ðề: Các món ăn sáng Nhà tớ thường ăn sáng ở nhà, mà tiêu chí là nhanh gọn đơn giản. Thường cuối tuần tớ chuẩn bị sẵn 1 lọ ruốc và 1 lọ muối vừng. Tớ thích ăn muối vừng còn chồng con thì lại thích ruốc. Cuối tuần có thời gian thì nấu phở hoặc nấu bánh đa sườn.
ðề: Các món ăn sáng Dạo này sáng ra em lại làm món bún mộc cho cả nhà, dễ làm mà dễ ăn, chồng em thì không thích ăn ngoài nên mua về tự làm cho tiện.
ðề: Các món ăn sáng Chủ top chia sẻ rất nhiều món ăn sáng ngon. Bữa sáng rất quan trọng nên phải ăn sáng đầy đủ thì mới có sức kiếm tiền được ạ
ðề: Các món ăn sáng Ôi dạo này tự dưng em thèm bánh cuốn ở Bà Triệu mà ngại đi, cứ lượn ra chợ mua xôi, trứng vịt lộn, hoặc mua bánh phở về nấu phở ở nhà Lười đi xa ý ạ
ðề: Các món ăn sáng Hhx không biết mình có làm sai ở đâu hay nêm gia vị không chuẩn hay sao ý, làm xong không được ưng ý lắm.
ðề: Các món ăn sáng các mẹ post những món thật ngon và nhanh gọn, sau em mà lấy ck thì cũng dậy để chăm cho cả nhà thêm hạnh phúc ạ
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình thì hay ăn mỳ buổi sáng, vào học tập các mẹ để làm bữa sáng phong phú hơn mới được.
ðề: Các món ăn sáng nói thật sáng nào cũng khua tay múa chân mãi mới ra được khỏi giường, dừng xe ghé mua đồ ăn sáng còn lười nữa
ðề: Các món ăn sáng nhà em cũng hay ăn sáng ở nhà, ngày trc ở với bố mẹ, mẹ em hay thay đổi món ăn sáng lắm, hôm thì bún riêu, bún nấm, xôi nấm, mì, bánh đa trộn, bán cuốn (tự làm luôn), hm thì cháo. hm thi miên phở. Ăn ở thì thích nhất là ăn thoải mái, vệ sinh nhưng mỗi tội phải dọn. ^^