Chúc mừng bé Ken đã biết lẫy nhé. Bố mẹ cháu từ giờ phải để mắt thường xuyên hơn rồi. Thằng nhà này có lần rớt từ trên giường xuống khóc cả ngày luôn .
Chúc cả nhà một tuần mới làm việc vui vẻ nhé, riêng bà Le Thuy thi chắc là đang nằm nhà chờ đẻ đây... hihi
Cam on me be_momma nhe, nhung noi that la me chau cham hieu chang biet lam the nao ca, co khi hom nao phai com nam muoi vung den hoc me be_momma thoi.
Từ hom đó hnay mới vào được,trước tiên chúc mừng mẹ bé puppyken nhe, bé lẫy trông yêu lắm nhi.Các mẹ tuổi rắn ơi hôm nào rỗi cho Mẹ_Nấm khao bữa ốc luộc chứ, sang đông rồi, trời lạnh ăn ôc luộc hợp lắm đầy, nhanh lên nhé, đấy là món khoái khẩu của mẹ_Nấm đây.
Thôi gửi ảnh mẹ Bin hoặc tớ làm hộ cho, tiền service còn rẻ hơn học phí í mẹ Bin nhờ :lol: À mẹ Bin ơi, hôm nay bán than luôn đây: Chạy theo nó mệt quá :twisted:
be_momma: ấy tình nguyện làm hộ mà không cho địa chỉ email thì mẹ Nấm gửi ảnh thế nào được? Thế con nhà cậu chạy nhanh rồi à, khổ rồi, khổ rồi :lol: .
Còn chờ mẹ Nấm có chịu ko chứ (nhỡ charge cao quá mẹ í chạy mất :lol: :lol: :lol: ) Ben nhà tớ mới biết đi có mấy hôm, nó đi chưa nhanh nhưng đi lại suốt, mình cứ phải đi theo mệt hết cả ng :twisted:
Báo cáo các mẹ là hôm nay tớ có mặt ạ! He he hôm nay có việc ở CQ nên tranh thủ buôn bán với các mẹ 1 tí chứ tớ vẫn chưa đẻ, nằm nhà chán quá, đi ra đi vào đều chạm trán với mẹ chồng, bản thân mình muốn nằm nghỉ cũng ngại . Ôi trời ơi thèm 1 ngôi nhà của riêng mình quá . Nhà tớ đăng ký lắp ADSL rồi, họ bảo trong vòng 10 ngày sẽ đến kéo dây cho. Chẳng biết lúc đó đã đẻ chưa chứ không được buôn bán với Hội Rắn nhớ các mẹ quá đi mất . Bé Ken bắt đầu biết lẫy rồi à ? Yêu nhỉ ! Chúc mừng mẹ nó nhé, từ nay mẹ My bắt đầu bận rộn rồi đấy vì cứ đặt cu cậu nằm xuống là cậu ta sẽ hì hục lẫy , lẫy miệt mài, mặt đỏ dừ nhưng vẫn hăng lắm đấy .
he he, thấy có bài của cái bà này tưởng lên thông báo kết quả hóa ra là vẫn chưa đẻ à? KHổ thân thật, tớ mà mệt thì tớ cứ kệ, nghỉ là để cho cháu bà mà chứ có cho riêng mình đâu. Nhưng nói thể thôi chứ ngày tui bầu tui ở nhà bà ngoại nên cũng không biết thế nào. Mẹ Thủy à (gọi mẹ Thủy cho nhanh be_momma nhỉ), mệt một chút nhưng mà trong lòng thì vui lắm đây, đến tầm đấy mới biết đi thì chẳng mấy mà chạy đâu nhé. Không biết Mộc nhà này bao giờ mới biết đi nhỉ, chắc là cũng phải tầm Ken thì may ra (vì cu cậu còi quá nên toàn đi sau các bạn thôi à).
