ðề: Các món ăn sáng Các mẹ siêng quá. Còn em sáng dậy còn phải lo đi chợ, nấu cháo cho bé nhà em ăn. Bé nhà em mới 6th, nên buổi sáng là dành cho con rồi. Nhiều lúc cũng muốn nấu đồ ăn sáng cho chồng nhưng ít thời gian quá. Mà chồng em nhiều khi cũng ko muốn ăn ở nhà lắm. Lên cơ quan có hôm đi ăn với bạn, có hôm lại nhịn đói. Nghĩ cũng xót quá...
ðề: Các món ăn sáng kết quả bánh giò quá, nhìn cứ ngon ngon là, mà làm tại gia có khác. Không biết bao giờ trình độ nấu ăn còi cọc của mình mới có khả năng làm được nữa đây.
ðề: Các món ăn sáng m chưa kịp xem hết, mớt lướt sơ sơ thui. m cũng tranh thủ cho con trai 12 tuổi ăn sáng ở nhà. Mong có dịp được khoe, mà ko bít có trùng ai không, vì cu con "kết" món nui và mì spaghetty thui à.
ðề: Các món ăn sáng Con mình dạo này adua theo các bạn nhất định ko chịu ăn sáng ở nhà, cứ thích mua 1 gói xôi đến ăn cùng các bạn, làm mẹ mất cả hứng.
ðề: Các món ăn sáng Nhà m thì thực đơn ăn sáng theo cu con.Nó đặt hàng thì m mới làm, còn không thì mua về nhà ăn. Bữa sáng nhà m bắt buộc là 03 ly cho 3 ng: Sữa, ca fe và Ca cao/milo là của Mẹ - Ba và con trai. trái cây là món cuối cùng của hai mẹ con. món chính thì tùy cơ ứng biến, con ăn gì thì Mẹ ăn theo; Khoai tây chiên chấm tương cà, mua loại đóng gói sẵn. Chả giò hay nem rán: mua sẵn hay là gói một lần chiên sơ qua cất lạnh, khi nào ăn chiên lại. Nui xáo, Nui nấu, mì spaghetty: sườn, bò xay, heo xay, bò mềm thái và ướp sẵn Bánh mì ốp - la, bánh mì bơ, phomai, xúc xĩch Có khi ăn bánh bông lan nhà tự làm, có lò nướng, đánh trứng vài phút là xong Mì phở gói hủ tíu... các loại nấu với rau cải hay giá hẹ hay cà chua....m thích đồ của Hoàng Gia. Có hôm nào m an chay, nấu cho con ăn luôn, hình như nó chưa chê thì phải. Những món này làm nhanh, con m tuổi Teen đến nơi rồi, lại cho học võ nên nạp năng lượng nhiều,
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Các Mẹ đảm thật đấy, làm cho cả nhà thưởng thức. Tớ chỉ làm phụ bếp là chính, khi nào Anh đi vắng lợi dụng vào bếp tí tẹo thui.
ðề: Các món ăn sáng hồi trước con đi học mẫu giáo, toàn ngủ lười vì con ăn sáng trên lớp, giờ thì hàng ngày phải nghĩ món ăn sáng cho con với tiêu chí nhanh, đủ chất và thay đổi món để con khỏi ngán.. Mẹ hết ngủ lười.... Thích ngay topic của mẹ nó..
ðề: Các món ăn sáng Hôm nay mới đọc của mẹ nó, chắc đã về VN rồi nhỉ? Siêu thi bán nhìu loại mà, ăn cũng tạm cho đỡ nhớ nhà . Mình hay dùng của Hoàng Gia Bao giờ mới về ăn được đây
ðề: Các món ăn sáng Xem phim HQ, tuyền thấy các bẹn HQ dạy nấu cơm ăn, mà chao ôi, cơm sáng gì mà một bàn đầy bát với đũa, hãi. Mình quyết tâm bao nhiêu lần dạy nấu ăn sáng cho con mà ko bò dạy nổi vì đêm phải dạy pha sữa cho thằng em, nên thằng anh sáng ra toàn bánh gạo + váng sữa, xong cắp balo đi học.
ðề: Các món ăn sáng nhà em cũng vậy, hay nấu ăn ở nhà, hum nào bận lắm thì mới phải cho ox đi ăn quán. em thì đơn giản thôi, món truyền thống của nhà em là mỳ tôm nấu với xúc xích cho thêm rau muống vào hoặc là bánh mỳ trứng. Nếu hôm nào nhiều thời gian thì em cắm cơm nếp ăn với trứng rán hoặc thịt. OX em bảo kết nhất là món mỳ tôm xúc xích của em, ăn bao lâu cũng không biết chán hihi
ðề: Các món ăn sáng Thằng cu nhà mình ăn bán trú ở trường thì kêu trời kêu đất là ko ngon, mỗi bữa trưa chỉ có 1 bát cơm nên buổi sáng nào cũng phải lọ mọ bún, miến, phở bánh đa......Mình thường ninh xương từ tối, hôm sau sơ chế thêm tí rau cỏ là xong.....Vẩn đảm bảo tiêu chí ngon, bổ, rẻ.....................
Ðề: ðề: Các món ăn sáng ôi m cũng vậy nè... nhưng mà m tự nấu sau khi đã mua gói Bánh đa cua ăn liền ở s.thị...
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Như thế là bạc đãi cơ thể đấy nhá! Sau 1 đêm ngủ dài rồi phải cho anh dạ dày làm việc chứ, ăn sáng là ăn cho mềnh mà em ơi...
Ðề: ðề: Các món ăn sáng E xin chia sẻ với các chị 1 món mới nhé: Khoai tây nghiền dưới sốt bò bằm Các chị có thể chuẩn bị từ tối hôm trước hôm sau cho vào lò vi sóng làm nóng lại cũng vẫn ngon ạ. Nguyên liệu dành cho 2 xuất ăn: Khoai tây: 1/2 kg Bò xay: 2 lạng cà chua: 1 quả gia vị, đường, mì chính, hành khô, hạt têu, mùi... Các mẹ gọt khoai tây rửa sạch thái lát dày cho vào nồi luộc chín, cho 1 chút muối vào nồi luộc khoai. Vớt ra để ráo nước, lấy thìa nghiền nát. Múc ra đĩa. Phi thơm hành, cho cà chua và 1 chút gia vị cho cà chua mềm ra, (Có thể dùng nước sốt cà chua sẵn càng ngon ạ) cho tiếp thị bò bằm, 1 chút nước sôi đun cho nước sốt sánh thì cho rau mùi và rắc hạt tiêu vào. Đổ nước sốt bò bằm lên đĩa khoai tây nghiền. Trang trí vài cọng mùi cho đẹp mắt. Nếu ăn được cay thì cho tương ớt chinsu lên trên sẽ rất ngon ạ. Món này ăn nóng nha các mẹ Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ! (Note: Nếu có gói nước sốt của Đức thì món này còn tuyệt hơn nhiều ạ).