Có tớ đây, nhưng bên Rồng làm vào ngày 20/10 thì khó cho tớ quá vì chồng tớ hôm đó cũng rủ đi chơi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Sao cái năm Đinh Tỵ của bọn mình ít thế, hoá ra Đinh Tỵ toàn người ế :lol:
The thi vui qua Minh vua tham gia dien dan va rat vui mung khi xin mot chan cua nhom Dinh Ty. Tuoi bon minh vat va that day. Minh thay may man khi co CLB cua nhung nguoi cung vat va.
Hay quá lại thêm 1 thành viên cùng nhóm. Chào mừng mẹ Biron nhe. Puppyken ơi, không phải tớ tập 2 là chồng thứ 2 đâu, mà là tớ chuẩn bị sinh em bé thứ 2 đấy mà. Hôm trước đọc vội nên không hiểu Puppyken nói gì cả. Nguy hiểm quá, có người hiểu lầm mình 2 chồng, sợ quá :shock:
Mẹ Be Bin ơi ơi!!! Hôm nay tớ lại không có xe để đi rồi, biết thế này thì hôm nay đã đi xe, dạo này bụng to quá nên chồng toàn đưa đón vợ đi làm thế mới tiếc chứ. Thế có mỗi Mẹ Bé Bin tham gia hội Rồng thôi a? Chúc vui vẻ nhé.
Tớ cũng bận không đi được, không hiểu có bị khai trừ ra khỏi hội không đây. Vì mọi người bảo cứ úp sọt những người đặt chân vào topic offline các mẹ tuổi rồng, còn không đi thì khai trừ khỏi hội luôn
Mẹ Bé Bin không biết là tuổi Rồng cũng vui tính như tuổi Rắn tụi mình à? Đã thế thì khi nào tụi Rắn chúng mình lại rủ tuổi Rồng đi vậy để tại lỗi ý mà :lol: . Bé nhà bạn mấy tuổi rồi? Trông đáng yêu nhỉ? Đã đi học chưa?
Puppyken ơi, không phải tớ tập 2 là chồng thứ 2 đâu, mà là tớ chuẩn bị sinh em bé thứ 2 đấy mà. Hôm trước đọc vội nên không hiểu Puppyken nói gì cả. Nguy hiểm quá, có người hiểu lầm mình 2 chồng, sợ quá :shock:[/quote] oài!xin lỗi nhé,chết chửa mình cũng chả đọc kĩ lắm nên lại hiểu sai ý đấy.nguy hiểm thật
Bé nhà mình sắp được 17 tháng rưỡi, vẫn ở nhà với bà. Bé lớn nhà ấy mấy tuổi rồi, trai hay gái? Còn tập 2 sắp sinh nữa ấy siêu âm chưa, đủ nếp tẻ chứ?
Bây giờ đẻ con gái khó lắm, tớ vẫn con giai đây này. Thôi thì tự an ủi mình rằng: Sinh con một bề cho nó giàu vậy :lol: Bé nhà tớ 4 tuổi rồi, chuyển hết trường này đến trường khác, từ tư thục đến trường công lập. Bây giờ đang học ở trường Mầm Non Quang Trung, đỡ ốm hẳn mẹ bé Bin ạ. Bé Bin mới hơn 17 tháng thôi à? Ôi thế thì mẹ nó còn vất vả nhiều đấy!!!
Tớ cũng đang lo 2 con trai đây vì thấy mọi người bảo đứa trước đùi 1 ngấn thì đứa sau đẻ con trai, 2 ngấn thì đứa sau đẻ con gái. Bin nhà tớ 1 ngấn Còn vụ đi học thì gay go lắm, tớ cũng đang chưa biết đến lúc đi học thì cho vào đâu. Gần nhà tớ có nhà trẻ chiều nào Bin cũng ra đấy chơi nhưng tớ không biết họ chăm sóc thế nào. Trường Quang Trung thì tốt quá, cơ quan tớ có 1 chị nhà ở Thái Hà cũng cho con học trên đấy. Vì gửi gần nhà cô dọa thế nào mà con bé sợ đi học, đến khi cho lên QT thì OK.
mẹ nó ơi phải sinh con 1 bề toàn gái thì mới giàu cơ.2 đứa con trai mà phải lo 2 cái nhà cho 2 thằng cũng méo mặt đấy :lol:
Thanks mẹ Bin nhé! ken tuần này hư lắm,ăn ít hơn cả tuần trước N ạ.Hôm qua tớ cân cho chàng được có 6,5kg thôi thế là tháng này lên có 9 lạng ấy ạ.ai lại ăn được có 700ml 1 ngày thôi,đợt trước cũng còn dc tbình là 750 cơ. thế cháu ấy dc bao nhiêu cân rồi?từ hôm bị rạch chim có ngoan không?có quấy không hả ấy?Tớ hỏi cho ken rồi nhưng bác sĩ và mọi ng nói là nó phải có biểu hiện bí tiểu,nc tiểu bị đọng và sưng thì mới phải đi ktra cơcòn bé bin nhà ấy thì mỗi lần tắm xong ấy lau khô bôi thuốc mỡ rồi mới nong dần nhé không thì nó bị đau đấy mà chỉ cần 1 thời gian là hết đấy.(có loại thuốc mỡ riêng ấy hỏi lại xem)
He he nhà tớ chẳng lo vụ này đâu vì tớ nhất quyết chỉ đẻ 1 đứa thôi vì tớ sợ lắm lắm rồi mà AX nhà tớ cũng đã nhất trí toàn phần. :lol:
Cháu tớ 3 tháng 20 ngày mới có 6,2 kg. Từ hôm rạch chim trộm vía nó không quấy khóc mấy, chỉ khóc lúc bôi thuốc thôi. Bin nhà tớ thì anh bác sỹ hướng dẫn là nong trong nước, vừa tắm vừa nong. Mong là một thời gian sau sẽ tốt hơn.
Hehe vào điểm danh muộn tí các mẹ thông củm nhé, dạo này bựn quá cơ hic... Hôm nào Rắn chúng mình off phát cho Rồng ăn ké đê :lol: :lol: :lol: À mà các mẹ cứ hay nói tuổi chúng mình cao số, tớ thấy tuổi chúng mình khối ng thèm. Ai cũng nói quota của bọn mình là 2 chồng, giờ tớ chưa xài hết quota, chồng mà cứ léng phéng là lôi ra dọa cho sợ :twisted: :twisted: :twisted: