Các mẹ tư vấn giúp em tình huống này với.help....help...help

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Gautrucnhoxinh, 20/12/2013.

  1. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em tình huống này với.help....help...help

    Chồng thế này thì khó giữ lắm, cũng khó có thể thay đổi. Nhưng cứ thử thuyết phục chấm dứt hẳn với người kia, chứ không cũng tội cho con lắm. Còn nếu vẫn còn loằng ngoằng với người kia thì chắc chắn phải chia tay thôi.
     
    Đang tải...


  2. Choibiec

    Choibiec Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    2,203
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em tình huống này với.help....help...help

    Bạn nên bình tĩnh, có thể chỉ là 1 phút sai lầm thôi mà. Như ông cậu ruột em đấy, đẹp trai phong độ, ra ngoài gái cứ lao vào đấy, không bản lĩnh 1 chút là tan nhà tan cửa ngay (mà cũng gần như tan rồi), thế nên cậu em bảo:
    Sau này mày lấy chồng, đừng chọn đứa nào đẹp trai, chỉ cần nam tính chút là được rồi.
    Em bảo: Cậu ko phải lo, gương của cậu to bằng cái phản rồi ấy chứ.
    Vì thế, mẹ nó phải thật bình tĩnh suy xét, đừng để chuyện chưa đến mức trầm trọng mà làm um lên lại mất chồng, rồi sau này lại hối tiếc. Con gái bây giờ, nhiều đứa ghê gớm lắm, không cẩn thận bị mất chồng vào tay nó như chơi
     
  3. anch

    anch Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ tư vấn giúp em tình huống này với.help....help...help

    Có lần 1 sẽ có lần 2. Mà bồ này có từ trước cưới, trong giai đoạn yêu đuơng còn lừa dối đc như thế, thì khi đã cưới rồi còn có thể làm những điều kinh khủng hơn. Giờ có đứa con rồi, sợ gì nữa, mình cũng chẳng thấy thiệt thòi gì. K biết các mẹ khác thế nào, chứ mình là mình k thể chịu đc cái cảnh chung chồng với người khác, nên phải làm thật căng để cho họ biết họ cần mình hay mình cần họ. Cùng lắm là chia tay, có đứa con rồi, vẫn happy.
     

Chia sẻ trang này