Bạn dạy cho mình cách nấu sốt vang ngon với. Mình toàn cho gia vị có sẵn nấu. Ông xã toàn chê ko biết nấu, khó ăn. Cám ơn bạn
cho em oánh dấu trang này cái,dạo này bữa sáng toàn bỏ đói cả nhà hoặc mạnh tên nào tên nấy ăn,chỉ lo đc cho con thui còn bố mẹ thì cứ tự do có gì ăn nấy,,, hic hic phải chăm chỉ hơn mới đc
Em thấy salad cũng hay. Tối luộc luộn hết các loại rau củ, xắt sẵn, rau sống thì rửa sạch, sáng ra trộn trộn là xong. Vừa ngon l;ại bổ sung dc lượng chất xơ, rau xanh đáng kể.
Bánh mì kẹp xúc xích Bánh mì ruột đặc kiểu tây ngon hơn bánh mì xộp xộp việt nam, metro bán một bịch 6 ổ nhỏ (dài hơn cái xúc xích một tẹo). Cắt cạnh bánh mì để có thể nhét nhân vào trong. Xúc xích đức (hay việt nam là đức việt cũng được) khía mấy cái xéo xéo trên miếng xúc xích (khía hai mặt) rồi chiên qua với bơ cho vàng rộm lên - nhớ để lửa nhỏ thôi kẻo khét nhanh lém. Nhét cái xúc xích vào bánh mì, nếu xúc xích to thì một em là đủ. Lấy một miếng bò cười cắt lát lát nhét đều vào, 2 miếng càng ngon, cắt quả cà chua thành 6 múi (quả vừa) và nhét vào dọc theo miếng bánh mì, chắc được 3-4 miếng là hết chỗ. Cho thêm vài nhát tương ớt. Cho vào lò nướng khoảng 3 phút, bánh vàng, pho mát chảy ra thấm đều là chén. Nếu ko có lò nướng thì cho vào cái chảo ko dính, vẩy tí nước (đừng có cho dầu nhé), đậy vung lại để một tẹo, rồi lật mặt kia lại để thêm tẹo nữa, bánh mì sẽ ròn đều. Nhớ uống coca cho nó sành điệu.
Mấy hôm nay con mình đi học hè,dậy trễ quá thế là uống sữa thôi chứ k kịp ăn..oánh dấu món làm nhanh nah61t,cho con ăn nhanh nhất..
Bánh mì kẹp xúc xích Bánh mì ruột đặc kiểu tây ngon hơn bánh mì xộp xộp việt nam, metro bán một bịch 6 ổ nhỏ (dài hơn cái xúc xích một tẹo). Cắt cạnh bánh mì để có thể nhét nhân vào trong. Xúc xích đức (hay việt nam là đức việt cũng được) khía mấy cái xéo xéo trên miếng xúc xích (khía hai mặt) rồi chiên qua với bơ cho vàng rộm lên - nhớ để lửa nhỏ thôi kẻo khét nhanh lém. Nhét cái xúc xích vào bánh mì, nếu xúc xích to thì một em là đủ. Lấy một miếng bò cười cắt lát lát nhét đều vào, 2 miếng càng ngon, cắt quả cà chua thành 6 múi (quả vừa) và nhét vào dọc theo miếng bánh mì, chắc được 3-4 miếng là hết chỗ. Cho thêm vài nhát tương ớt. Cho vào lò nướng khoảng 3 phút, bánh vàng, pho mát chảy ra thấm đều là chén. ==== Cảm ơn bạn mit xinh
các bé trông yêu quá cơ. Các mẹ ơi em muốn post nhiều ảnh lên thì thế nào ạ? Em cũng muốn có nhiều hình dễ thương để tham gia diễn đàn cho sôi nổi. Em thấy các mẹ viết cũng hay và phong phú nữa
dạo này nóng quá, sáng ra em tiện, toàn chén mấy cái caramen cho xong bữa. Vừa ngon, vừa mát, vừa no. hehe. Nhưng mừ đúng là được ăn uống đầy đủ, ngon lành buổi sáng cũng rất thích.
