Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mấy ngày Tết nhà mình ăn sáng thì hay bánh chưng rán hoặc làm nóng xôi để ăn thôi.
ðề: Các món ăn sáng hôm nọ thèm bún cá thời sinh viên phi về tận trường ăn sáng =)) vừa ăn vừa lẩm bẩm "hôm nay tự dưng sao mình dở hơi thế nhỉ"...nhiều khi ko chỉ là ăn ngon mà còn là thưởng thức nhâm nhi kỉ niệm
Với mình thì sở thích duy nhất là một bữa sáng với 1 cái trứng vịt opla là đủ, hihi lâu lâu xới thêm chén cơm với 1 ít xúc xích nướng là ok ^^
em đang bầu tập 1 nên dạo này ăn sáng bằng cháo các loại hạt lứt, kiểu hạt của ng ăn thực dưỡng ý các mẹ...có gạo lứt, hạt sen lứt, yến mạch, óc chó, hạnh nhân, hạt kê, vừng đen, đậu đỏ...nấu cháo ăn. nghe chị em bảo chữa đc đau dạ dày và tốt cho gan nên 2vc em ngày nào cũng ăn sáng bằng món này hehe..hum nay thèm bún quá rồi ý
em thấy bữa sáng mà ăn đồ khô thì hơi khó nuốt, đặc biệt là nhà em, chuyên gia hay nghẹn nên em toàn làm món có nước thôi, như kiểu miến nấu thịt, mỳ nấu trứng và thường xuyên nhất là mỳ nấu với các loại rau nói chung là cũng hơi nghèo nàn nên các mẹ có món ăn sáng nào "nhiều nước" thì chỉ thêm em với tks các mẹ nhiều nhiều ạ!