Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! Đùa chưa ! những tưởng ở đây đc hết tết mà giờ thì ... sống ko yên các mẹ ak. Bố bé cư đi uống r*** tây tây là tìm em để gây chuyện chành chọe đủ kiểu. Mún khủng bố tinh thần của em đây mà . E mang thai con nó mà nó lm vậy , nó ko nghĩ ảnh hưởng tới con , vậy mà cứ bô bô tao để vk 4 việt ( con người tình làm phò bên trung quốc giờ lên má mì í ) nuôi con . Em điên mất thôi !! ( ( ( (
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! chịu khó mấy bữa là thoát cảnh này rồi em ạ, rồi sóng gió cũng sẽ phải qua hết thôi.
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! Vâng ạ , e mong thoát lắm .! Nhìn cái mặt nó máu đã dồn hết lên não rùi , chứ chưa nói tới chuyện nó cất lời lên , mà e chỉ mún ko bụng to thì sút cho phát vào mồm xong chạy . Tại nó béo ko chạy nhanh bằng em đc . hì hì .
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! Xem ra em có vẻ giận dỗi với người thân nên có thể kêu gọi sự giúp đỡ ngoài xã hội chứ không muốn cố gắng hơn trong việc xin gia đình, người thân tương trợ. Chị nghĩ bố mẹ em làm căng như thế mục đích để bắt em bỏ con đi (có lẽ phần lớn vì nghĩ cho tương lai của em, con em chứ không hẳn chỉ vì danh dự gia đình đâu). Nay thai đã lớn thế rồi, coi như sự việc đã rồi, chắc bố mẹ em cũng sẽ nghĩ lại thôi. Em hãy cố gắng nói chuyện lại với gia đình xem sao. Vì con, mình có thể làm mọi chuyện, thì chuyện xin lỗi gia đình và xin sự tương trợ từ gia đình mình tại sao không làm được. Không ai tin tưởng mình bằng gia đình mình, cũng không ai đáng tinh cậy bằng gia đình mình đâu. Bố mẹ đánh cửa trước con luồn cửa sau mà.
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! Chị lại ko hỉu rùi , e ko có giận dỗi gì bố mẹ e cả , chị chắc bít câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đúng ko ạ , em luôn muốn về nhà chị ak , em chẳng mún lang thang ngoài đường đâu , em tự bít gì là tốt nhất chứ chị .
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! he he năm cũ đã qua rồi, quên đi chuyện cũ để chuẩn bị đón bé yêu nhé,^^ năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! em cảm ơn chị ạ . Vâng ạ , năm mới vui vẻ chị nhé .! Hôm nay em vừa về nhà xong , buồn quá, những người thân , họ hàng nói với em bằng cái giọng rất chi là coi thường :" Nhà nó liệu có nuôi con cho không , hay là nó biết con gái nó tống cả 2 mẹ con ! Thôi đẻ ra mà bán lấy 30 triệu " . Chỉ 1 từ : ĐAU
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! Đời ko như là mơ , cảm ơn tất cả các member đã chia sẻ với em .
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! Chị chủ top ơi, chị cố gắng làm mọi việc để cho sau này không còn hối hận nhé, theo quan điểm của em thì c chỉ con2, 3 tháng nữa là sinh, chị nên cố gắng giữ gìn chăm sóc thai tốt, mặt khác thuyết phục mẹ để mẹ hiểu hơn, chứ bjo c có ý định cho con đi em thấy tội lắm, rồi cả đời này chị luôn luôn nghĩ về con mà ko đc vui vẻ thì cũng khổ tâm lắm, còn con c vào được gia đình tử tế ko sao, nếu ko được nuôi dậy tốt thì sau này đúng là chị hối cũng ko kịp chị ak. Cố lên chị, dùng tình cảm, tình yêu của mình để thuyết phục, níu giữ tất cả chị ak Chúc c may mắn
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! kệ đi em ạ, con mình thì mình nuôi. cuộc sống mà, k phải cái gì cũng tốt đẹp ngay mà. gắng lên.^^
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! cảm ơn bạn đưa ra lời khuyên , mọi người cũng biết rõ ở đời có ng nọ ng kia, và mẹ cũng có suy nghĩ và thái độ ko giống nhau .
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! chắc em ý k kịp qua đó chị, hôm đó là vào nhà mở luôn rồi, mà vào đó k đ dùng đt đâu chị.^^ chị thông cảm cho em ý.
Ðề: Các mẹ ơi ! Mọi người giúp em với nhé ! Cố lên bạn ơi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhiều người mong đc làm mẹ mà vẫn chưa đc