Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Có nhé các mẹ, nhưng ma với người ở 2 thế giới khác nhau, trừ những người có khả năng mới thấy đc. Khoa học họ có cả các cơ quan nghiên cứu về những vấn đề này, nhưng họ cứ bảo là ko mê tín dị đoan để phủ dụ mọi người thôi. Các mẹ cứ nghĩ mà xem, ai cũng bảo ko mê tín nhưng càng những ông to, làm ăn lớn, thành đạt đầu óc tài giỏi thì lại càng mê tín, thế hóa ra người ta ngu hơn mình à ??? Khoa học cũng đã có định luật rồi, năng lượng ko tự sinh ra và không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, con ngừoi cũng vậy, khi sống là có năng lượng, khi chết năng lượng đó nó bay vào không gian và có 1 tần số nhất đinh. Những ai còn sống mà có cùng tần số đó, khi gặp sẽ nhìn thấy.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Bạn kể nghe rợn người luôn á, mong là bé không sao và sớm hồi phục nhé!
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Nghe kể cũng rờn rợn nhì.Em cũng chưa bị bao giờ nhưng bóng đè thì có bị lúc còn nhỏ khi bị ốm
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ ngày trước em cũng hay bị bóng đè nhưng bi giờ thì không cũng sợ lắm
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Ngày trước còn bé hay được nghe kể chuyện ma,ngủ toàn đắp chăn kín mặt vì sợ ,giờ lớn lên vẫn giữ thói quen đó
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ em thì từ bé chả tin ma quỷ gì cả, nhưng càng lớn lại càng thấy sợ sợ
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Thực ra chưa ai dám kết luận là ko có ma- theo thuyết phật giáo gọi ma là thân trung ấm( chỉ phần hồn con ngừoi do tiếc cs vật chất hoặc tình cảm lưu luyến trên thế gian mà ko chịu đầu thai làm kiếp khác: nhưng ko làm gì ai cả vì họ ko còn sức mạnh... Sau này do một số hiện tượng thần bí khó giải thik thì họáp vào thuyết đó gọi chung là ma, ma là những gì ko lý giải nổi và có tên chung là như thế! Nuôi con nhỏ các cụ làm phép đặt dưới đuôi gường một con dao hoặc một doi dâu để cho con trẻ có giấc ngủ ngon- rồi đất có thổ công sông có hà bá. Chúng ta khấn Quan thần linh trông coi nhà cửa thì chẳng có ai dám xâm nhập vào tư gia đâu! Bạn chưa xem bói cô khách thì con có mê ngủ hay ngồi dậy cũng bt, nhưng vì đc nói trc nên dễ sợ khi vô tình mọi sự trùng khớp. Bạn và gia đình mình đã ở lâu thì đất đó đã lành với mình rồi... Xem bói mình ko thik vì mọi sự trời đã an bài... Hãy nỗ lực và sống tốt, hãy coi cs như cuốn sổ ...giở từng trang cho đến tờ cuối là hay nhất vì nhỡ thầy ko giỏi ,)nói trc cho mình sai thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề lắm! Và cuối cùng mình cũng là ng ko sợ ma và rất thik kể chuyện ma cho cả nhà nghe, nhất là khi đêm mùa đông mất điện ....
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ em cũng sợ ma nhưng mà ngủ k kín mặt được vì như thế rất khó thở
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ hehe.Thế nên khi đắp chăn dự cho cái chăn mỏng lên trên đầu để cho nó dễ thở )
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Theo quan điểm triết học thì thuật ngữ "ma" để dọa những người làm việc xấu thôi chứ mình làm việc thiện nhiều tu thân tích đức, sống vui khỏe tinh thần thoải mái thì kể cả có ma cũng không sợ các bạn à )
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Vụ này em cũng đk nghe qua từ bà chị nhà em. Nghe bà chị em kể là trước thằng cháu thứ 2 em nó cứ nằm khóc ở nhà cụ ngoại. Nhà cụ (tức ông ngoại em) có bà bác mất trẻ. Sau đó ông em quát lên "Mày có nín ko thì bảo". Rồi tự dưng bé nó hết khóc. Hôm đó cách 1 ngày là giỗ bà bác em thì phải. hic. Ko tín cũng ko dkd các mẹ ạ.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ nghe ghê quá hjx. thường thì chỉ có những ng` yếu bóng vía hoặc trẻ nhỏ mới thấy đc thôi mn àh. mn tham khảo xem có cách nào đuổi đc nó đi ko
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Trẻ khóc như thế cũng sốt ruột lo cho con, vậy bạn nên xin các nhà sư bùa hoặc bát quái để treo trong nhà. Còn về vấn đề đi xem bói mình ko tin mấy bà ( ông) xem bói lắm, Thậm chí là ghét ý. Toàn nói dựa thôi. Mình gặp phải trường hợp dở khóc dở cười mà chẳng biết phải làm sao. Có 1 cô đồng tên là cô "Huyền chín" ở đâu thì mình cũng chẳng nhớ, chơi với cô ruột tớ và chị chủ cty tớ, có 1 lần cô tớ cũng đến xem bói và hỏi cô Huyền chín về mình: có đứa cháu sinh năm 86, đang mang bầu, đang làm chỗ T ( T là tên chị chủ cty mình), sắp sinh em bé thì em bé thế nào? gia đình? hai vc có làm ăn đc ko?. Mấy ngày hôm sau cái cô Huyền chín này gọi đt cho chị chủ cty mình nói: Hôm trc ngồi hầu đồng, Mẫu bảo phải cẩn thận đề phòng với cái đứa sinh năm 86, mang bầu ở cty T, nó sắp ra làm riêng đấy. Từ lúc đó đến giờ, chị chủ cty mình rất hay soi mói và đề phòng mình, cứ sợ mình cướp hết khách hàng của chị ấy ý, lại còn nói bóng gió là mình ra mở cty riêng. hic hic.... mình chẳng biết phải làm sao nữa, tự dưng mình bị như thế, sắp mất việc đến nơi rùi ý, mà mình cũng có quen biết gì cái cô Huyền chín gì đó đâu, tự dưng hại mình như thế. Mình lại còn đang bầu bì nữa, mất việc, mất thêm khoản thu nhập. Chán mấy bà bói lắm, toàn nói dựa thôi, làm tổn thương tinh thần của người khác. Thế nên trong viêc này bạn cũng ko nên tin bà bói quá, nếu bé khóc quá thì lên chùa xin bùa của các nhà sư hoặc xin bát quái về treo trước cửa để an tâm mn ạ.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ nói chung là cái này cũng khó vì chính em sống 27 năm rùi cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Em nghĩ là có ma thật (mặc dù em chưa thấy ma bao giờ ) nên buổi tối ra đường muộn muộn tí lúc nào cũng run run