Các bà ơi, đợi be_momma ở SG ra bọn mình off 1 bữa ăn quà SG đi :lol: , hehe úp sọt nhà be_momma đi :lol:
Bị mẹ PPK bắt quả tang Hu hu mẹ nó ơi, đứng dọa tớ mà, để tớ còn đủ nhiệt huyết thêu cho xong con cún đầu tay của tớ đi mà.. oa .. oa. Có mẹ bé Bin làm chứng nhé, tớ cũng mẹ Bin còn đang bàn nhau thêu cái bức để lưu giữ bàn chân bàn tay bé đây này, đang định hô hào các mẹ rắn đi canh ty vụ in chân tay bé lưu lại làm kỷ niệm nữa đấy (mẹ Bin nhỉ) mà làm sao cái bà PPK này lại bít mình thêu thêu thùa thùa mà xuỵt mình nhẩy he he. Báo cáo cả nhà là tớ với mẹ bé Bin đã canh ty mua mực về in chân tay bé ra vải rồi nhé, có mẹ nào muốn chung không? Kinh nghiệm là In chân tay bé ra trước còn thêu được lúc nào thì thêu hihi (không thì chúng nó lớn mất, chân tay to --> tốn vải hehe). Mà tiện đây mẹ PPK có bộ nào chưa thêu past sang cho mẹ cháu thêu giúp cho, coi như là có cái để tập nghề hihi, có hỏng thì hỏng của ng khác mình hổng tiếc.
e e cái bà momma đâu rồi, lại du hí SG hả. Kiến tạo vụ op đi cả nhà ơi. Hôm nay là SN tui, nếu nhanh thì trưa nay đi lun (hội rắn sắp có truyền thống op vào đầu tuần ), nếu không thì để mai vậy nhỉ? Cơ mà ăn ốc thì chỉ ăn buổi chiều được thôi à híc.
Chúc mùng SN mecumoc nhá . Nhà hội rắn bọn mình buôn bán ác chiến phết nhỉ, lên tầng 17 rùi đấy Dạo này tớ post bài toàn bị mất thui , rõ rang đăng nhập tử tế mà cứ post xong lại chả thấy nó đâu cả , tức chết đi được , không biết là tại vì sao nữa :? không thì á a... nhà bọn mình fải 2 mấy tầng rùi ý chứ Ah cả nhà ơi nhân tiện SN mecumoc bọn mình ọp luôn tuần này đi, mà đầu tuàn chứ thứ 5 cho đến đầu tuần sau tớ bận hổng tham gia được thì thiệt tớ woá . Thêm nũa, ốc luộc chỉ là món khai vị thui nhá, tớ huyết áp thấp đấy, ăn không đủ đô là quay lơ ngay
Chúc mùng SN mecumoc nhá . Nhà hội rắn bọn mình buôn bán ác chiến phết nhỉ, lên tầng 17 rùi đấy Dạo này tớ post bài toàn bị mất thui , rõ rang đăng nhập tử tế mà cứ post xong lại chả thấy nó đâu cả , tức chết đi được , không biết là tại vì sao nữa :? không thì á a... nhà bọn mình fải 2 mấy tầng rùi ý chứ Ah cả nhà ơi nhân tiện SN mecumoc bọn mình ọp luôn tuần này đi, mà đầu tuàn chứ thứ 5 cho đến đầu tuần sau tớ bận hổng tham gia được thì thiệt tớ woá . Thêm nũa, ốc luộc chỉ là món khai vị thui nhá, tớ huyết áp thấp đấy, ăn không đủ đô là quay lơ ngay
Thảo nào lâu nay không thấy mặt nhà tintin đâu cả tưởng mẹ nó bận gì chứ. Cái vụ op mà ốc ếch này là phải nhờ nhà momma tìm địa điểm nhỉ vì nghe nói nhà đó khoái ăn ốc lắm.