Cám ơn chủ Top nhé. Hôm nay mới mò được vào đây. Ghi chép lại vào sách nấu ăn, mỏi tay quá. Đánh dấu lát vào chep tiếp.
ðề: Các món ăn sáng Chồng mình thì chỉ ăn sáng ở nhà t7,cn thôi , ngày thường mà ăn sáng xong đi làm thể nào cũng kêu là ăn xong đi luôn tức hết cả bụng, khó chịu cả buổi sáng nên toàn đến cơ quan mới ăn.
ðề: Các món ăn sáng Topic này hay quá mà hôm nay em mới biết , oánh dấu để nghiên cứu nấu ăn sáng cho cả nhà chứ ăn sáng bên ngoài mãi cũng chán.
ðề: Các món ăn sáng Công nhận các mẹ đảm đang thật đấy, tớ cố gắng lắm lâu lâu nấu ăn sáng ở nhà, cứ nghĩ ăn ngoài , thời buổi này nào là nước rửa bát chứa chất gây ung thư, rồi gia vị cho ngọt như xương từ TQ mà thấy sợ. Thế mà tớ vẫn không thể phấn dấu là ăn sáng ở nhà được. Cái bệnh ngủ dậy trễ hic...... HỌc mấymẹ trong này chuyến này hạ lại quyết tâm nấu ăn sáng.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mình thường thái sẵn thịt nguội, phomai hoặc có gì cho nấy lên miếng bánh mì gối rồi phủ phomai lên, cho vào nướng rồi để tủ lạnh ăn dần. Sáng chỉ việc cho vào lò hấp lại một chút hoặc cho lên chảo nướng lại ăn với cốc sữa là nhanh gọn. Nói túm lại là miếng bánh mì gối thay cho đế pizza.
ðề: Các món ăn sáng Đua theo phong trào nhà nhà làm bánh để ăn sáng tại gia, vừa tiện, vừa đảm bảo VSATTP, lại vừa thắt chặt được thêm cái hầu bao. Bánh cuốn, cái này tráng lâu kinh, có thế mới thấy phục mẹ Kún. Mà cái chảo nhà em nó lại chống dính tốt quá yêu cầu, ai đời ko láng dầu mà đổ bột vào nó cứ chạy lung tung hết cả, mà đổ nhiều để nó đứng yên thì chẳng khác gì cái mê cơm cháy. Đành lôi cái chảo ghẻ ra dùng --> hóa lại ngon Bánh giò (em ko kiếm được lạt nên tận dụng luôn bao bì túi bột, trông hơi rẻ rách nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng bên trong cả) --> ngon tuyệt cú mèo các mẹ ạ, ngon, bổ, rẻ. 1 túi bột 400gr + 2 lạng thịt...em làm được 16 chiếc bóc ra to hơn nắm đấm tay. Khuyến khích các mẹ nên làm, kinh nghiệm là lá chuối sau khi rửa sạch nên hơ lửa cho mềm, cực dễ gói mà lại ko bị rách. Bánh bao tạo hình thỏ và chú heo, Ỉn thích mê tơi, vỏ bánh ngon ko khác gì ngoài hàng, siêu dễ Có thêm món bánh bao với món bánh giò, bữa sáng của Ỉn ko còn phải quanh quẩn với bún, phở...nữa. Sáng ra bỏ vào LVS bắn vài phút là lại nóng hôi hổi, xơi xong là ấm bụng đi làm
ðề: Các món ăn sáng cái này hay đây, nhà mình cũng toàn ăn sáng ở nhà Thực đơn thường là: Xôi ruốc, xôi thịt kho tàu, mỳ tôm trứng, mỳ tôm thịt bò, cơm rang thập cẩm, cơm rang trứng, bánh đa thịt cho thêm rau, bánh mỳ trứng, trứng tráng lá ngải. Vào đây mới biết các mẹ phong phú ghê