Mình mổ kiêng đồ nếp (xôi, bánh chưng..) những thứ này hay làm mưng vết mổ, kiêng rau muống (tránh để sẹo lồi), kiêng thịt gà (hay làm ngứa các vết thương - cái này không biết có đúng ko, thấy các cụ nói thế nên cứ kiêng cho chắc). Ngoài ra thì ăn gì cũng ok.
mình mổ đẻ mà chả kiêng gì, qua 2 tuần cho vết mổ khô rồi thì cứ chén vô tư, món gì cũng ăn tuốt, trừ hành tỏi, rau cải
ơ không kiêng tôm đâu nhé, vì em vẫn măm mà để cho dạ con nhanh co mà, còn vụ xxx thì quả thực chỉ 2 tháng, hôm ý bà ngoại về chồng em dở chứng kêu đau đầu quá, khổ thân em mới đánh gió cho, tức thì hắn thay đổi chiến thuật, thế là mọi sự diễn ra. nhưng thời gian đầu em bị đau như hồi con gái ý, cảm giác như nó hẹp vào" lạ chưa", nhưng chồng thì thích thú bảo' đẻ xong mà hàng vẫn xịn". Ơ lạc đề rồi, sorry các bác ạ.
Sinh nở là một công việc nặng nhọc, khiến người phụ nữ phải gắng sức và mất rất nhiều năng lượng. Vì vậy, thời kỳ sau sinh hay còn gọi là thời kỳ hậu sản, người phụ nữ cần phải được chăm sóc tốt để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con. http://www.dinhduong.com.vn/story/cham-soc-suc-khoe-phu-nu-sau-sinh Mọi người lưu ý đoạn này nhé: Kinh nghiệm truyền lại có thể hay nhưng khoa học thì hoàn toàn đúng. Mình nghĩ có lẽ ngày xưa các cụ khổ quá, lại ăn uống không đầy đủ, đề kháng kém nên bắt buộc phải kiêng khem chứ chính lúc này mới cần bồi bổ cho cả mẹ và con. Riêng vụ xxx thì cứ nguyên tắc trước 3 sau 3 (trước khi sinh 3 tháng và sau khi sinh 3 tháng) còn lỡ ko chịu nổi thì đành vậy chứ biết làm seo được mọi người nhỉ
hhihi mình mổ đẻ cái gì cũng thèm nhưng mẹ chồng bắt kiêng không cho ăn gì tôm cua hết, ăn trần xì thịt lợn nạc với rau muốn, trứng gà. oạch, có trứng và rau muống đó, nhưng trộm vía mình k có bị xẹo tí nào, trộm vía vết mổ đẹp như chưa hề bị dao kéo gì. Hy vong lần 2 này cũng giữ được phong độ như lần 1
Thk các mẹ nhiều nha , mà em vẫn chưa biết là mình nên kiêng các thứ đó trong bao lâu , em sinh bé được 3 tháng 10 mấy ngày rồi . ah có mẹ nào biết là đang cho bé bú sữa , thì kiêng đồ lạnh tại sao ko ạ?
Kiêng đến khi vết mổ lành thôi, ko còn ngứa kiểu lên da non nữa, thường là da ai ko dữ quá thì mất chừng 3 tuần. Mà xôi cũng giúp có nhiều sữa đấy, thấy khô hết ngứa vết mổ là chén đc liền.
Em cũng chẳng hiểu tại sao nhưng dạo trong cữ em vẫn ăn chè đỗ đen, chè sen và hoa quả vừa lấy trong tủ lạnh ra một lúc. Hình như các cụ quan niệm ăn đồ lạnh thì sữa sẽ lạnh, như thế sẽ khiến con bị lạnh bụng hay đau bụng thì phải ạ. Khi chị ra đường lâu về thì nên vắt chút sữa ngoài kẻo con phải bú sữa lạnh, em biết có trường hợp khi nhà có người thân mất họ còn cai sữa cho con vì cũng nghĩ đến sữa bị lạnh đấy ạ. Em thì nghĩ thoáng lắm nên kiêng cữ chẳng được là bao nên tất cả đều là nghe các cụ nói thôi chứ bản thân thì ít thực hiện.
