Hjc, mẹ HLân khám kiểu gì mà SA vs khám hết có 180k thế? Em cũng như mẹ thanhthuy chỉ SA ko thôi hết 350k. Ko biết chỗ nào khám vs kê đơn thuốc @@! Lần đầu e vào viện nên SA xong 2 vk ck ra rồi về luôn :3 Trong sổ ghi là khám vs SA mà e ko biết là khám ntn @@!
ơ e khám ở pstu mà, đầu tiên là lấy số chờ tới lượt đóng 100k xong thì đi SA, à các mẹ SA gì chứ e SA đầu dò hoặc SA ổ bụng có 80k thôi mà, hay cm SA 3D, 4D nó đắt
em khám ở pshn phải ko? khoa tự nguyện 2 đúng ko? chị khám ở đấy siêu âm ở phòng 3-5, khám ở ngay gần cái chỗ mình lấy số đóng tiền ý!
căn bản o phải có đk hay ko em ạ, mà nhiều lúc thấy chất lượng nó ko đi đôi với số tiền mình bỏ ra ý, để chị về chị chụp cái ảnh siêu âm của chị cho xem, nó mờ tịt, ghi thì rất sơ sài cơ
thế e thấy của e đây cũng ít mà có mỗi kthuoc túi ối, chiều dài đầu mông vs dịch màng nuôi, buồng trứng tải phải thôi, hôm trc e SA anh bác sĩ gần nhà thì anh ấy chỉ cho e chi tiết lắm, vs mình đc xem trực tiếp có gì mình hỏi luôn, hết có 50k thôi
Đúng rồi mn ạ, e cũng SA 2D ở phòng 3 đây ạ, sau chuyển sang phòng bên cạnh vì phòng 3 thì nhiều ng còn phòng ngay cạnh bên ko có ng, e ko để ý là phòng mấy. Em đọc báo thấy bảo lần đầu đi khám thì cả xét nghiệm máu xem sản phụ thừa thiếu chất dd sao để BS còn kê đơn thuốc bổ sung, làm e sợ muốn chết vì e sợ mấy cái kim tiêm lắm. Thế mà chả thấy gì cả, cả khám cũng ko @@!
chị cũng vẫn giữ hóa đơn mà, thế mới thấy nó có sự khác biệt nhiều đến như thế của em còn nhỏ thì thế thôi, như của chị có tim thai rồi, kích thước đầu mông, rồi ngày dự sinh nó thể hiện trên bản chụp siêu âm ý, nhưng cái người đánh máy phụ vs bsi siêu âm họ ko viết vào, lúc vào bsi khám chị hỏi người ta mới nói ngày dự sinh và nhịp tim bao nhiêu còn họ chỉ ghi là có âm vang tim thai thôi, chán!
à họ cũng chả bảo mình là mấy tuần vs dự sinh gì cả, tới lúc bác siêu âm đầu dò cho e bảo là có túi ối các thứ rồi, em bảo là thế đã có tim thai chưa, bác ý bảo thai mới đc khoảng 5,6 tuần nên chưa có tim thai, cứ yên tâm không sao hết. Em mới kể nể là có bị ra máu nâu thì bác ý bảo khi nào mang kết quả về phòng khám bác sĩ khám sẽ kê thuốc cho
hichic, vậy là em ko hỏi mấy bạn chỉ dẫn rồi, hỏi mấy bạn chỉ dẫn thì các bạn ý sẽ nói cho em là vào phòng nào khám, còn về xét nghiệm máu để xem thừa hay thiếu chất gì thì chị cũng ko thấy bsi nói gì, chắc là mình phải yêu cầu quá, bác sĩ kê đơn cho chị vitamin tổng hợp và thuốc sắt! uh, nói chung đi khám mình phải chủ động nói ra các triêu trứng của mình cơ, còn ko là người ta còn chẳng hỏi gì ý, của em còn nhỏ tuần nên sẽ ko có các mục như của chị, mấy tuần nữa là sẽ có hết, lúc chị 6 tuần 3 ngày thì đo được chiều dài đầu mông em bé là 6,8mm rồi đấy!
hi vọng sang tuần đi khám lại đã thấy con an toàn, định lười để 2 tuần nữa mà e cũng lo, bsi hẹn tuần sau chắc mình phải nhấc môg đi thui. trộm vía từ hôm qua k thấy máu nâu nữa, mogn con đc bình an
Vâng, hjc hjc, tại e mang sổ ra hỏi mấy chị chỉ dẫn thì họ chỉ vào phòng SA luôn, tưởng là khám vs SA liền nhau luôn nên SA xong e về luôn, vì chỉ thấy SA chứ ko thấy khám, tưởng họ chỉ ghi cho có lệ. Huhu. Chắc lần sau làm double test e phải hỏi khám lại. Hjc hjc.
Ko lười được đâu @Huy Lân ah. Con an toàn quan trọng hơn lười. Để đỡ mất thời gian thì khám ngoài cũng được. Khám ngoài mà khám các bs uy tín thì khác gì trong viện đâu, có khi còn kỹ càng hơn ấy chứ.
C theo khám phòng khám bs Đính-PSHN, các mốc quan trọng cẩn thận thì khám thêm bs Cường-PSTW. Cả 2 bs thì đều gọi điện lấy số trước 1-2 hôm thôi. C toàn đi làm về rồi đi khám vì bs Đính cách chỗ c cũng xa. Nếu xa chỗ e quá thì e có thể tham khảo các bs khác gần khu nhà e hơn. Nhiều bs ở PSTW, PSHN khám ngoài giờ mà
đừng để lười em ạ, nên khám theo lịch của bác sĩ, ko ra máu nữa thì có dấu hiệu khả quan đấy, cố gắng lên em! đấy, thế là tự nhiên mất tiền mà ko dc khám, thực ra khám cũng chẳng là gì cả, bác sĩ cũng chỉ hỏi mấy câu và kê đơn thuốc, mà khổ nỗi đơn thuốc của chị cũng chỉ có mỗi sắt và vitamin tổng hợp, mấy lần khám đều giống nhau hết ý!
mấy hôm cuối tuần cũng đỡ rùi c ạ, nhưng mà hôm qua bme e lên chơi e đi cầu thang mấy lần tối lại bị ra ít dịch, hichic, e vẫn phải ở nhà đây, tới t5 mới đi khám lại xem ok chưa mới đi làm c ạ