Mình là thành viên mới, cho mình tham gia CLB với Minh mới làm mẹ được 4 tháng rụi Mong được các mẹ kết nạp nhé
ủa, sao dạo này có bài mà không thấy báo mail là có bài mới kà. Chào mẹ chíp nhé, nhiều nhà đặt tên bé là CHIP nhỉ. Cháu gái mình cũng tên CHIP chắc hẳn là con gái rồi mẹ Bin ơi. Chắc mẹ chip mới đi làm hả ? không ọp ẹp cùng mọi người ngoài này cũng hơi thiệt nhỉ. Không biết PPK có hay bay vô đó mà tụ tập với mẹ chíp không nhỉ?
Xin chào các mẹ tuổi rắn, tớ xin trịnh trọng thông báo Mẹ Lệ Thủy - Mẹ bé Tít đã cho chào đời một chàng hoàng tử nữa, vào luc 1h sáng ngày 29 tháng 11 năm 2006.
Chúc mừng Le Thuy mẹ tròn con vuông =D> =D> =D> =D> =D> . Mẹ Nấm ơi, bé được bao nhiêu kg? À, tớ thắc mắc thêm một tí, mẹ Nấm có phải là xe ôm cho Le Thuy hôm đi ọp không nhỉ? Ơ hơ, tớ vẫn còn thắc mắc nữa, bài post là chiều ngày 28/11 sao ấy lại thông báo là 1h sáng ngày 29/11 nhỉ :roll:
He he, cái bà mẹ Bin này có tư chất thám tử gớm nhỉ, chắc là mẹ nấm nhầm chút xíu do mừng quá đấy mà, chắc là 1h sáng ngày 28/11 rồi mẹ nấm nhỉ. Không biết bé được mấy cân nhỉ? mừng quá đi mất. Hôm nào đi thăm đi cả nhà ơi. Cơ mà thăm ở viện còn dễ chứ mà đến nhà biết đâu lại kiêng nhỉ ? Mà bé tên gì nhi? Chúc mừng mẹ con nhà Le Thuỷ nhé . Chúc bé mau ăn chóng nhớn ngoan ngoãn cho mẹ cháu còn trốn đi gặp các mẹ nhé . Chúc mẹ nó ăn ngủ tốt cho con có nhìu sữa nhé.
Chúc mừng sinh nhật mẹ Bin! Tui đây, gớm làm ng ta hắt xì hơi mãi . Tui vừa từ SG về hôm qua, mệt quá hôm nay mới vào diễn đàn . Thế các mẹ định offline hôm nào ? Ăn ốc buổi trưa nghe chừng hơi khó nhỉ vì tớ toàn biết mấy cái hàng bán ốc buổi chiều thôi . Các mẹ có đi đc buổi chiều ko? Ăn trộm giờ nhà nước tí hihi... Welcome mẹ Chíp SG nhé! Tớ mới ở đó ra, tiếc là ko gặp dc mẹ nó . Các bố mẹ trong SG tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, vui ơi là vui í (nhà Ken đang thèm rỏ dãi kìa :axe: :lol: :lol: :lol: )
Mừng sinh nhật mẹ Bin nhé. Tuổi mới thêm nhiều thắng lợi mới và có nhiều niềm vui mới với nhóc con. Kể ra sắp hết năm, lũ con sắp thêm 1 tuổi rồi vui quá đi mất . Hai tuần nữa là sinh nhật Mộc nè không biết cu cậu có đứng được vững không nữa (giờ mới tênh tênh được một tẹo thôi) @Momma: ủa mà bà vô Nam ọp với đội trong đó hử, vụ này tưng bừng đây, hôm nào ọp ẹp nghe mẹ nó kể chuyện đi cả nhà ui. Mẹ nó có ảnh không post lên cho cả nhà chiêm ngưỡng nhé. Xì pam tý, cái ông xã nhà tôi chưa chịu đưa tôi đi mua con Paco bà ạ, có khi để dành đến SN mộc vậy
Các mẹ ui lên kế hoạch ọp tuần sau đê, nhân tiện chúc mừng sinh nhật các mẹ có ngày sinh trong tháng 11 & 12 luôn thể . Tớ đang nghĩ đến quán vịt ở 16 Lý QUốc Sư, ý kiến các mẹ thế nào ???? Btw, Ano ano...Tớ đang có nhu cầu lấy mấy quyển sách ở chỗ bác Le Khanh (HCMC) . Có mẹ nào đi HCMC thì cho tớ nhờ vả tí nhá :idea: