ðề: Các món ăn sáng Chuẩn luôn chị ạ, vc em y chang, sáng sớm đứa nào cũng ham ngủ, dậy có nổi mà nấu đồ ăn sáng đâu, bữa nào siêng siêng thì sáng dậy sớm tí làm cho ax chảo ốp la, pate xúc xích ăn với bánh mì, còn đa số bọn em toàn chơi kiểu take away k à (bánh mì, xôi, bánh bao, ...)
Ðề: CÁc mÓn Ăn sÁng Nhà mình sáng nào cũng ăn sáng ở nhà, nhưng mờ ít khi ăn cơm lắm. Mình hay làm cái gì đó nhanh, ví dụ như trứng lộn, bún mọc (mua ít mọc từ hôm trc, sáng hôm sau chỉ việc nấu nước, thêm ít rau thơm), mì tôm trứng, bánh cuốn tráng chảo chống dính (nhân làm từ hôm trc), bột mì rán, cháo (đặt nồi cơm điện từ tối hôm trc)... Hôm nào dậy muộn hoặc phải đi sớm thì ra ngoài ăn. Nói chung nhà tớ ko thích ăn ngoài hàng lắm.
ðề: Các món ăn sáng Óe, giờ em mới biết cái này, đánh dấu ngâm cứu. Em cũng thích nấu ăn. Mong mn chỉ bảo thêm
ðề: Các món ăn sáng Đọc đoạn này mà thấy bụng mình kêu loạn lên rùi... món này giống mỳ ý, khác nguyên liệu
ðề: Các món ăn sáng sáng ra chả có thời gian, mình toàn nấu canh rùi chan với bún cho cả nhà ăn thui.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng nấu món ăn sáng thường làm khó em vì em hay dậy muộn và sáng ra cũng chả biết nấu món gì. có topic này rồi thì hay quá ạ
ðề: Các món ăn sáng Thường thì em khó có thời gian chế món ăn sáng lắm, vẫn biết bữa sáng là bữa quan trọng nhất
ðề: Các món ăn sáng từ sáng đến trưa nay em mới được mỗi hộp sữa vào bụng, chắc em sắp thành TIÊN rrooif :mrgreen:
ðề: Các món ăn sáng sáng hôm nào mình cũng món cơm rang dưa bò hoặc cơm rang thập cẩm... chắc mai phải làm thử món này ngay mới được.
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay nhà m mỗi người 2 bát chè đỗ đen. sáng mai chỉ có mỗi m với cu con chắc lại nhịn.