Hic nhìn các khoản của bạn chi li thế kia thì cắt giảm khó lắm, thôi thì 2 vợ chồng cố làm thêm gì kiếm thêm thu nhập nhé
2 vk ck mà tháng 10tr bây giờ thì khó sống rồi, cái quái j cũng đắt đỏ. Bán hàng online mạnh nữa lên bạn à.
Bạn bán onl hoặc có thể kiếm thêm ít việc làm tại nhà cũng ổn rồi mà: còn tuỳ vào kĩ năng cá nhân rồi bạn lựa việc ý =))
Nhà nào chi tiêu vậy giỏi thế ạ. Cho nhà em học hỏi với. Nhà e 2 đứa con, e chỉ kê sơ sơ các khoản nhớ đuợc . Nhà mình k phải thuê, rau ko phải mua vì tuần nào cũng được 2 bà nội ngoại cun g cấp. - Tiền học: 1.210.000 đ *2 =2.420.000 đ (trường công, ko xe đưa đón, chỉ có tiền học và ăn bán trú) - học thêm tiếng anh: 350.000 đ *2= 700.000 đ - ăn sáng (trung bình): 60.000 đ *30 ng = 1.800.000 đ - xăng xe vợ: 400.000 đ - xăng ck: 250.000 đ (ck làm gần nhà) - Ăn trưa ck: cơ quan lo. -Ăn trưa vk: nấu cơm thừa mang đi. - Ăn tối: 150.000 đ *30 ng = 4.500.000 đ (trung bình) - dầu, mắm, dầu gội, kem đánh răng ..: 300.000 đ - điện nước (mình đun điện toàn bộ): 1.000.000 đ (hè tăng hơn chút) - net: 170.000 đ - cáp: 110.000 đ - sữa tuoi, chua: 300.000 đ - tiền điện thoại 2 VC: 400.000 đ ---->>>> tổng: 12.350.000 đ (mùa hè thì còn tốn kém hơn khoản tiền điện vì bọn trẻ nghỉ hè, và tiền cho chúng nó thêm thắt các khoá bơi, học hè linh tinh)
Bây h bán hàng onl cũng kém r b ạ. Trừ khi có vốn lớn hẳn đầu tư chạy quảng cáo thì may ra. Nhà mình thì k dám
Cái đó là do bạn thôi, làm ăn mà ko chịu đầu tư thì ko bao giờ khá lên được. Thiên hạ người ta làm được thì mình sợ quái gì. ko có thì pải vay mượn mà làm thôi. Mình cũng đã từng như bạn, nhưng giờ 2 ck ck tháng cũng kiếm dc vài chục nên không còn khó khăn nữa.
Chuẩn bài. Làm gì cũng sợ dệt thì thua ngay từ ban đầu. Có gan làm giàu mà. Làm gì cũng cần đầu tư...
Chị ơi, chị bán sản phẩm gì mà đầu tư 300k tháng để livetream mà thu về được có 2 triệu vậy??? Bên em có sản phẩm mới độc và lạ dành cho các mom này” bô rửa đa năng boom potty” chị bán sp này chị ko phải lo cạnh tranh với ai hết, mà triết khấu 100k /sp . Một buổi tối bán đc 1tr luôn ấy chứ. Chị search bô rửa đít trên Facebook hoặc google đều thấy nhé.
Giờ nhà nhà người người đều bán sản phẩm giống nhau, rất khó để cạnh tranh vs mấy người có follow cao, nên bây giờ bán bô rửa đa năng boom potty là cực sướng luôn.
Công nhận. Tính mình an phận quá, hay sợ sệt, nghĩ đầu tư nhỡ lỗ thì sao. Sợ phải kéo cày trả nợ nên đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiết kiệm chứ chả bao giờ nghĩ đến đầu tư. Vốn thì mình có 1 ít độ 80 triệu là tiền mình tiết kiệm chắt bóp mãi 2 năm mới đc.
chị thấy e chi tiêu thế cũng tk rồi, nếu buộc phải bỏ bớt thì nên bớt khoản tiêu vặt và tiền ăn, nhờ mẹ gửi rau củ ở quê lên cũng bớt đc chút
Đúng là mùa hè, cắt được khoản tiền đóng học cố định ở trường thì lại bù sang tiền học ngoại khóa hè ^^ tiền điện thì tăng gấp 3,4 lần. híc
Đúng đấy ạ, em cũng nản vụ chi tiêu. Cố cắt xén mà đây là còn chưa có quần áo, sách vở gì đâu đấy. hic
ừa, công nhận. Quần áo thường mình chỉ mua 1 lần đầu vụ. Không mua rải rác. Mà tiền học tiếng anh 2 bạn nhà mn như vậy là khá ít đấy.
Mình tìm được 1 cô dạy khá tốt mà tiền học lại rẻ, may thế Mấy nhà khu mình còn cho đi học thêm toán tiếng việt. mình toàn tự kèm con cho đỡ tốn bạn ạ Quần áo thì chủ yếu cho mặc đồng phục, mua vài bộ mùa hè vài bộ mùa đông. Còn lại chờ SN được cho Sách vở thì trường này có trò, quà tặng cuối năm cho con là bộ sách nên là đóng luôn cùng quỹ lớp ấy.
mẹ chi tiêu khá rõ ràng đấy chứ, mình nhìn cũng khó có thể cắt bớt được khoản nào, nhưng đúng là chi tiêu hết cả thu nhập lương chồng thì cũng nguy, bây giờ chỉ mẹ giúp được bản thân mình thôi, vì những chi tiêu cơ bản cho cuộc sống là bắt buộc không thể bỏ, mẹ có thể nhìn vào những mục chi tiêu cá nhân hay nâng cao mở rộng kia để cắt giảm bớt cái đó, gọi là bớt đc trăm nào hay trăm đó thôi