe mạnh mà tự hào rằng mình là người có ích cho xã hội , vượt qua nhiều cám dỗ , tệ nạn "

    vài lời em ngẫm từ sự nuôi dạy của mẹ với em . Em cũng chuẩn bị làm bố , tinh thần cũng luôn căng lên vì lo lắng những điều đó . Nhưng em luôn tin tất cả đều do mình , có thể vì thơi gian của các chị có hạn nên luôn nóng vội với con mình . Ví dụ dậy con đánh răng , thấy nó đánh chậm rì , lề mề - các mẹ thấy ngứa mắt lại đánh hộ luôn , làm giúp luôn , chỉ vài lần như thế là con mình sẽ ỉ lại mình thôi . Với bản tính của em thì có lẽ k nghiêm khắc với con mình được , nhưng em tin em sẽ là người bạn tốt nhất của con . Nó sẽ tự lập tất cả và em sẽ chỉ là người hướng dẫn mà thôi .
     
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Thời ngày xưa, ai cũng khó khăn nên cách dạy con nó khác, chỉ đơn giản là mẹ ko có tiền đã giúp đứa trẻ tự biết mà ko dám đòi .

    Nhưng thời nay, khi bạn có con, cuộc sống thì trôi qua rất nhanh, hãy nhớ sống chậm để làm bạn cùng con, kiên nhẫn dạy con tự lập từ bé nhé, có con rùi mới biết dạy con khó như thế nào mà .
     
    pizzavuong thích bài này.
  13. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    thế nên em sẽ k gấp gáp mà làm giúp con tất cả . Em sẽ chỉ hướng dẫn nó thôi :) .
     
  14. gaconmoino

    gaconmoino MẸ IU NG TĂNG THANH HÀ

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    7,255
    Đã được thích:
    1,632
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    hazzz bé nhà mình gần 3t mà bướng kinh khủng, nhiều khi cũng nản
     
  15. Cô Nương

    Cô Nương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Mình có đứa cháu gái sinh đúng hôm rằm, đanh đá, ghê gớm vô cùng, lại hay lý sự nữa, nếu là con thì chắc mình đánh cho suốt ngày quá,,,, chưa có kinh nghiệm nên k bít làm thế nào để dạy bảo cả, hjx
     
  16. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Hóng để học hỏi kinh nghiệm các mẹ.
    Mình rất sợ về sau sẽ ko dạy đc con, hoặc là nhút nhát hoặc là bướng bỉnh :(
    Trẻ con bây giờ toàn như vậy :(
     
  17. mexubee

    mexubee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Con em cũng vậy nè . Không hiểu sao mới lớp 1 mà bướng vậy . Chẳng nhẽ đánh suốt . Nói nhẹ thì ku cậu nhờn , ko nghe . Chưa đánh đã khóc lóc ầm ĩ . Thế mới điêm tiết chứ . Em cunhx nản lắm rồi mà chưa tìm ra hướng giải quyết. Các mẹ giúp em với
     
  18. Me.Quoc.Bao

    Me.Quoc.Bao Chỉ là Mẹ của Bảo An thôi

    Tham gia:
    2/12/2012
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    1,400
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    bé nhà em mới được hơn một tuổi, em cũng đang rất lo về việc dạy con sau này ạ. Thật ra Ôx em là con trưởng, nên bé Q.Bảo nhà em được ông bà nội và các bác có phần yêu chiều lắm. Được vậy thì em cũng mừng, nhưng mà lại lo về việc con được chiều và bênh quá thì sau sẽ khó dạy. Và hiện nay, bé đang bắt đầu có những biểu hiện làm e lo lắng :( khi ngồi chơi, nếu không đòi được đồ chơi thì bé sẽ khóc và cứ gào thế cho đến khi có được mới thôi, dỗ đi chơi, bế đi đâu cũng không nín. Những lúc như thế là ông bà, các bác lại bảo các anh chị chơi cùng nhường cho bé vì bé còn "nhỏ", rồi dỗ dành đủ kiểu. Khi Q.Bảo hư, bố với cả nhà quát không nghe, nhưng có phần sợ mẹ. Mẹ nghiêm mặt hay lớn tiếng chút là cũng biết sợ và nịnh nịnh >.< Nhưng nếu bé càng lớn và càng thể hiện sự đòi hỏi và không chịu nghe lời thì em chưa biết phải làm sao. Thật sự em không muốn dùng cách quát và đánh mắng bé :( như vậy bé lại càng thêm khó tính hoặc ương bướng hơn, và cũng không đẹp lòng ông bà nội vì ông bà xót cháu :( Nhưng cả nhà ai cũng chiều và làm theo yêu cầu của cháu thì thật sự là không được :( Không biết em có lo xa quá hay không :( Hy vọng các mẹ hiến kế cho em >.<
     
  19. aisaeoh

    aisaeoh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Đánh suốt chắc chắn ko phải cách hay rồi, có khi mẹ nó có thể tìm cách khác để giáo dục như là cho xem phim một đứa giống bé chẳng hạn,để bé tự ý thức ý.
     
  20. sunny_15183

    sunny_15183 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Đôi lúc bực quá, mình cũng đánh con. Nhưng sau đó lại thấy hối hận và tự hỏi trong hoàn cảnh đó, có cách làm nào khác ko?! Bé lớn nhà mình đã trải qua đợt khủng hoảng tuổi lên 3. Thời gian đó mình cũng stress lắm, nhất là khi chồng mình hay phải đi công tác, mỗi mình mình phải lo cho con. Mình đã phải kiếm mấy quyển sách nuôi dạy con về đọc, nhờ thế mà hiểu ra nhiều điều, quan trọng là mình hiểu rằng, lứa tuổi ấy con là như thế, mình nên bao dung hơn, gần gũi con hơn, trò chuyện với con nhiều hơn. Khi con mắc lỗi, ko nên cáu gắt, bắt phạt ngay mà phải tìm hiểu nguyên nhân, phải giải thích cho con vì sao ko nên làm như thế,... Túm lại là muốn dạy con thì bố mẹ phải hiểu con trước đã, thêm nữa, bố mẹ nên điều chỉnh bản thân để trở thành những tấm gương để con noi theo.
    Một điều nho nhỏ nữa mình thường làm là cho con nghe nhạc không lời, những lúc ấy, cả mình và con đều thấy thư giãn lắm. Mình đã đọc đâu đó rằng âm nhạc góp phần giúp các bé hình thành cảm xúc, với bé nào nhút nhát, rụt rè, có thể cho nghe nhạc sôi động, còn với bé nghịch ngợm, hay cáu gắt thì cho nghe nhạc nhẹ nhàng. Các mẹ thử xem sao!
     
    Me.Quoc.Bao thích bài này.

Chia sẻ trang này