Hồi trưa mình có đi xe máy, tông vào ổ gà, ko bị ngã, nhưng bị xóc bụng, từ lúc đó bụng cứ râm ran đau,ko bị đau dữ dội nên mình cứ nghĩ bt, đến tối đi siêu thị về người mệt mỏi, lưng đau, đến lúc đi vs thì ra máu. Hichic....bây h mình chỉ nằm bất động trên giường, ko dám đi lại hoặc làm gì. Mẹ nào đã gặp trường hợp này rùi thì chia sẻ kinh nghiệm cho mình với. Mình có nên đi bệnh viện khám ngay ko? Mình đang ở tuần 20.
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Ở tuần 20 thì cũng yên tâm rồi em nhé. Nhưng theo chị nên đi khám cho yên tâm. Có được em bé đã rất gian nan rồi lại càng phải giữ gìn cẩn thận khi mang thai em bé. Tí dễ tí khó.
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Ko yêu tâm đc đâu chị ạ. Sáng nay e đi khám còn bị bác sỹ mắng cho vì tội ra máu ko đi khám luôn. E bảo e ra máu lúc nửa đêm nên ko đi khám, bác sỹ còn mắng cho bảo: cấp cứu thì lúc nào chẳng có ng trực. Có mẹ nửa đêm bị ra máu đến sáng cổ tử cung mở dẫn đến sinh non mà e bé chưa hình thành hết các bộ phận, hoặc có mẹ bị sảy thai, thai chết lưu trong bụng. Nói chung là ra máu đi khám luôn bất kể ngày hay đêm.
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Hic, the bi h me no da uki chua vay *sory may minh ko viet co dau dc *
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Hic,nguy hiểm quá,đúng là mang bầu có dấu hiệu bất thường nào là phải đi khám ngay,cẩn thận vẫn hơn ạ
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Đi khám đi mn nhé, mình chia sẻ chị dâu mình 2 tháng bị ra máu + đau bụng thế mà phải nằm viện 2 tháng để theo dõi đấy 1 phần cũng là do sức khỏe yếu nữa.
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Hi, e bé thì ko sao. Nhưng mà màng Bánh nhau lan sang lỗ trong cổ tử cung nên bác sĩ yêu cầu nằm viện
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Mẹ nó giống mình rồi. Mình bị lúc 32w2d, nằm viện gần 1w, ra viện về nhà thỉnh thoảng vẫn bị ra. Nhưng nếu không có cơn co thì chỉ cần nằm càng nhiều càng tốt. Giờ mình 33w4d. Mong thời gian trôi nhanh.
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Mình được bà cô bên chồng mách uống nước tiá tô giã, uống 1 tuần là khỏi. Ko biết mẹ bầu uống nhiều nước tía tô có tốt ko nhỉ?
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Mẹ nó nên nghe theo bsi đừng uống linh tinh k anh hưởng đến con. Như mn nói có ve như mn bị rau tiền đạo ạ. Nếu thật vậy thì mn nên nghỉ ngơi. Chúc 2 mc luôn mạnh khoẻ,bình an. Bầu bí thật là vat va.
Ðề: Các mẹ ơi, mình bị ra máu!!!!! Hichic...từ hôm đó mình nhập viện rùi. Bs bảo mình bị dọa sảy. Phải nằm theo dõi.