@Ken: mẹ nó nhớ chú ý thằng Ken đặt vào giữa giường nhé, bọn này chỉ nhoắng cái là nó ra mép giường ngay đấy . Phù, đúng là nó ko biết cái gì mình mong cái đó, nhưng nó biết thêm cái gì mình cũng mệt thêm cái đó :twisted: @Le Thuy: Nguyên tắc là cứ "dĩ hòa vi quý", "tránh voi chẳng xấu mặt nào" mà sống chung với lũ thôi mẹ nó ạ . Tinh thần phải AQ tí cho đời nó tươi, thằng ku tí đẻ ra mới đẹp giai hehe... ADSL nhà cậu lắp của bọn nào mà lâu thế, tớ nhớ là nhà tớ lắp ADSL của VDC, service BĐHN chỗ nhà Mộc làm hình như có mấy ngày thôi (chắc chắn <10 ngày). @Nhà Mộc : Vụ con còi muốn bán than phải gặp tôi với mẹ Tít hehe... còi dã man luôn í, chán ko buồn bán than nữa rồi, kệ cho dòng đời xô đẩy rồi :lol: :lol: :lol:
Ui thế hử đúng là than mãi rồi chán chẳng buồn bán. Hôm ọp ẹp cũng nghe mẹ tít than con còi và học được cái thái độ khi nói về con còi của cái bà ấy đấy chứ không thì vẫn nhảy tâng tâng lên đấy (nhìn thấy ảnh bé Ken mà phát thèm). Hôm đó tôi nghe bà nói có mua váng sữa các loại về chỉ bố mẹ chén mà thấy giống nhà tôi thế, phải cái là nó có ăn nhưng ngay hôm sau là có kết quả ở đầu ra rồi híc híc thế là lại bỏ phí một tài nguyên dồi dào (nhưng cũng tốn xiền) hì hì. Hai vợ chồng rất máu cho con đi chơi nhưng mọi người thấy Mộc còi lại hỏi này hỏi nọ đâm ra ngại. Ai hỏi đến cân nặng là không dám nói đấy (thôi lại bán than rồi sorry cả nhà nhé). Cái bà này hàng ngày chê bên mình làm việc ... thế mà cũng tử tế, chịu khó quảng cáo cho nhau nhẩy, đa tạ đa tạ (không khéo lát lại thấy bà Thuỷ trả lời là mắc của BĐHN thì toi.. chạy mau)
ừ nhỉ, quên mất mẹ bé Ken phải kiêng nhỉ, tai hôm trc thấy các mẹ nhắc đến ôc luộc, món sở trường của Mẹ _Nấm nên a dua luôn, thế thì ưu tiên Mẹ Ken thiết kế món khác đi Con vụ ảnh thì cảm ơn Mẹ bé Momma nhé, thế thì tốt quá, tiến hành luôn nhé để bé nhà tớ nhập vào hội "bán than" luôn :lol:
bọn trẻ con mà biết cái gì là nó hăng say lắm, giống con nhà tớ biết nói thì nói như bắn súng, bố cháu có lúc phải bảo: "Nấm ơi cho bố 2 chữ bình yên" Mẹ bé Ken ơi con lẫy la hay "tè" lắm, cẩn thận không sáng dậy lại ngập úng cả bố mẹ đấy :lol: :lol: :lol:
mấy hôm chưa buôn bán gì cả thấy hắt xì hơi suốt :lol: .thật ra hôm trc vào gửi bài thì lại bị xoá mết do mạng lỗi thế là .các mẹ cứ ọp ẹp vô tư đê nhà tớ kiêng 1 tẹo thôi mà .nếu cãnh hàng ốc có nộm hay ga ..thì sao ?...các mẹ tính toán nhanh nhé không tuần sau nữa tớ bận mất rồi lại phải chờ đên ngoài 15 /12 cơ .Mà lúc đấy lại gần SN mẹ be Bin nữa thì ăn uống dồn dập quá nhỉ ???hay các mẹ cứ tự do vụ ốc này đi cho thoải mái tớ sẽ có mặt lần SN mẹ be bin vậy nhé :lol:
he he tớ bắt cu cậu đóng bỉm suốt từ hôm lạnh đến giờ ,htỉnh thoảng mới cởi ra cho thư giãn tí ti thôi chứ không thì cả nhà ngập lụt lâu rồi :lol:
Mẹ cu mộc ơi o chăm con cho hết còi đi tập tành thêu thùa làm j tốn thời gian mà mệt lắm :lol: tớ có kinh nghiệm xương máu về vụ này đấy .cách đây 3 năm tớ đã tốn vài trăm USD để mua đồ thêu này ở bên hàn quốc ,đặt quyết tâm lên cao vùn vụt rồi sau dó toàn công trình dang dở thôi ,chả có tác phẩm nào để đời được đâu uAX nhà tớ thấy cứ ngồi hí hoáy thêu thùa nhăng nhít thì bảo tớ là có giỏi thì thêu như XQ đà lạt ý toàn thêu cái vớ vẩn :evil: tớ mua vài bộ cô dâu chú rể đẹp vô cùng (vì còn đính trai cươm..chứ không đơn giản như mấy cái mọi nguòi post lên đâu nhé ) định bụng sẽ thêu và để trong phòng ngủ khi cưới nhưng 2 năm sau đén tận khi lấy chồng vẫn không thể làm được .lúc đầu thêu rất hứng vì dễ mà nhưng về sau mệt mỏi lắm nếu mẹ mộc có mua thì chú ý mua bức nhỏ dễ thương thôi đừng tham to rồi lười .hồi tớ có bầu cũng lại nổi hứng mua thêm 1 loạt nhưng rồi lại lực bất tòng tâm mà cái này có mẹ bebin lam chứng đấy :lol: .thêm 1 vấn đề nữa là con chúng mình là con trai nó sẽ không thích những đồ đấy đâu, rồi lại để xó thôi