chả hiểu sao mới đẻ tóc cháu còn dài mà màu đen nhánh nhé thế mà sau 3 tháng thì hói quá :? dần dần mất dấu hiệu của tóc rồi :? :? .Mọi người cứ bảo là rụng tóc máu đấy,hôm trc tớ cho đi viên dinh dưỡng khám thì phải uống bổ xung canxi và D3 vì chắc chớm còi xương :lol:
Ối giời ơi các bà buôn dưa nhanh thật, theo không kịp nữa . Thôi các bà có gì cứ bàn tán nhau đi, tôi dạo này cũng bận thỉnh thoảng lượn qua lượn lại để hóng hớt . Từ giờ đến noel mẹBin cứ nghĩ bánh gì đi, chỉ sợ chanh leo hết mùa thôi (à mà ko sao, chỗ mẹ nó quả gì mà chả kiếm được nhỉ, hihi :lol: ) Avatar mới của Puppyken trông ngộ nhể, anh cu trộm vía dễ thương ghê cơ Hình như mẹ Mộc có hỏi thăm lớp bánh của tớ nhỉ, bọn tớ học sắp xong rồi mẹ nó à Hôm nọ về mình thấy ngữơng mộ mẹ Tintin và LeThuy quá cơ, bằng tuổi mình mà đã 2 con rồi .
Chiều qua chốn sếp về sớm, sáng nay đi làm đã thấy các mẹ buôn ghê quá, tớ update chẳng kịp gì cả Hóa ra là sinh nhật mẹ Bé Bin vào đúng Noel à? Thế là ít tuổi nhất hội rắn chúng mình rồi, chẳng nhẽ lại bắt gọi bằng chị??? Mọi người cứ ọp ẹp vụ sắp tới đi nhé, tớ thèm lắm nhưng có lẽ không đi được rội Hẹn các mẹ tháng 3 vậy, vì tháng 3 có 3 vụ sinh nhật cơ: Tớ: 8/3, Mẹ Tintin: 26/3, còn mẹ Cu Bin đâu rồi, khai báo đi chứ... kể cả mẹ Cu Bin ở Hà Đông hay Hải Dương thì nhất định tháng 3 này phải tham gia đấy nhé :lol: Tháng 3 hoàng tráng lắm, các mẹ lên lịch luôn thể nhỉ Mẹ Bé Mốc nhầm lẫn linh tinh, có mỗi tớ là gái 2 con thôi, có ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ mỗi tớ thôi này, Mẹ tintin vẫn gái 1 con đấy mẹ nó ạ
Công nhận mụ Lệ Thủy sươnng thật, vừa được lấy chồng sớm, vừa xong nhiệm vụ sớm . Xong rồi cứ ăn chơi nhảy múa bọn tôi lại phải bò ra mà nuôi con.
Thế lúc bà ăn chơi nhảy múa, mẹ Lệ Thủy bò ra nuôi con thì ai sướng hộ bà :lol: :lol: :lol: @Ken: trộm vía con rai xinh quá. Ben nhà tớ hồi mới đẻ xong 1 tháng sau cũng rụng hết tóc đằng trước, trông buồn cười lắm. Nhưng sau đó 1 tháng thì nó lại mọc lại hết, mẹ nó khỏi lo hói nhá! @Mẹ Nấm: Vào chào cái xong chạy mất tiêu đâu rồi ? Đang kỳ cạch làm avatar hả mẹ nó :lol: ?
Mệt quá mệt quá các mẹ ơi, tớ đang bàn giao công việc để nằm nhà chờ đẻ . Hôm qua về bắt lão chồng phải nối ADSL ở nhà các mẹ ạ, để còn buôn bán với các mẹ, chứ 4 tháng sau mới vào diễn đàn thì chắc chắn 1 điều rằng các mẹ quên tớ là ai rồi Cảm ơn Mẹ Be_momma đã hiểu được nối thống khổ của tớ nhé he he Còn Mụ Bé Bin kia, may mà mụ ra đời sớm mấy ngày đấy không thì đã không được trườn trườn cùng hội này rôi. Công nhận là em bé của Mẹ My trông tai to mặt lớn nhẩy .Sau này mẹ nó tha hồ mà nhận xiền của con giai gửi biếu nhé. :lol: :lol:
Thôi tớ chào các mẹ nhé, đi về nghỉ đẻ đây. Khi nào mẹ tròn con vuông tớ sẽ alo cho các mẹ. Chúc các mẹ nhậu nhẹt vụ sinh nhật mẹ Bé Bin vui vẻ Có gì về kể cho tớ nghe nhé. Bye bye hẹn gặp lại!! Chán quá hu hu hu. =; =; =; =; =;
Le Thuy: Chúc ấy mẹ tròn con vuông. Cố lên, khi nào có tin vui thì nhắn tin cho mọi người biết nhé. Ấy có số ĐT mọi người rồi đúng không?
Thui cố gắng lên. Đẻ xong rồi có khi lại máu đứa nữa í chứ hihi... tại vì nhà đấy "súng" toàn tập mà (này nhưng mà tớ cũng thích súng toàn tập lắm, sẽ phấn đấu để = nhà cậu )
MẸ lê thuy về mắc ADSL đi nhé đẻ hơn 1 tháng là buôn bán được rồi đấy chứ để đến tận 4 tháng sau mới buôn thì bao nhiêu chuyện về con kể thế nào cho hết được.Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé, :lol: :lol: mẹ nó cố lên hoàn thành nghĩa vụ đến nơi rồi còn gì,rắn tiên phong mà lại sợ đau thì còn ai dám đẻ nưa.
Tớ thấy đồn rằng tuổi Đinh tị là sẽ sinh con 1 bề,mẹ nó cứ yên tâm sản xuất thêm 1 khẩu súng nữa đi :lol:
Lethuy mẹ tròn con vuông nhá cố lên, cố lên Các mẹ thích con 1 bề thì yên tâm rồi, còn như tôi thích thêm công chúa thì các mẹ có cách nào không, tư vấn cho tôi đi :lol:
cả nhà ơi sáng nay ken nhà tớ đã tự lẫy được rồi .sau 1 thời gian tự tập và có sự trợ giúp của bố mẹ khi lật thì sáng nay vừa ngủ dậy chàng ta đã tự lật lẫy được 1 mình .thế là gần 4 tháng rồi mới biết lẫy đấy :lol:
Chúc mừng, chúc mừng, cảm giác nhìn con lẫy được sướng nhỉ con mình hồi xưa còn 5 tháng mới lẫy cơ, vì đẻ vào mùa đông toàn đóng bỉm :lol: mặc lắm quần áo quá ko lẫy nôi.