E đóng góp món Soup kem nấm, dễ làm mà lại nhanh gọn: đun sôi nước dùng, nêm gia vị vừa miệng, cho nấm tươi(nấm rơm, nấm mỡ...), một chút thịt băm(gà, lợn...), có thể cho thêm cả ngô hạt nếu thích vào đun riu riu vừa phải, pha bột năng với lượng tương xứng, đổ vào quấy đều cho sánh, trước khi bắc ra cho kem tươi và một miếng bơ vào. Đổ ra bát, rắc tý rau mùi bằm nhỏ, khiếp ngon tuyệt cú mèo, mùi thơm thì thôi roài, có thể ăn kèm lát bánh mỳ rắc muối tiêu và một lát bơ nướng ròn. Món này chắc mấy baby cũng thích lém.
Mình thì thích ăn đồ nước, chồng thì đồ khô buổi sáng. Thế nên lúc nào tủ lạnh cũng có sẵn trứng gà, dưa chuột hoặc cà chua. Hôm thì rán trứng chồng ăn bánh mỳ với vài lát dưa chuột, mình thì mỳ tôm. Phởn lên tí thì mua cua về lọc từ hôm trước, hôm sau làm miến cua, bánh đa cua. Còn chồng có hôm cho ăn xôi nấu bằng lò vi sóng: chỉ cần nắm gạo nếp, thích thì cho ít đỗ xanh rồi ngâm từ tối hôm trước trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau chắt hết nước đấy đi, cho vào tô thủy tinh, trộn thêm ít gia vị, đổ nước xâm sấp mặt gạo rồi bỏ vào lò 3 - 4 phút (tùy theo lượng gạo nhé). Bỏ ra trộn đều lên rồi cho vào tiếp 2 - 3 phút nữa là chồng có đồ xơi. Có thể rán trứng tiếp hoặc ăn với thịt rang/ muối vừng. Thế là xong bữa sáng.
nhưng mà ăn bún và bánh phở ở nhà dù có hầm nước xuơng nhiều nhưng ăn vẫn nhạt,không ngọt đâm như ở ngoài hàng.
lò VS của mẹ nó loại gì thế?nhà em có LVS mà chỉ biết mỗi hâm thức ăn thôi,chẳng biết dùng lam gì cả.Nấu có vài phút thế thì mẹ nó chỉ cho em với.
huhu, lâu rồi em toàn để chồng cơm hàng cháo chợ...... Con lớn rồi thay đổi lại thôi, thèm tự nấu......như ngày xưa.
Không bít đã mẹ nào lựa chọn bún thang làm món ăn sáng chưa ạ. Nhà em chuyên cung cấp bún thang đóng gói phục vụ nhu cầu ăn sáng của các gia đình. Nếu các mẹ có nhu cầu đổi món mời các mẹ ghé thăm topic nhà em ạ
Mình cũng như bạn nè, không có thời gian để nấu bữa sáng đâu, chỉ có ăn ngoài, có khi không ăn luôn. Nhưng mà cũng học hỏi các mẹ vài chiêu có gì rãnh rỗi đem ra sử dụng
Chậc , thèm quá mà hum nào em cũng dậy muộn mới chết chứ , em lười ăn sáng nhưng mà trưa và tối ăn nhiều , h béo ú
Có mẹ nào biết nấu bún ốc không ạ? em cũng thích nấu ăn bày vẽ, món này ăn sáng cũng tuyệt nhưng chắc khó nấu, mẹ nào biết thì share đi ạ......
hì hì,thì thỉnh thoảng chủ nhật đc nghỉ thì bày vẽ ra tí cũng vui lắm mẹ nó ạ, ăn ngon mà lại tự tay làm lấy sạch sẽ thì còn gì bằng ...chứ mẹ nó biết ở ngoài ăn bún ốc bẩn thế nào rồi đấy..
e oánh dấu học hỏi các chị. e chưa chồng con je, ở với 2 thằng e nó cũng lười, có ng nấu cho ăn thì ăn, ko thì nhịn hết.....E đế dành bài của các chị để sau này lấy chồng học tập mới đc, kẻo lại bị chê.............
Món bún mọc + nấm hương dành cho bữa sáng rất nhanh và ngon ạ. Em mua thêm gói dọc mùng khô trong siêu thị cho vào + quả cà chua là đầy đủ màu sắc
mình nấu phở thì mua thêm gói vị phở của Vifon ở siêu thị, gói nhỏ 6 miếng như cái bánh đậu canh ya, cho vào dậy mùi mà ngọt. Ở ngoài hang ng ta cho 1 thìa mì chính vào 1 bát mà chẳng ngọt hả bạn? ở nhà mình nồi canh tướng cũng chỉ 1/3 thìa thôi đã thấy lợ rồi. Nhà mình sáng nào cũng ăn ở nhà, quanh đi quẩn lại mỳ, bún , phở là hết tuần: mỳ bò, mỳ trứng, bún bò, bún canh thịt nạc nấu chua, búa cua (cái này thi phải nấu từ tối hôm trc, hôm sau chỉ thêm giấm bỗng đủ chua rồi chan thôi), miến luơn. Hihi. vì mình ko ăn đc đồ khô nên ông xã thỉnh thoảng mới đc ăn bánh mỳ và xôi (tự đi mua)