Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng em bé 13tuần non được 81gram...thik...mẹ thì gầy di 4kg..hĩ...
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng mới đi siêu âm về hôm nay bé đc 37 tuần nặng 3kg3 lưỡng đình 93 xuơng đùi 67 nhưng nước ói ít nếu tuần sau ko bổ sung đc luợng nuớc ói là phải mỗ đẻ trong tuần sau hix mà nếu đủ luợng nuớc ói thì 3 tuần nữa nó tăng cân thì cũng trên 4kg cũng phải mổ...nản quá....đang định quyết tâm sinh thuờng mà cứ đà này là mỗ òi huhuhu sớm muộn cũng mỗ ah mà con em 1 tuần tăng 400gr hehe.....
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Nhà em đi SA 1 nơi 32w có 1633gr. 2 ngày sau đi SA 1 chỗ khác 33w2d (nghia là chênh nhau 1w) nặng 2053gr. Vụ chênh lệch các máy thế này, chả biết thế nào các mẹ. Em ran tung tóe, nhưng lại thương con bé lại cố ăn cả nhà ạ. Hức hức. Uống sữa bầu buổi tối trước khi ngủ có vào con không các mẹ nhỉ? Làm sao để con tăng cân nhanh ạ? Mới vào Xanhpon thăm em họ bị sinh non, nhìn trẻ con bé em sợ quá rồi
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Thấy các mẹ bảo uống Anmum con lên nhanh, em cũng đang uống đây nhưng 1 ngyaf uống có 1 cốc +sữa tươi. Pha nước ở cty toàn bị đau bụng, nên chỉ tối về mới uống, ko thì đã cố 2 cốc rồi
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Em bé nhà mình 31w1d sa hai nơi thì đều khoảng 1,8kg con có nhỏ ko các mẹ nhỉ. OX mình cứ nghĩ tầm này con phải đc 2kg rồi ý, nên đi sa về cứ động viên mình ăn-uống tẹt ga, mà có ăn đc đâu, huhu (
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng bé nhà em siêu âm 19 tuần (+_ 1) nặng 300g thì có ổn ko nhỉ?
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Đợt 23w đi khám thì em bé được 560gr. Chắc cũng tốt nhỉ các mẹ.
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Em bé nhà mình 22w cũng đc có 550gr thôi, em bé nhà ấy đc thế là ok rồi
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng bé em 35w, 2kg7, nhẹ cân đấy........hic đang bồi bổ
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng nhà mình 25w2d mà bs bảo được 900gam... thế là hơi bé đúng ko mà mẹ béo ú tăng lên 10kg rồi
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng hôm 1/9 đi siêu âm thai 26w4d nặng 1038gr . Bác sĩ bảo thế là đc ko phải khiêng khem gì cứ ăn uống tẹt đi...
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng bé nhà em 35 tuần 2,8kg nhưng nhau thai đã canxi hóa độ 2 rùi. Bác sĩ bảo cần theo dõi, hix. Mà tầm cân này có nhỏ ko nhỉ???
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng bé nhà em hum 2 mẹ kon đi cân 22w1d đc có 1,9kg.em sợ bị bé ko các mẹ.em mún đẻ tầm 3 kg hơn cho bé khỏe. tam nài thì an j giúp bé tang cân ahj, các mẹ chỉ em vs
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Be nha ban trom via vay la nang can day. Minh hom 32w3d be nha minh moi duoc co 1,989kg thui. Hoi be bé tý nhưng bac sy bao binh thuong.
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Úi, mẹ nó ơi, em bé nhà tớ hồi 22w mới có 550gr thôi, em bé nhà bạn thuộc vào dạng siêu nhân đấy, chúc mừng mẹ nó nha. Lúc 31w1d đc có 1,8kg thui giờ hơn 33w rồi, ko biết đc bi nhiêu kg nữa cơ
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng e ơi, đó mới là thời gian thai phát triển chậm kg thôi nhé, càng về sau cân nặng càng phát triển nhanh nên e muốn cho con tăng cân tốt thì bây giờ e phải cố gắng ăn uống nhiều vào nhé, đảm bảo e đi khám bác sỹ sẽ thấy trọng lượng của con càng về sau tăng càng ổn đấy.
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng 35 tuần mình siêu âm ở ngoài bé mới được có 2246g, 2vc lo bé còi quá, tăng cường bồi bổ. Thế mà 3 ngày sau vào PSHN siêu âm làm hồ sơ sinh, cầm giấy siêu âm không tin vào mắt mình, bé được 3100g + - 200g. Sao lại lệch nhau nhiều thế nhỉ? Mình không biết ở đâu siêu âm đúng để còn bồi bổ hợp lý?
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Đánh dấu ạ bắt đầu theo dõi cân nặng từ tuần thứ bao nhiêu hả các C
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Mình theo dõi cân nặng con yêu từ tuần thứ 12, thời điểm siêu âm 4D lần đầu.
Ðề: Các mẹ vào điểm danh cân nặng của bé trong bụng Các mẹ cứ uống 1 ngày 1 sữa tươi ba vì cho tớ, là con to hết, chỉ sợ đẻ to lại đau thôi. tớ hồi có thai cả 3 đứa, ko ăn được gì, mỗi bữa bát cơm thôi, chỉ chăm chỉ uống sữa tươi, ngày 3-4 cốc to, con tớ sinh ra lần lượt là 3.5kg, 3.5kg và đứa thứ 3 là 4kg, đẻ 4kg mà mẹ ko rạch ko khâu mũi nào nhé. Đứa thứ 3 là ăn ít nhất, sáng hầu như nhịn ăn sáng, trưa, tối mỗi bữa 1 bát cơm với dưa cà là nhiều, còn đâu là uống sữa thay nước lọc. trộm vía bẻ đẻ ra cứng cáp, 1,5 tháng đã hóng chuyện, 2 tuần đã tự lật ngiêng người năm nghiêng, hơn 2 tháng đã nhăm nhăm đòi lẫy. Ngoài ra mỗi bữa các mẹ ăn 1 quả trứng gà hấp vào nồi cơm ấy, con đẻ ra hồng hào khỏe mạnh.