Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà mình hay ăn mỳ gạo buổi sáng nấu với thịt hoặc trứng gà, có hôm ăn cơm. Ax nhà mình lại ko thích ăn bánh mỳ buổi sáng vì khô.
ðề: Các món ăn sáng ngon quá các ah đọc mà em cứ ực ực nhà em cũng hay nấu ăn tại nhà không được đa dạng như mẹ nó
ðề: Các món ăn sáng Hay quá, để bảo bà xã thử cái xem như thế nào. Chỉ sợ tốn công mà thằng ku kô chịu ăn thì buồn.
ðề: Các món ăn sáng Sáng ra lười dậy sớm nên em cứ phải mua đồ ăn ngoài, ko bánh mỳ thì xôi, ko bánh bao thì lại bánh kinh đô Đến chán cho em, thôi từ mai sẽ cố gắng dậy sớm để nấu mỳ hoặc miến thịt ăn cho ngon mà có chất
ðề: Các món ăn sáng Ăn sáng mình thích món đơn giản thôi, rau cải xào mỳ, hay bánh mỳ trứng ốp la.. Như vậy là đủ tiêu chuẩn ngon bổ rẻ rồi các mẹ nhỉ
ðề: Các món ăn sáng Nhà em mọi ng đều thích ăn cháo buổi sáng, nên em hay cắm cháo từ đêm hôm trước, thay đổi các loại cháo thôi...hihi
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình luôn ninh sẵn nồi nước xương, chia hộp bỏ tủ hôm sau hớt hết váng mỡ nổi lên bỏ đi. Tủ lạnh thì có thịt bò thái sẵn chia nhỏ nhét ngăn đá, trứng gà, hành, rau, có mì Chũ, mì tôm... Sáng dậy vèo cái là có bát mì nóng hổi ăn rồi. Ngon bổ rẻ. Sáng cuối tuần cả nhà cải thiện ra ngoài ăn sáng cafe cho có tí không khí phố phường.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng ý kiến này hay thế, hehe, mai mình cũng thử làm xem, hâm lại cũng nhanh úi,nghe chị kể mà bụng đói cồn cào, hehe, chị nấu ăn ngon mà, em thích món gà om nấm nhà chị lắm ý, mỗi tội lâu rồi chị cùng phòng ko ăn trưa, mình em mỗi suất thêm ship cũng tốn. em thích ăn sợi phở hay mì chũ hơn mì tôm, hehe,
ðề: Các món ăn sáng mình hay ăn mỳ tôm và bánh mỳ trứng . Công nhận, món ăn sáng ở Việt Nam rất phong phú
ðề: Các món ăn sáng mình hay thích làm phở bò cho cả nhà ăn, nhưng làm cũng không ngon lắm, mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho mình với
ðề: Các món ăn sáng nhà em có 2 vợ chồng, chồng thì toàn nhịn chẳng chịu ăn sáng nên em cũng k nấu luôn, ra hàng ăn luôn ạ, hihi