ðề: Các món ăn sáng E rất thích ăn khoai luộc buổi sáng. Nhưng hầu như mỗi tuần chỉ ăn có 1 bữa. Còn lại là cơm, bánh mỳ, hoặc mì chũ nấu
ðề: Các món ăn sáng nhà e ăn mỳ vào buổi sáng ạ, công thức thế này ạ: xào thịt lợn băm với hành củ (e thích thả thịt vào nước đang sôi, ngáy lên cho tan hơn là xào) đổ nước sôi cho mỳ và nêm gia vị (lúc này nước sôi e thả thịt r ngoáy đây ạ), sôi lại lần nữa e cho rau vào ạ, rau chín tắt bếp ===> xì xụp ạ vì e dùng bún với mỳ DAS nên đun từ đầu, các mẹ có thể thay thế bánh đa gạo ạ, nêu là bánh đa thì rau chín các mẹ thả bánh đa vào rồi tắt bếp là được
ðề: Các món ăn sáng ôi hum qua vừa đọc khuyến cái ko nên ăn mỳ tôm mà ông chồng em ngoài mỳ tôm ra ông ý chả muốn ăn j cả, phở cũng ko thích ăn, mỳ cũng ko thích ăn..chán thế chứ, sáng nay nấu miến với thịt nạc rõ ngon mà ông nhăn nhó ăn đ mấy miếng thui ý...đau đầu với ông chồng này lắm ý
ðề: Các món ăn sáng hì.buổi sáng vội đi làm nên ít khi em làm được bữa kom sáng ngon.kiểu nì phải học hỏi lại ngay mí được . các mẹ còn món mì nào ngon post lên cho em học tập với
ðề: Các món ăn sáng minh toan an sang o nha..................................................................................................
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay còn ít bột nếp m đem ra rán nốt, đạp mỗi quả trứng gà vào đánh lên rồi đem rán, hehe, có món bánh nếp ăn sáng
ðề: Các món ăn sáng các mom khéo tay quá nhỉ. nhà mình thì ck cũng hay nấu đồ ăn sáng, mà thế này, cả nhà đang thử món bánh canh cá lóc, có mom nào biết nấu thì hướng dẫn giùm mình nhé. cám ơn các mom.
ðề: Các món ăn sáng Nhà e mỗi tuần chỉ nấu thú 7,cn thôi.hii.sáng nay vừa hoàn thành món súp cua măng tây cho con,con bé nhà e rất thích măng tây.Cua luộc rồi gỡ từ tối qua nên sáng dậy chỉ 15p là xong
Ðề: ðề: Các món ăn sáng haha mn chăm thế mà còn không thích nữa à, sướng quá nên lại kén chọn à, ox mình thì toàn phải ăn ngoài vì mình sáng đi sớm chẳng nấu nướng gì được
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mình cũng đọc báo thấy nói mì tôm ở vn là 100% có chất độc hại, nên giờ nhà mình rất hạn chế ăn mì tôm. Toàn ăn bún gạo hay miến quả nhà. An toàn mà cũng ngon. Các mẹ chịu khó nấu ăn sáng cho xã ở nhà đi ạ, nói thật là cách đây khoảng 1 năm em định học hỏi để nấu phở nên xin vào làm ở 1 quán bán ăn sáng. Híc từ đó em sợ luôn, hôm nào thèm lắm mà cũng ko dám ăn. Em ko nói cái nước phở mà em nói cách họ làm cho mình ăn ấy ạ: Thịt bò chả rửa gì, phở thì phơi ra cho bụi than, bụi đường, ruồi...bu, rùi hành và rau thơm thì rửa qua, bát đũa thì ôi thôi... Nói tóm lại là cố gắng ăn ở nhà, dù bánh mì chấm sữa cũng hơn bát phở ạ.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà mn giống hệt nhà m, toàn ăn ở nhà, mua xương về ninh lấy nước rồi tự nấu bánh đa, miến mà ăn, bún thì hạn chế lắm. Còn hôm nào lười thì nấu cơm ăn sáng, bánh mỳ chấm sữa, nấu cháo hoặc nấu xôi ăn. Chứ đồ ăn giờ ra ngoài mua cũng thấy hai hãi
ðề: Các món ăn sáng Có món ăn gì bổ mà lại nhanh không các bác nhỉ? thấy bảo mì tôm giờ toàn chất ko tốt. em cũng sơ lắm
ðề: Các món ăn sáng Nhà e thì sáng nào cũng cơm, nấu để mang đi ăn bữa trưa luôn ak cơ mà ăn cơm hìu cug chán .