mình nhớ mãi cảm giác của những năm vừa rùi,gần tết cả nhà mình quây quần:người thì rửa lá,người đãi đỗ,người thái thịt......rồi cùng nhau vây quanh cái mâm đặt giữa nhà để xem ông ngoại gói bánh,gói xong xách từng xâu đi luôc.trong lúc đợi bánh chín,cả nhà lại vui vẻ mấy ván tá lả...hic...năm nay xây dc cái nhà cao,thì lại chẳng còn đất mà luộc bánh nữa(chẳng lẽ lại mang bánh lên sân thượng luộc.....),có mẹ nào chung hoàn cảnh như mình k nhỉ?mình đoán chắc là nhìu lắm,nhất là các mẹ ở chung cư,hay tập thể... giá như có 1 mẹ nào đó đất rộng,rồi các chị em mình mang đồ qua đó gói,luộc,vừa giao lưu,vừa buôn chuyện thì hay phét nhỉ
Ðề: các mẹ ơi,gói bánh chưng đi! Hi hi. ý tưởng của mẹ này thật hay. Nhưng phải lên lich sớm chứ bây giờ mới bắt đầu khâu tổ chức em sợ không kịp chị ạ. Hay để dành đến rằm tháng riêng đi ạ.
Ðề: các mẹ ơi,gói bánh chưng đi! Mình xác định là đi mua rồi,cũng chẳng ăn mấy mà,mua cho có không khí thôi.