cuộc sống rất công bằng, mình khẳng định 100% ----- các bạn biết tại sao ko! Có thể khẳng định chắc chắn 100% cơ hội làm giàu đều xảy ra cho tất cả mọi người từ khi trẻ tới già ít nhất 1 lần, chỉ là bạn có thèm nắm bắt nó hay là không mà thôi! Nên ko thể trách người này hay người kia giàu vì làm điều này hay điều khác ko tốt mà vẫn được phúc --- ví dụ: Người này hiện đang làm nghề mổ lợn, nhà giàu có, mọi thứ ok hết chẳng có j xảy ra trong kiếp này,....nhưng sau khi chết người này được đầu thai thành ăn xin, bệnh tật, chết ko được, sống ko xong. Theo bạn kiếp tới của họ là sướng hay khổ ? ----- Hay ví dụ: Hiện tại bạn thường xuyên ăn nhạt, không giết mổ, hành thiện ....tới già bạn được phúc hậu đắc thọ, sau khi chết thậm chí xác của bạn đóng kết không bị phân hủy. sau đó bạn được sinh vào con nhà giàu hoặc hơn thế. Bạn sướng hay khổ ? ---- ví dụ bản thân tớ: Từ khi sinh ra tới bây giờ 24/24/7/365 không khi nào ko nhức đầu, đau người, ốm, sốt vặt, ngứa,....tất cả các thứ bạn nghĩ ra, nhưng không có nguyên nhân. Tất cả các chỉ số trong máu, trong cơ thể, trong não, trong mọi thứ đều ở mức quy định an toàn cho phép...vậy tại sao xảy ra những biến chứng trên. Nhiệt độ trong người lúc nào cũng ở ngưỡng ~40 độ, khi sốt lên 42 độ, nhưng hoàn toàn bình thường. Nếu là người khác, các bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người được cấp cứu ở bệnh viện! và hàng nghìn thậm chí là thường xuyên tất cả các thứ tiêu cực đều hướng tới Bạn nghĩ tôi sướng hay khổ ? ---- Nếu để nhận xét thì bạn đang rất tuyệt vời, sướng hơn bất kỳ người nào xung quanh, hãy tận hưởng điều đó khi còn có thể, khi bạn vẫn còn đc hít thở ---- góp ý vậy - an lạc đó là cách bạn thấu hiểu tại sao sướng - khổ trong đời , trong cái kiếp của chính bạn mà thôi
Em thì lại cho rằng cuộc sống rất công bằng. Như trường hợp mn nói nhé. Mình là người giỏi chuyên môn, nhưng ko giỏi luồn cúi, nịnh bợ. Còn người khác lại giỏi nịnh bợ. Kết quả bạn lúc nào cg phải làm lụng vất vả, còn người kia được trọng dụng. Thế là người ta giỏi hơn bạn trong việc tạo các mối quan hệ có lợi cho bản thân, và điều người ta giỏi chính là điều người sếp đó cần. Ví dụ đi tiếp khách, đi với cấp trên, với đông nghiệp biết khuấy động, nói những điều làm vui lòng người khác. Vậy là họ vẫn có giá trị lợi dụng. Nếu một người ko giỏi chuyên môn, không giởi nịnh bợ, giao tiếp, ko có giá trị lợi dụng nào mà vẫn được trọng dụng lúc đó mới là bất công. Còn bạn thấy mình thiệt thòi khi phải làm lụng nhiều? Không, nếu xét về khía cạnh khác bạn rất sướng, vô lo vô nghĩ. Ví dụ nhé: tiệc tùng liên hoan ở cơ quan, bạn chỉ việc đánh chén, không phải lo đỡ rượu thay sếp, không phải chăm chăm xem sếp ưa món gì để tìm gọi, vậy đỡ tổn hại sức khỏe. Sinh nhật sếp bạn chỉ việc góp tiền theo quỹ mua quà chung cho sếp, bạn không phải đến nhà sếp xếp hàng, ko phải lo bỏ phong bì này kia. Không phải đau đầu nghĩ những câu nịnh sếp, chồng sếp, con sếp. Sau tất cả những viễ đó, bạn vẫn ko thể bị ghét, vì bạn vẫn còn giá trị lợi dụng là chuyên môn bạn nắm trong tay. Cùng quá, bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu say goodbye khi quá ngán hoặc có cơ hội tốt hơn. Còn những người kia, muốn đi chắc cg phải lao tâm khổ tứ lót đường trước. Bạn thấy người ta sung túc nhưng bạn có thấy được lúc người ta phải bỏ tiền lo lót không? Bạn thấy lúc người ta vênh mặt lên với đời nhưng bạn có thấy lúc người ta ko ngóc đầu lên nối khi bị sếp chửi ko. Còn mình, mình phải chịu thức đến 4h sáng làm báo cáo, vừa ôm con ốm vừa gửi mail. Nhưng vẫn thấy đỡ đau đầu hơn khi luôn phải nhìn sắc mặt của sếp, sếp húng hắng cái lại lon ton lại gần xem yêu cầu gì, nói những lời " có cánh" vừa lòng sếp. Có hồ sơ cần giải trình vào 5 phút nghe sếp yêu cầu bổ sung cái này cái kia còn hơn nghe cả tiếng lôi hết lỗi từ thời trung cổ sang thời tên lửa. Tất nhiên, hiện tại mình vẫn chỉ là nhân viên quèn. Mình không thấy cuộc sống bất công, mà chỉ thấy mình nên cải thiện thêm các kỹ năng mềm khác mà thôi.
