Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Chắc là không??????????????/ do thần kinh yếu của mỗi người thì phải...............
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Em nghĩ là có thờ có thiếng đấy mn à, có những vấn đề mà khoa học không thể giải thích nổi, thế nên mình cứ kiêng cho lành. Như 1 chị cùng chỗ làm em bảo, chị kê giường ở vị trí này không sao ngủ nổi nhưng vị trí khác lại ngủ ngon. Nói chung là khó nói lắm nên mn nên xem xét kỹ nhé!
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Chưa gặp nên chưa kết luận, nhưng cu con nhà mình thi thoảng sang ông bà ngoại chơi phải đi qua cái mộ cổ và cái miếu thờ thì về y như rằng đêm đó khó ngủ hay mơ mẩn khóc linh tinh, phải đeo cái vòng xin Phật gia hộ thì ngủ ngoan ngay. Ko biết thế nào
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ câu này mình cũng ko có câu trả lời,,................ có thì chưa gặp bao giờ,ko có thì ko tin
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ E đã gặp ma rồi nên e khẳng định là có ma. Nhưng ma cũng như người thường mình ấy ko phải ai cũng chêu chọc được. Mn nên lên chùa xin lá bùa và quyển kinh phật về để đầu giường xem bé có đỡ hơn ko. Đấy là kinh nghiệm của mẹ em đấy. Bà kể rằng những hôm nào ông em đi trực đêm là lại có cảm giác có người đàn ông nằm cạnh. Từ khi bà để quyển kinh phật ở đầu giường thì không thấy nữa.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ em cũng đã gặp ma bao giờ đâu ah nhưng tối nay bạn ấy lại quấy khóc mệt lắm chả biết sao nữa
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Em nghĩ là nếu có ma thật thì cũng không đáng sợ vì ma cũng là người mà. Có lẽ do bé bị mệt hay ám ảnh chuyện gì đó nên mới thế thôi. Dù sa bạn cũng theo dõi thêm xem con có những biểu hiện bất thường nào khác không. Là mẹ thì cứ cái gì lq đến con là cũng lo mà.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ e cũng chẳng biết có hay không, nhưng bác em thì thấy được người âm là chuyện thường, bác ấy bảo chẳng sao, họ giống người thường mà, chẳng phải dạng tóc dài, áo trắng gì cả, mà người thấy được, người ko thấy là chuyện thường, còn trẻ con nó dễ bị trêu ghẹo là vì vía nó yếu, chị để ý nếu trẻ nhỏ mà cứ tầm 12 giờ tỉnh, khóc ré lên, lặp đi lặp lại là có ma gẹo thật đấy. Cẩn thận thì chuyển nhà khác, nhưng nhà nào mà chẳng có ma, nhưng mình cho tỏi gần giường ngủ, cho con dao nhỏ, cái keó nhỏ dưới đầu giường ngủ ý. Lấy cành dâu đuổi nó đi cũng được chị ạ.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ chắc bé bị ốm nên ngủ giật mình hay khóc đấy mà, chứ ma mình chả tin đâu. với ma gì mà dọa con nít, thế ma thất đức ah, bạn cứ an tâm trị dứt bệnh cho con là được thôi mà
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ tối hôm đó con em quấy khóc xong sáng hôm sau mới bị ốm mà mẹ nó
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Chẳng biết nhà mẹ nó có ma không? nhưng trên đời có ma là thật nha! vì con đầu mình lúc nhỏ cũng y chang thậm chí nhiều lần bị ói thốc tháo vì ma nhát, m mời thầy về và nguyên bầy cho ca nhà mình nhìn thấy luôn, tùy mẹ nó thôi, tin hay không thì còn tùy người ,nhưng phải cùng nhau trông thấy cùng với gd mình thì mới hiểu được cảm giác đó !
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ m cugnx thấy có trường hợp trẻ con bị ma chêu rồi đấy, m thử xem bói đi
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Hic,tớ thì nghĩ là có các mẹ ak.Tớ sống ở Thụy Điển nhé.Mùa hè năm trước cả nhóm tớ chơi cùng ra biển câu cua,tớ cho cả con bé cùng đi.Mọi người câu thì 2 mẹ con tớ chơi với nhau ở trên bờ thôi.Lúc mọi ng đi từ biển về cũng gần 8h tối(vì mùa hè bên này trời sáng rất lâu) về nhà cũng gần 9h trong lúc tớ đang bỏ Cua ra làm đồ ăn thì bố cháu cho con đi tắm.Thì nó cứ khóc thôi(bố chỉ nghĩ là con mệt rồi nên quấy) tắm xong tớ vào bế con ra để mặc quần áo thì nó giẫy gào thét ko chịu ra cứ ngồi trong bồn tắm thôi.Tớ ôm nó ra bằng đc vào đến phòng thì nó lại giãy tớ cố giữ thì con tớ đánh và cố trèo ra khỏi người tớ vì lnay tớ đag bế con.Mà bthuong con nhà tớ ngoan lắm,tớ quát 1 câu là im re,mà tự dưng nó cũng khỏe hơn hẳn tớ giữ ko đc fai gọi cả bố nó vào.Lúc đấy tớ vẫn k nghĩ là con bị trêu đâu.xong bố nó đag bế thì nó chỉ vào wc tưởng nó muốn nghich nước nhưng ko fai nó cứ ngồi trog bồn tắm gào khóc thôi.Lúc này tớ bắt đầu sợ vì nhìn mặt on rất dữ tớ và bố nó 2 ng ôm bằng đc nó vào phòng.Bố cháu mang cho tớ con dao để vào dưới gối chỗ con nằm thì chỉ 1 lúc sau là con nín ko gào khóc nữa.Trẻ con yếu bóng vía nên hay bị trêu lắm các bố mẹ cho đi đâu chơi thì nhớ cẩn thận nhé.Làm đc cái bùa tránh tà ma để trog túi áo con thì càng tốt.Sau vụ đấy tớ cũng fai nhờ ng nhà xin bùa cho con bé nhà tớ đấy.