Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Em thì quan niệm có thờ có thiêng nên em 50 - 50. Tiện đây em kể cho cái mẹ nghe 1 chuyện mà em chứng kiến luôn, đứa em gái em tuổi dần hồi nhỏ nó yếu bóng vía lắm mỗi lần đi cùng bà nội em đi qua 1 nhà mà có nhiều người đời bà bị chết oan như đói, khát và có người bị đánh chết nữa là về ốm sốt ngay. Nên rất ít khi cho nó đi lối đó. Có một lần nó phải học lớp 3 rồi đi ra đường buổi tối về đến 11h đêm nó hét ầm hét ĩ lên bảo ma đầu đỏ. Tính em tuy không bạo gan lắm nhưng lại không sợ lắm mấy vụ ma mãnh mà đặc biệt có ai mà hại người nhà em là không yên với em. Em tỉnh dạy xuống vác con dao mặt hùng hổ quát tháo ma đâu tao chém chết đêm hôm vớ vẩn. Con em em càng gào to bảo nó màu đỏ chỉ có đầu với 2 cái mắt sáng lắm em cứ quát nó đâu, con bé chỉ cả lên người em bảo nó còn đậu trên áo chị kìa, rồi chỉ cả lên màn theo hướng chỉ của nó em cứ thò tay đạp rồi chém. Nó lại bảo chị chém nó đứt đôi xong nó lại hợp vào rồi. Bố em đi chặt cả doi dâu, mẹ cầm tỏi rồi đưa nó ra ngoài ngủ cùng bố mẹ còn em nằm nguyên trong giường đó nhưng không thấy gì còn đứa em ra ngủ với bố mẹ thì vẫn gào thét bảo nó vẫn theo vậy là cả nhà không ngủ được tới tận 5h sáng hôm sau mới thôi đấy ạ. Chả biết thật giả nên em tin 50 - 50. Nhưng em khuyên mẹ nó đừng tin quá không lại mất công mất của vào mấy ông thầy rồi đuổi ma chẳng thấy lại vác ma về nhà thì đúng là họa đấy ạ.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Nói thật một câu. Em ao ước gặp ma để em tin 1 lần mà ko được cơ. Em lại ghét nhất là bói toán nữa. Ngày nhỏ em vẫn đưa mẹ đi chợ đêm lúc 1,2h sáng về 1 mình qua nghĩa trang cũng chẳng thấy. Lại chỗ ở hiện tại mới chuyển tới hàng xóm sáng mai hỏi đêm có thấy gì ko? Em biết ngay muốn hỏi gì em lắc đầu. Họ bảo ngày trước nhiều người bị nạt nên ko dám ở. vì trước đây ở đây có mấy bát hương. Nói thật đêm nào em cũng ngồi đến 1,2h sáng 1 mình đấy hic.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ em tin là có.hik.nhung chi đừng lo.cung co thể do con chị ốm thui
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ mình cũng tin là có ma các mẹ ạ, tin mới sợ chứ và m phải thừa nhận là m sợ ma
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ thực ra e ko tin là có ma, nên cũng ko rõ e nghĩ quan trọng là niềm tin và bản lĩnh của mỗi ng mẹ ạ
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ nói chung em cũng chưa cúng lễ hay nhờ thầy gì cả nhưng mà vì nhà đi thuê nên cũng hơi sợ
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Mình nghe kể nhiều chuyện và bản thân cũng gặp phải nhiều chuyện kì lạ nên mình tin là có ma. Lần gần đây nhất là bé nhà mình 2 tháng tuổi về quê ck 2 tuần. Ban đêm không hiểu sao con khóc nhiều không chịu ngủ. Mình thì cứ nghĩ là con bị nóng hay hăm đít hoặc khó chịu ở đâu nên ra sức dỗ với kiểm tra con làm sao mà nó vẫn không chịu nín. Lúc ấy mẹ chồng mình nằm ở buồng bên cạnh mới cầm 1 cành dâu sang quất vào không khí xung quanh người bé nhà mình, vừa quất bà vừa nạt "này thì trêu cháu bà này, này thì trên cháu bà này..." thế mà bé nhà mình nín luôn mới sợ chứ Còn mẹ nó thì mặt tái xanh tái mét chả ngủ được nữa )))
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Nghe cũng sợ quá, mình đọc hết cả 5 trang đấy, rợn tóc gáy, mình chưa thấy mà từ bé đến giờ đều sợ
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ cô chủ nhà bảo anh trai cô ấy chết lúc 3 tuổi ở đây chả biết thế nào
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ bạn yếu bóng vía quá đấy.nếu ko quan tâm thì có j mà phải sợ.ma có thật hay ko thì cứ kệ nó.đã ai thấy ma hại người bao h chưa hay toàn nghe ng khác kể rùi đi chém ng khác thêm.hj
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ em nghĩ khả năng bạn kia nói chuẩn đó chị. ma k phải ai cũng nhìn thấy đc
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ chuyện mẹ nó nói đúng đấy, trẻ con nhạy cảm lắm , đúng là có người âm trêu mà, tuy mê tín nhưng không thể phủ nhận được
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Chị nghĩ có ma rồi, trẻ con thì nó hay nhìn thấy chứ người lớn thì k phải ai cũng thấy đâu em ạ. Ngày trước Tomy còn nhỏ, tự dưng đêm thấy con khóc ngằn ngặt, 2 vc dỗ thế nào cũng k nín. Chồng c cầm dao (vì k có cành dâu) chém lia lịa ở trong phòng rồi quát, mẹ chồng thì lên thắp hương. Một lúc thì con lại ngủ ngoan. Tốt nhất trẻ con, em lên chùa xin tấm bùa đeo cho bé hoặc để ở dưới gối, còn k thì đi xem và hỏi cách làm sao đưa đc con ma đó lên chùa là tốt nhất.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ vâng nhưng mà em lại chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên chả biết cúng lễ như thế nào