ðề: Các món ăn sáng Thỉnh thoảng vào đây học hỏi kinh nghiệm các mẹ. AX nhà mình sáng chỉ thích ăn món có nuóc, không thích ăn khô.
ðề: Các món ăn sáng Sáng gđ e rất nhìu việc để chuẩn bị đi làm nên chuẩn bị xong đồ ăn cho con đã hết giờ rồi. Huhu,.... ít khi nào nghĩ đến làm đc bữa sáng tử tế
ðề: Các món ăn sáng Hihix, vào đây mới thấy các mẹ chăm quá. Thỉnh thoảng e mới dậy sớm đc một bữa để nấu ăn sáng cho cả nhà
ðề: Các món ăn sáng Có quán phở Sướng gần nhà, mn ca ngợi mình chưa bao h thử vì thấy nó cũng chát, hôm nay con zai mời ra quán đó ăn sáng, thấy cũng ngon nhưng nước hơi măn. ( Bt ở nhà sáng còn j ăn nấy. )
ðề: Các món ăn sáng ngon ngon mỗi sáng phải ngó nghiêng để đổi gió chớ kh ăn sáng quan trọng nhất mờ e cũng hay bỏ bữa
ðề: Các món ăn sáng Nhà em cũng có mấy món như sau . Thái hành khô xào với thịt băm, sau đó cho nước sôi vào nấu với mì tôm, và tiếp là quả trứng gà trần . Mua 5k xôi về lấy thêm ruốc trong tủ lạnh ra ăn . Cơm nguội ăn với ruốc, muối vừng, và có khi là ăn với thức ăn thừa buổi tối hôm trước. . Bánh mì pate, kèm quả trứng ốp la . Chè đỗ xanh hoặc đỗ đen đặc mua thêm xôi cho vào tạo thành xôi chè . Bánh đa nấu với thịt băm . Bánh cuốn chả ( chạy ra chợ mua sớm) Đó là mấy món từ thứ 2 đén thứ 7 nhà em có bảng thực đơn cứ y thế mà làm, k thay đổi. Khỏi phải suy nghĩ là mai ăn gi? Ăn gì?
ðề: Các món ăn sáng sao nhà em lúc nào cung trong tình trạng bí món ăn sáng, tại cả nhà toàn dây muôn nên chẳng có time nấu nướng gì cả ạ