Cuộc sống vốn dĩ không công bằng bạn ạ , từ thời khai thiên lập địa đến giờ Nhưng mình rất tin nhân qủa . Bản thân mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm Osin , bộc trực thẳng thắn nên không lấy lòng được thiên hạ , giúp nguời kể cả thiệt thân , không a dua theo bề phái Nhưng bạn ạ , mình cảm nhận rất rõ , mặc dù bằng mặt nhưng không bằng lòng , muốn bứt mình khỏi mắt nhưng không làm được mặc dù khả năng có thừa vì có những tác động xung quanh ,muốn trèo cao nhưng bị vướng cái gai là mình mặc dù mình chỉ là tép riu , nhưng khi mình buông , có cơ hội thì lại gặp người khác cơ hội hơn Mình cũng có lúc khó khăn nhưng dường như cái khó hôm nay , vài ngày sau lại có điều tốt hơn đến .... Mình tin nên những điều mình thấy , tai nghe nên mình đón nhận nhẹ nhàng lắm , cái được mất của mình luôn có nguyên nhân Rồi như bạn biết đấy , có những nguời , những gia đình nhà cao của rộng , là sự thèm khát của nhiều nguời nhưng sau một đêm là chấm hết Mình luôn tin nhân qủa tồn tại chỉ là trước và sau thôi Ngày mới vui vẻ nha
nhiêu lúc cũng thấy kêu ghét ông zời vì kêu sao đưa đẩy đến những hoàn cảnh khó khăn thế, nh lúc nào đó mình nhận ra có những người còn khốn khổ hơn mình rất nhiều mn ah
Tớ cũng vậy bạn ạ , đôi khi muốn bo xì ông trời nhưng thấy những may mắn trong nguy hiểm lại cười hì hì - Vừa di đường xa về , 10 phút sau dắt xe ra đi làm , trời ơi xe xẹp lốp do cán đinh . May qúa không bị dọc đường - Thắng két sau 2 vợ chồng nơi đèn đỏ , Ơn trời vì chợt thấy nguời vợ đang ẵm con sơ sinh trên tay ....hú hồn vì dường như 2 vợ chồng nọ cũng không biết gì - ........
mẹ nó đọc đi. http://genk.vn/loi-khuyen-cua-bill-...-thich-nghi-voi-dieu-do-20160517093235081.chn Bill Gates nói: “Không phải lúc nào cũng tồn tại sự công bằng, cuộc sông luôn có những điều không được như ý muốn. Tuy nhiên, chỉ cần thích nghi với nó, đồng thời kiên trì đến cùng thì luôn có thể đạt được những thành công ngoài dự kiến”.
Cùng 1 sự việc những mỗi người trong hoàn cảnh khác nhau đều sẽ dẫn tới những hành động khác nhau cả. Với mình nhìn theo góc cạnh này là sai, nhưng người khác thì lại thấy nó đúng. Mình thì thấy họ dẻo miệng nịnh nọt họ lại thấy mình chảnh chọe khó gần, nhưng thực tế thì nếu mình sống cuộc sống của họ thì chắc chắn cũng sẽ hành xử giống vậy thôi. Đi làm mấy năm đầu mình thấy ngơ ngáo và cũng lắm bất công, thấy họ có thể vì tiền mà bất chấp nhiều thứ, bất chấp cả đúng sai để có thể kiếm được tiền, thăng được chức, tự bản thân tuy thấy bất công nhưng cũng phục họ lắm, họ chịu trả giá, chịu bước qua ranh giới đúng sai làm điều họ muốn, cái họ làm theo mình là bất chấp, nhưng họ lại thấy nó là đương nhiên. Sau này khi lớn lên 1 chút, đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, mình mới hiểu ra không phải họ bất chấp mà là vì mình ngây thơ quá và vì mình có cuộc sống sung sướng quá đỗi. Nếu phải xa nhà ngày còn bé lên thành phố ăn học, kiếm từng đồng và không ai để nương tựa, nhớ nhà da diết, bơ vơ lạc lõng đi về lúc trời mưa xe thì hư mà trong túi thì không có lấy 1 đồng. Có lẽ mình cũng sẽ bất chấp nhiều thứ và càng có tham vọng như họ. Nhưng đời mà, mình hạnh phúc hơn họ nhiều lắm, có ba mẹ lo lắng, có cuộc sống êm đềm từ bé, tiền có cũng vậy mà không có cũng chẳng sao, thế nên mình với giữ được cái gọi là đúng sai phải trái. Cuộc đời này vốn là rất công bằng. Đằng sau mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ. Nguyên nhân khiến họ trở nên như vậy, người đáng thương sẽ có chỗ đáng trách. Không phải tự nhiên 1 ng già cả có con cái mà phải ra đường sống bơ vơ lạc lõng. Không phải tự nhiên 1 người trẻ tuổi có thể ngồi xe hơi và thành công hơn người. Và người đáng trách tất sẽ có chỗ đáng thương. Nếu chưa từng bị đối xử bất công thì chắc hẳn chẳng ai điên tới nỗi cầm dao giết người cả. Cuộc sống vốn dĩ nó rất công bằng, để được thứ gì đó họ đều đã trả cho nó cái giá rất tương xứng, nếu không phải trả trong tương lại nghĩa là quá khứ họ đã trả nó rồi.
không phải cứ ra đời bươn chải từ nhỏ mà thế đâu bạn, mà là tính mỗi người thôi b ah, mình cũng lên thành phố học cũng phải chịu khó khăn nhưng không vất vả bằng nhiều bạn thôi, m quan điểm là luôn hài lòng, ít mình sẽ sử dụng ít, n hiều sẽ sử dụng nhiều nên cũng bt. Nhưng mình vãn nhìn nhận và không sống được cái kiểu đấy, mình thấy nó thế nào ý
Hì, nên mình mới nói mỗi người có hoàn cảnh riêng và câu chuyện riêng. Không phải cứ bươn chải đều gặp những tủi nhục như nhau, cũng không phải sống trong giàu sang đều sung sướng như nhau đâu. Cũng có khi trong cùng 1 điều kiện như nhau nhưng tính cách có ng thì chai lì, ng thì quá nhạy cảm thì tác động của điều kiện lên mỗi ng cũng khác nhau nữa. Vậy nên mình mới nói, cuộc sống này nó công bằng. Mình không lựa chọn không có nghĩa lựa chọn đó là sai, nó đã đúng với người khác đấy chứ.
Nói về nhân quả, có nhiều cách để hiểu mọi người ạ. Em thì luôn tin vào nhân quả, những người mà chị thớt bảo họ làm việc xấu mà vẫn gia đình đề huề, con cái hạnh phúc... thì có thể do phúc đức tổ tiên họ để lại nên tránh được tai kiếp. Nhưng bản thân họ lại không biết tích phúc, tiêu tốn hết phúc đức tổ tiên không để lại gì cho con cháu thì trước sau gì quả báo cũng sẽ ứng vào đời sau của họ. Vậy nên những người nghiên cứu tử vi tướng số rất coi trọng phúc đức của một người, vì nếu thân xấu mệnh xấu mà phúc đức đẹp thì vẫn cân được hết, có ngã cũng sẽ có gia tiên tiền tổ đỡ cho và nâng dậy. Chúng ta cứ sống ngay thẳng trong sạch thì dù kiếp này phải tu kiếp sau cũng sẽ hưởng thôi mọi người ạ.
Theo mình người tài nhưng chưa có đủ hiểu biết để chống đỡ các chiêu trò của kẻ khác thì vẫn hi sinh thôi. Có nhiều thành phần người vì lợi ích bản thân và gia đình mà làm các điều không đúng với luật lệ bình thường. Mình phải tìm cách vượt qua khó khăn đó và tìm ra lối đi cho mình hạnh phúc và không làm hại ai.
Cái này cũng khó nói lắm. Trước ông thày mình có bảo, cuộc sống nó là một loạt các rule do người có quyền đặt ra. Mà con người đặt ra thì nó sẽ không xét công bằng hay không. Phải chấp nhận thôi.
e thì thấy cuộc sống rất công bằng, họ chưa sống hết đời nên mình chưa thaáy nhân quả của họ đâu. e thì cứ sống thẳng thắn thôi vì tính thế, thẳng thắn thường thua thiệt nhưng kệ thôi, đc cái này mất cái kia ))
Cuộc sống không công bằng đâu nhưng nhân qủa lại rất công bằng . Và đúng như em nói , khi thời gian trôi qua thì con nguời ta cảm nhận rõ nhất . Không sai tí nào