Kiêng đồ lạnh nghĩa là kiêng đồ có tính hàn (rau dền, ốc, trai hến...) hay kiêng đồ để ở nhiệt độ lạnh? Không thấy các cụ nói gì ảnh hưởng đến cho bé bú cả. Các đồ có tính hàn chủ yếu là tác động vào đường ruột của mẹ thôi, mẹ bụng ko chuẩn thì sẽ dễ bị nhuận tràng quá gây Tào Tháo đuổi. Còn các đồ để lạnh như kem, nước đá thì đúng là ko nên ăn. Răng, đường ruột và cơ thể của mình lúc mới sinh xong thường ko khỏe như trước, mất 1 tg mới hồi phục hoàn toàn. Ăn lạnh làm răng dễ buốt, đường ruột dễ hỏng. Nói chung là nên kiêng nhưng ko quá kỹ: vd nên mặc quần áo đừng cộc hở quá, nên tắm rửa chứ ko nên kiêng 10 ngày, 1 tháng ==> chắc chết quá, ăn thoải mái nhiều loại món ăn trừ đồ lạnh (do để lạnh), đồ cay, hăng, đồ có cồn. Vì thời tiết ở VN độc, ko ôn hòa như ở nước ngoài, bg có thể thấy ok nhưng nếu ko kiêng, tầm 40t trở ra, bạn sẽ lạnh trước khi mọi người lạnh, nổi da gà khi mọi người thấy mát, ăn chút đồ lạnh đã thấy buốt răng,v.v. Đừng coi thường kno của các cụ nhé. Hihi, hơi xa đề chút...
Tớ hồi mổ xong ko có đủ sữa cho con, mà chết cái cún nhà tớ ko chịu ăn sữa ngoài 1 tí nào, bú trực cũng ko luôn, nhất thì... nhịn đói rùi khóc. Tớ sốt cả ruột vì thương con, thế là ai mách ăn cái gì có sữa, uống gì có sữa là tớ oánh tuốt tuồn tuột chả kiêng gì cả. Nói vậy chứ theo kinh nghiệm các cụ thì tớ kiêng rau cải, có thế thôi. Con gái tớ tận gần 14 tháng sau bao lần ép lên ép xuống và đổi mấy loại sữa, cuối cùng cô nàng cũng "chấp nhận" xài thêm sữa bột. Tớ thấy chẳng phải kiêng khem gì cả cứ ăn cho đủ chất mà nuôi con nữa chứ. Còn vấn đề sẹo lồi hay không thì theo tớ nếu cẩn thận mẹ nó cứ kiêng thêm rau muống nữa. Trộm vía sẹo của tớ không bị lồi
Mẹ nó ơi, không lo đâu. Thời kỳ đầu vết mổ của mình cũng to toàn bị nhầm với cạp quần chip. Cứ quên bẵng đi, giờ cu gần 4 tuổi, mịn luôn. Cứ nghĩ cơ thể thật thần kỳ. Mắt nhìn thì mới thấy chứ sờ thì không thấy gì sất.
Tớ mổ sinh Kevin khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ ( nói chính xác hơn là đã quá thời gian dự sinh nhưng không thấy chuyển dạ nên phải mổ) thế nên tớ chẳng kiêng cái gì hết . Cho đến giờ phút này thì chưa thấy ..... Hậu quả gì hết
Em cũng ko biết sao là lành vết mổ nữa , đụng vào vết mổ vẫn thấy hơi đau , da em thuộc dạng cơ địa xấu , hic , rạn da tùm lum hết. Mà mình nên kiêng đồ cay , lạnh , cua , tôm , gà trong bao lâu vậy các mẹ , em sinh bé dc 3 tháng rưỡi rồi
Oài, bác nì cẩn thận nhỉ. Em cũng sinh mổ đây ạ, mà tôm, cua em ăn từ khi đầy tháng, còn gà thì em chả kiêng ngày nào, mà còn ăn nhiều vì em thích ăn thịt gà lém, thậm chí mỗi bữa chén hết 1/2 con luôn, hihi... Trộm vía vết mổ của em rất đẹp, nhìn như ko í, da dẻ cũng ko bị rạn tí nào ạ.
Mình thịt gà thì ko kiêng vì còn phải tẩm bổ món gà hầm thuốc bắc mà , tôm thì ăn được luôn theo các cụ cho nó co dạ con, còn đồ cay, lạnh như kem, nước đá, đồ chua tớ kiêng cả năm luôn. Cua thì từ nhỏ tớ đã ko ăn vì dị ứng rồi, kiêng được hết cữ thì tốt,nhưng kiêng quá thì lại ko đủ chất cho con bú !
Nói chung nên kiêng cho lành sau này già khỏi khổ. Tớ kiêng y như gái đẻ tthường, chỉ có mỗi vđ 1tháng đã ra đường phóng vù vù nên bi giờ hay đau đầu thế thôi