@Le Thuy: :lol: Đừng có mà ham vui bỏ con ở nhà đấy nhớ hihi... Welcome mẹ Hương vào hội mình, có khi phải bảo mẹ Hương đãi các mẹ một chầu ốc luộc nhập gia í nhở :lol: :lol: :lol: (hihi đùa tí ko mẹ í chạy mất ) @ Ken: Cái avatar của bà là ảnh Ken hồi mới đẻ hay sao mà mặt đỏ dừ thế ? Phải chịu khó update tí cho bà con còn biết tiến độ tay nuôi con của bà chớ :lol: ?
Các mẹ công nhận là giỏi thật, kiếm đâu ra lắm ảnh bé thế, tớ chẳng có cái ảnh nào bé tẹo 20K để up lên cho mọi người nghía mặt con tớ. Trình độ vi tính kém quá cơ. Tài nghệ vi tính của mẹ Be_momma có vẻ hoành tráng nhỉ, hướng dẫn cho tớ làm thế nào để thu nhỏ ảnh được không? He he cảm ơn nhé
Nhà ken đang nhờ tớ sửa ảnh mới để up lên nhưng tớ đang lười, be_momma nhắc thế nhà ken lại đòi tớ bây giờ. Tớ mà hắt xì hơi là bắt đền nhà ấy nhé.
Oi gioi lan dau tien vao chang biet gi, "que mot cuc", xin cac me tuoi ran chi bao them nhe, xin chan thanh cam on
Các mẹ ơi chúng mình cùng hoan nghênh Hương "xe ôm" của tớ tham gia diễn đàn nào, băt khao ốc thôi các mẹ a. Cái khoản ăn uống này tớ vô tư lắm, chẳng ngại từ chối đâu :lol: :lol:
Hôm nay tớ mới phát hiện ra là Mẹ _bebin rất giỏi vi tính. Đợi khi nào tớ có tập 2 tớ chụp 2 anh em nó 1 thể rồi nhờ mẹ nó sửa ảnh cho tớ nhé =D>
Welcome mẹ Nấm nhá! Thế là đàn rắn lại đông thêm tí rồi :lol: Hihi chỉ giáo 1 thời gian mẹ nó lại thành con rắn thành tinh thì oán bọn tớ chết :lol: :lol: :lol:
Này, đừng khen tớ vụ xử lý ảnh nhé, tớ cũng mới tập tọe từ hồi đẻ thằng Ben nhà tớ thôi. Vụ này muốn chuyên nghiệp phải hỏi mẹ Mốc, chuyên gia thiết kế minh họa tạp chí thông tin xã hội gì gì của BCVT mà bán ko ai mua í :axe: @Mẹ Bin: ai bảo bà lười còn đổ cho tôi :lol:
Bà Be_momma nhé, đã không nhớ được tên tạp chí của ngta thi đừng có rêu rao, bà mau về viết bài kiếm thêm nhuận bút mua sữa cho con đi, sắp ra số tết rồi :roll:
nhà Mốc kia có vụ hay thế này mà chả bảo tui gì cả, :axe: Chào cả nhà Rắn Đinh nhé, cho mẹ cháu ké 1 chân buôn với
Bi tẹt nhớ nhé, hôm nào bọn tôi đi nhậu rủ bà là bà phải đi đấy nhé :twisted: :lol: . Công việc của bà thế nào, chắc bận rộn lắm nên thỉnh thoảng mới thấy lấp ló :lol:
Thế mẹ Bé Mốc làm ở tạp chí gì thế . Hôm đi nhậu nhẹt chẳng chịu khai báo gì cả chỉ thấy cúi mặt xuống ăn cháo cá thôi... :lol:
Trời, mới chểnh mảng một buổi mà đã thấy các mẹ buôn ầm ầm . Cái vụ ốc ếch của bà Rồng đâu rồi nhỉ? chả thấy ho hoe gì. Mẹ Mốc giấu nghề quá đấy, Mình nhớ là hôm ăn uống có hỏi ngành nghề của các mẹ rồi mà sao lại lọt mất mẹ nó cà . À hỏi nhỏ mẹ Mốc chút, vụ học làm bánh tiến triển đến đâu rồi?
À tui nhớ ra rồi, hôm đó mẹ nó có nói là làm bên VNPT, hình như có tạp chí Xã hội thông tin đúng không mẹ nó? Bên tôi tháng nào cũng có 1 số. Để xem có bút danh của be_momma không nào
Tớ cũng giống nhà be_momma, từ hồi có Bin tớ mới hí hoáy thôi chứ trình độ còn i tờ lắm. Nhưng có mẹ Mốc rồi thì bọn mình cứ nhờ triệt để nhỉ. >>Me_Nấm, Bi tẹt: Welcome mẹ Nấm và Bi tẹt nhé!
Nhân tiện chủ để ảnh ọt mẹ cháu muốn thỉnh giáo các mẹ luôn là làm thế nào để resize ảnh nhi? Mẹ cháu toàn làm qua paint thôi vì ko cài photoshop với lại qua photoshop sợ cỡ file lớn ko up lên được ( quê quá...)
Welcome cái rắn mới bị lùa vào nhà này nhé. Sắp được ăn khao ốc à.. được đấy. Mụ Lê Thủy hôm nọ về có bị đói quá không?
Mấy mẹ này giấu tay nghề lắm MeCuMoc ạ, tớ nhờ từ hôm qua rồi mà mẹ này đổ cho mẹ kia là "rỏi". Thế có chán không chứ