Cacd mẹ thật chịu khó quá đi! Em thì ngủ đc phút nào hay phút đấy! Toàn mua đồ đến chỗ làm tranh thủ ăn. Hôm nào chăm lắm thì e nấu mỳ tôm trứng,hoặc mua bánh mỳ lát về ăn với xúc xích hoặc trứng,ruốc,pate gì đó @@. Thi thoảng 2 đứa cố gắng dậy sớm lôi nhau đi ăn ngoài,nhưng hy hữu lắm các mẹ ạ @@
sáng sáng em cứ bánh trưng rán thôi, mua ngay tại cổng đển cơ quan ăn luôn cho tiện, lại tiết kiệm thời gian.
À, dạo này chị chuyển sang bánh bao, được 2 bữa cũng thấy ngon, mai chắc là bánh mì nướng bơ, hihi...
Từng hạt xôi đậu xanh thơm lừng, dẻo mềm hòa quyện vị ngọt của thịt sườn nướng chắc chắn sẽ khiến bạn ăn mãi vẫn thèm
hehe mình không ăn sáng các mẹ à tới công ty ra đầu ngõ mua ly sữa đậu nành uống cho đẹp da! Tại ngủ dậy lười quá cũng ko có thời gian nấu, chiều đi làm về thì chợ tan ko biết sao haizz
Các bố, mẹ có công thức làm bánh mì Việt Nam mà rỗng ruột không? Tôi đang định thực hiện nó cuối tuần này.