>>puppyken: tối nay Đức Anh trực đấy, nếu rảnh gọi điện sang buôn với nó cho đỡ buồn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
đã nt nịnh nọt rồi thế mà tí nữa bbị RA đấy. may quá lại xin đuợc mai sẽ chính thức lên đường. @@@ơ các mẹ đang bàn đến chuyện ăn uống mà lại đi đâu hết rồi ý nhỉ???
Ui lâu ko vào DD nhìn ảnh thằng Ken trộm vía nhớn quá hihi Nghe giang hồ đồn phong phanh là chuẩn bị ăn uống gì hả các mẹ? Nhớ gọi tớ nhé hehe, tớ đặt cục gạch đây! Mẹ Mộc: sao bà in chân tay cho nó ko úp cái mảnh vải vào chân tay nó có phải đỡ hơn ấn chân tay nó vào vải ko?
he he, cái bà này lần nào cũng thế vào ào cái nói ngắn gọn cái lại chạy ra luôn . Hi Đúng là nếu làm theo cách đó thì sẽ ok hơn thât, chỉ tại tôi không nghĩ ấn tay nó xuống lại khó đến thế mà đã in rồi cấm có sửa lại dc bà ạ . Cả nhà ơi, ăn uống tất niên thôi . Mẹ Bin ơi, ấy cứ chọn ngày đi rồi mọi người theo nhé .
Lâu quá mới mò vào đây được, thấy nhà cửa hoành tráng quá lại được gắn 5 sao nữa chứ , Các mẹ buôn bán ác liệt thật đấy . Dưng mừ tôi ko đủ kiên nhẫn mà leo lên từng tầng 1 đâu, thui thì các bác bỏ quá, em cứ chào các mẹ cũ & weo căm các mẹ mới phát cho phải phép nhé . @ Le Thuy : Hai con giai trông ngon nhỉ ( trộm vía con), tôi ước được như bà lắm đấy - giá mà tài chính ngon lành, có bà ngoại bên cạnh tôi ước có 4 đứa cọn Tôi không ngại đẻ cũng ko ngại chăm con dưng mừ cứ ở nhà với con thì con ăn bằng gì, chưa giải được bài toán này ....!!! @ PupKen: Thương con giai quá , nghề nghiệp của bà thì sướng rồi ( ai cũng bảo thế)nhưng con trai vưỡn còn bé mà fải xa mẹ buổi tối thì thương quá . Cố lên nhé bà nhé!!! @ all Mẹ : Tôi có thể đi off được vào các buổi trưa từ nay cho đến ...25 Tết nên có gì các mẹ cứ ới tôi 1 cái là xách xe chạy thôi
ALL: Tintin04 chỉ đi được các buổi trưa nên bọn mình chắc sẽ ọp vào buổi trưa và để sang đầu tháng 2 nhé. Tớ đề nghị ưu tiên cho tớ, mẹ ken (do đặc thù công việc không làm theo giờ hành chính) và Le Thuy (có con nhỏ) chọn ngày nhé Ơ, mà đã ai bầu tớ làm trưởng bản tổ chức đâu mà tớ lại đứng ra nhận bừa nhỉ??????????? Còn địa điểm thì tất cả các mẹ giúp tớ đi vì tớ không biết nhiều quán ăn đâu. Nhưng mà chọn quán nào để Le Thuy đang ăn kiêng cũng ăn được nhé. Tớ xin hết.
He he cảm ơn các mẹ nhé, mẹ nào cũng khen 2 con giai tớ làm tớ sướng quá ... Nhưng vất vả lắm đấy mẹ Tintin ạ, bà còn dũng cảm 4 đứa thì tôi cũng phục sát đất bà. Mẹ Ken hôm nay chính thức đi làm rồi đấy nhỉ? Lại được vi vu trên mây thích thế, tớ thì chưa được đi máy bay bao giờ cả, quê quá . Tớ thì giảm 10 kg rồi, bụng vẫn to tướng, ra chợ bọn bán hàng vẫn gọi là : CHỊ ỎNG ƠI.... Nói vậy thôi chứ các mẹ cứ ọp ẹp đi tớ xin khất lần này thôi, vì osin chốn về quê biệt tăm k lên nữa rồi, mà nhờ bà Nội để con dâu đi ăn uống cũng ngại . Với 1 vấn đề nữa là con tớ chưa ăn sữa ngoài vẫn bú mẹ hoàn toàn nên đi đâu cũng khó khăn . Nhất định vụ sau tớ sẽ có mặt , vụ sau bọn mình chọn ngày 8/3 nhé được k? Bàn trước đi là vừa các mẹ nhỉ hi hi....
