ðề: Các món ăn sáng cảm ơn các mẹ nhé, các mẹ có bí quyết hay món j nữa chia sẻ cho cả nhà với ạ , em cũng k giỏi nấu ăn nhưng thíc nấu các mẹ a
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Thích nấu ăn là dc rồi mn ah, em cũng khoái nấu ăn, đặc biệt là chuẩn bị đồ nhậu cho chồng. từ ngày em thích nấu ăn xã toàn đưa bạn về nhà ăn cơm cùng thôi.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Bữa sáng rất quan trọng đấy mn ak, mình mà không ăn thì không tài nào mà ngồi làm việc được. Dậy sớm chừng 15' là đã có một bữa sáng ngon cho hai vc rồi.
ðề: Các món ăn sáng Nhà e sáng nay con dậy muộn nên ăn sáng ở nhà,hai lát bánh sanwich ,một quả trứng gà luộc lấy lòng đỏ trộn với phô mai rồi quết lên bánh mì.hii,kèm một quả cam nữa là lên đường đi học,nhanh gọn vẫn đủ chất
ðề: Các món ăn sáng Trước vợ chồng em làm chung cơ quan, chỗ trọ ở gần công ty nên thường em nấu cơm sáng 2 vợ chồng ăn, trưa chồng ăn ngoài còn em mang cơm theo ăn luôn, chiều ăn cơm cắm sẵn từ sáng và nấu thêm món gì nếu thích (hihi, ý là buổi trưa cho ax ra ngoài ăn, tụ tập với bạn bè cho vui). Còn giờ chồng chuyển cơ quan, đi làm xa nên sáng phải đi làm sớm; có khi chiều lại gọi điện báo không ăn cơm, em đổi chính sách sáng nấu đồ ăn cho cả 2vc, trưa cả 2 ăn tự túc, chiều chồng mà báo cắt cơm là em cũng không nấu luôn. Thấy như vậy khá thoải mái, lại không rơi vô tình trạng đồ ăn thừa lại... Sáng em cũng nấu mấy món nhanh như mì, nui hay bún nấu xương (xương em hầm chia hộp bỏ tủ lạnh và thường một tuần em ăn 2 buổi xương thôi) kèm cà rốt, củ cải hoặc măng chua; hoặc cà chua.... Hôm nào sáng muốn ăn cơm chiên thì tối qua nấu nhiều cơm một chút sáng em rang thập cẩm (do chồng không thích ăn khô) cà rốt, đậu que em xắt hạt lựu và luộc sẵn từ tối hôm trước, thịt xắt hạt lựu ướp sẵn luôn; Em còn làm món nui chiên trứng: nui ngâm nước qua đêm để sáng luộc cho nhanh, sáng em bắc nước luộc nui (do ngâm qua đêm nên thời gian luộc còn chưa đến 1 phút), đổ ra rổ và rửa cho bớt mùi; em xào sơ nui qua dầu ăn cho thấm rồi để giòn một mặt; lật mặt còn lại cho vàng luôn; trứng em quậy với hành rồi đổ vô. Các bước tiếp theo như chiên trứng. Ăn kèm với nước tương và dưa món. Mà nui mọi người làm ít thôi nhé sao cho khi đổ trứng vô có thể lật mặt được. Em chỉ chị em chị em làm nhiều nui quá thành nui xào trứng luôn, hihi ^^; Đi chợ hôm nào gặp cá ngừ tươi, em mua về kho lạt (chiên sơ, bỏ vô nồi chung với thơm, ớt, gia vị + nước sôi) rồi cứ vậy nấu thôi, sáng ra em luộc bún (em dùng bún khô không à, do bún tươi sợ để qua đêm không ngon) rồi chan ăn thôi; kèm với tía tô + xà lách.... Mấy ngày đầu em làm chưa quen còn thấy lích kích, giờ thì chuẩn bị bữa ăn sáng đối với em rất nhẹ nhàng. Sáng em dậy 6h kém 5 chuẩn bị tới 6h15 là 2vc có thể ăn rồi. Ăn xong 6h30 chồng em đi làm; em tắm rửa xong thì 7h kém 10 em bắt đầu đi Thường thì đầu tuần em sẽ lên thực đơn ăn sáng cho cả tuần, đổi mỗi ngày một món; lỡ trong tuần đó có việc không nấu được hoặc nấu thứ khác em đánh dấu các món chưa nấu lại để tham khảo cho tuần sau.
ðề: Các món ăn sáng nhà mình trước ở gần trường học của con cũng hay chuẩn bị ăn sáng ở nhà, từ ngày chuyển nhà phải đưa con đi học sớm nên ko kip time chuẩn bị. phải nói là ăn sáng ở nhà vừa vệ sinh, vừa ngon và rẻ
ðề: Các món ăn sáng Nhà m thi thoảng sáng lại rán bột mì ăn hehe, đôi lúc cho ít đường nên nhạt ---> khó ăn tý nhưng mà đỡ tốn kém và cũng do lười nên làm món đó cho nhanh ^^
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay nhà m ăn cháo. Một công đôi việc vì nhà có em bé cần cháo dể rây nhuyễn nấuv ít thì dính nòi nên nấu luôn cả nhà ăn thể
ðề: Các món ăn sáng Có mẹ nào biết cách chế biến món thịt bò cho buổi sáng không nhỉ, ngoài món mì tôm trùng thịt bò qua mình không biết làm món ăn nào khác cho buổi sáng cả
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay m rang cơm 2vc cùng ăn các mẹ ạ, khô quá nên tính hôm nào làm bát dưa để làm cơm rang dưa bò
ðề: Các món ăn sáng Topic này hay quá! Học thêm được nhiều món. Nhà mình chỉ phục vụ 2 mẹ con là chính, sắp thành 3 mẹ con rồi nên càng thích đa dạng món ăn. Còn chồng thì chỉ thích ra ngoài ăn PHỞ dù tay nghề nấu ăn của vợ cũng ko đến nổi. Ko biết có nên nghi ngờ ko??? :-k