Đúng cần phải cải thiện thêm kỹ năng mêm b ah,nhưg m thấy họ cao thủ, ví dụ cùng uống ruou voi đôi tác nhưg ko biêt ninh bo thì cu thế uống còn ng ta mom nói nhưg ruou ko có vào người họ đâu b ah.tớ thuong thấy ông nào tốt chuyên môn một tý thì ương bướng và ko biết nói những loi hay chỉ biết nói thật,hihi nên hay bị thiệt
Yên tâm, không phải người sếp nào cũng thích việc nịnh bợ đâu, họ đều muốn được việc cho người ta cả đấy. Nên vẫn cứ là " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", đó là chưa đến lúc thôi.
Mọi sự vật trên trái đất này đều đi theo đúng trật tự và quy luật mẹ nó à. Trái quy luật tất yếu các cấu trúc đều bị phá vỡ. Thực chất cs này nó vốn rất công bằng. Ai sinh ra trong cuộc đời đều chịu tác động của luật nhân quả cả.... Nhưng nhân quả thường tới muộn, nếu làm việc tốt mà gặp điều tốt ngay thì ai cũng làm, làm điều ác gặp ác ngay thì ko ai dám làm cả. Nó tới muộn cũng là vì muốn thử lòng kiên định của người tốt và cũng muốn tạo ra cơ hội cho người xấu quay đầu. Đó là một trong ý nghĩa tuyệt vời của nhân quả. Chủ top thấy hài lòng và hạnh phúc với thứ bạn đang có là bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người trong cs này rồi. Còn cs nó vận động ra sao thì kệ nó đi, nó đang đi đúng trật tự đấy.
nhiều khi tớ nghĩ tại sao tớ không phải là thủ tướng, hay người giàu có đứng trên cả núi vàng, núi bạc...mà sao lại cứ nghèo vậy cơ chứ )
E tặng mẹ nó 1 câu e rất tầm đắc là "quả báo đến muộn nên con người ta có ý xem thường" mẹ nó cứ vui lên mà sống nhé
( đôi lúc em cũng thấy bất công kiểu giống chị nhưng dạo này không nghĩ thế nữa rồi. Vì lúc nào trong đầu em cũng chỉ có suy nghĩ cố gắng thật tốt cho cuộc sống của mình thôi. Việc mình mình làm, việc người người làm. MÌnh ko động vào ai thì đừng hòng ai động vào mình. Nếu động vào thì phải đáp trả thế thôi ạ. . Còn giờ thì em chả bao giờ thấy xã hội màu hường nữa cả vì em cũng bị người khác giẫm đạp vài lần rồi em nhận thấy nếu mình càng nhún nhường người ta lại càng lấn tới nên là ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai ác với mình thì tốt nhất nghỉ chơi hoặc cho nó nhận lại đúng những gì nó nên nhận. Vậy thôi
Cuộc sống hiện tại thì làm gì có công bằng, ngay từ khi bé đẻ ra đã có đứa to đứa bé, đứa nhà giàu đứa nhà nghèo rồi, cứ sống đúng với con người mình là được rồi mn à Hồi bé đi học cứ so sánh sao mình học giỏi hơn chúng nó mà mình vẫn khổ, chúng nó vừa học vừa chơi ra trường phát có chỗ làm ngon lành luôn, mình thì hộc mặt kiếm xiền bỉm sữa nhưng lúc đó quên mất xuất phát điểm của mình và nó khác nhau, bố mẹ chúng nó phấn đấu hộ chúng nó bằng mình phấn đấu cả chục năm thua thiệt là đúng rồi còn j Ở công ty anh xã em có một cậu suốt ngày nói em đọc truyện Doremon xong em chỉ muốn làm thằng Xeko =))
có câu nói thế này: muốn tìm công bằng thì ra nghĩa địa mà tìm. vậy thôi mình bằng lòng với cuộc sống cho vui vẻ.