Hehe cứ bầu mẹ Bin làm trưởng ban ăn chơi đi cho máu . Hôm trước tớ đi ăn lẩu nấm ở Triệu Việt Vương rồi (mẹ Mốc xúi đấy), chẹp chẹp ngon lắm mỗi tội đắt. Cỡ 150k/ng hic hic... @mẹ Mộc: Hehe thông cảm, tôi cũng giống mẹ Tintin, thỉnh thoảng nhày vào cái thấy nhà đã len mấy tầng, chả đọc dc hết nên chỉ loáng thoáng thôi
Vụ ăn uống, tớ có ý kiến thế này mọi người thử tham khảo nhé. Thời gian ọp thì cho mấy mẹ mà có con nhỏ và có công việc không làm giờ hành chính quyết (gợi ý: vào buổi trưa được thì tốt nhất) ; về món ăn, có thể đi ăn lẩu ở Phùng Hưng hoặc ngõ Trạm vì ở đó khá ngon và phù hợp với mùa đông lạnh này. Xin tạm có mấy ý kiến thế thôi, mong mọi người góp ý thêm
đừng ăn lẩu ở những chỗ đấy mẹ nó ơi, bẩn và nhộn nhạo lắm. Tớ nghĩ là lần này nên đi ăn buffer or ăn fast food KFC vừa buôn chuyện lại vừa ăn thoải mái. Chà chà thèm quá , 1 tháng rưỡi nữa tớ mới dc ăn thoải mái , lâu quá ...
Tớ thấy lẩu là một ý kiến hay, nhưng hôm qua đọc báo TN thấy nói "hậu trường" của vụ lẩu Phùng Hưng và ngõ Trạm thì thấy hãi hùng quá , mình có thể tìm chỗ khác được không? Tớ cũng lâu ngày không ra ngoài HN nên không rành địa chỉ ăn cho lắm , vậy có mẹ nào biết nhiều tụ điểm ăn uống thì cùng đưa ra và cùng chọn nhé , mong gặp các mẹ nhiều .
Tớ đọc vụ lẩu Phùng Hưng mà hãi hùng quá, may mà cũng mới ăn có 1 lần, khiếp lắm rồi. Hôm qua nhà tớ vừa đi ăn KFC chỗ Bà Triệu, nói chung là tớ thấy ổn hơn KFC Huỳnh Thúc Kháng, hay là đợt tới, mình ọp ở đó đi các mẹ ơi.
Oạch, mẹ nó ơi ăn lẩu ở đó ghê lắm hả, thế mà có đợt mình rất khoái ăn ở đó đấy trời ơi, mong đừng ai gửi bài đó cho mình không thì chết mất vì ghê (khuất mắt trông coi mà) biết là không nên ăn là được rồi. Chưa mẹ nào nói ngày nào sẽ đi nhể?
ôi trời ơi đi làm mệt quá chả có thời gian làm gì cả>sao hồi trước mình khoẻ thế nhỉ cứ đi miệt mài còn bây giờ thì được 2 ngày về đã mệt muốn chết, 2 ngày nữa thì ốm rồi.hic hic các mẹ ơi mmệt quá . nhưng mà vụ ọp ẹp thì tớ nhất quyết có mặt nhé, hì lần trước chả được đi gì cả. tớ thì ăn ở đâu cũng được miễn là gặp được các mẹ cho vui , buôn bán thoả thích
Mẹ nó ơi, đẻ xong là mình cũng yếu đi đấy . Mẹ nó đi làm thế cũng đòi hỏi sức khoẻ cũng nhiều hơn đấy, cố gắng mà bồi bổ nhé. Mẹ đi làm thế Ken có biểu hiện gì không?
tớ thấy ken cũng vẫn thế, nhìn thấy mẹ về thì toét miệng ra cười . mà tớ cũng mới chỉ đi có nửa ngày thôi nên chàng ta cũng chả thấy gì đâu.có lẽ phải lớn hơn thì mới biết được nhưng lúc đấy lại quen với sự không có mẹ ở nhà rồi cũng nên.
hihi thấy mệt quá nên tớ kêu ca tí mà. mới đi làm có 2 ngày mà đã bị ốm rồi ,hôm nay tớ phải tranh thủ vào ghé thăm các mẹ cho đỡ buồn.:yawinkle:
ALL: Cả nhà ơi, vậy quyết định ọp ở KFC Bà Triệu nhé. Tớ nghĩ sẽ ọp vào buổi trưa, ngày nào thì để từ từ rồi bàn tiếp nhỉ