Cảm ơn b chủ top..nhiều lần m cũng có thắc mắc như b nhưng m chẳng biết viết thế nào..m chỉ nghĩ..đã trót dc sinh ra trên đời..sống sao cho nó tử tế 1chut,đoang hoàng 1teo..nhưng đi đâu cũng thấy nhiều điều tréo nghoe..roi ngay trên dd thoi..chuyen v ch roi me chong nang dau..dau dau cung thay buon va ngang trai..nhieu luc doc thoi cung thay sầu cả lòng!
Thay vì ngồi ngẫm nghĩ mấy cái này thì đi mà học thêm, làm việc, kiếp với chẳng số )) lười biếng đổ lại số
vấn đề là không lười biếng b ah, làm hết việc của người khác nhưng mà người khác hưởng hết vì ngươoif làm được việc sẽ bị giao nhiều việc nhưng ko giỏi hót và không có thời gian để hót, còn người ít việc người ta có thời gian để hót b nhé và sẽ được hưởng mà lẽ ra người làm được hưởng
Bạn này giống mình này. he he. Lắm lúc ức nhưng mà nghĩ lắm mệt lắm bạn ạ. Như mình ngày trước làm cty máy tính nhé. Bên kỹ thuật và bảo hành , lương ko nói làm gì nhưng thưởng thì lúc nào cũng chỉ bằng nửa so với bộ phận kinh doanh thôi vì ko có doanh số. Giờ sang bên cty bán thiết bị tưới thì mình vừa bán hàng vừa làm kho vừa kiêm cả giao hàng . Bán hàng thì cty ko tính doanh số đâu nên lương cũng lẹt đà lẹt đẹt . Làm nhiều nhất cty ấy vì mình trẻ nhất còn lại 4 người toàn già nhưng lại có cổ phần nên lương cao vãi luôn. hí hí. Mà cty toàn người nhà mà còn thế nữa là xã hội
m cũng chỉ nói tình hình chung thoi với lại mình tháy con người trong xã hội bây giờ khác xưa rồi, tat cả chỉ vì lợi ích của mình thôi
Cuộc sống vốn dĩ có nhiều màu, trong đó có màu đen. Sẽ không có cái gì là hoàn hảo cả, chỉ có thế giới an lạc của Phật mới có. Hãy nhìn vào chính bản thân chúng ta, nếu may nắm có đầy đủ 2 chân, 2 tay thì có một bên sẽ mạnh hơn và một bên yếu hơn. Đó, ngay cả trên cơ thể tưởng chừng hoàn hảo của chúng ta cũng đã có sự chênh lệch, cuộc sống cũng vậy thôi. Chúng ta nên vui vẻ chấp nhận, và tìm hướng khắc phục những khiếm khuyết đó. Và khi tâm chúng ta vui vẻ thì chúng ta sẽ nghĩ được những điều tốt đẹp, làm những điều tốt đẹp.
Đó, những lúc stress bạn hãy tĩnh tâm mà suy nghĩ về những gì đã và đang diễn ra, có phải chúng ta đang chạy theo một cái gì đó, mà không phải là đang sống. Và cứ chạy như vậy mãi, sẽ làm cho ta mệt mỏi, hao tổn. Thực tế nhiều người họ không giàu nhưng họ hạnh phúc, vì họ được sống; và cũng không ít người nằm trên cả đống tiền nhưng họ không hạnh phúc, vì những cuộc vui có được là do mua bằng tiền. Như thế nói đến công bằng thì sao? Hãy giữ thăng bằng trong tâm của mình.
uh cũng đúng mình cũng thấy có người sống trong núi tiền nhưng vẫn không sướng nhưng nhiều khi thấy nhiều người làm hục mặt đấy và bị người khác hưởng và cướp công mình cũng thấy xót xa cho họ [