Công việc cho các chị e làm nội trợ, vừa có thu nhập vừa kiếm tiền chăm con. Tự do tài chánh. Mình rất yêu cv của mình. Con ong chăm chỉ . Làm công việc tư vấn viên mỹ phẩm oriflame tuyệt lắm các bạn ạ. Đây là cv kinh doanh độc lập, bạn có thể làm tại nhà, có thể làm online..thu nhập lại do bản thân mình quyết định, không ràng buộc bất cứ thứ j như công việc văn phòng. Hiên tại Nhung kd sp Oriflame , Nhung làm việc tại nhà và có thời gian lo cho gd, thời gian tự chủ. Cv này rất thik hợp với các bà nội trợ, các bạn bán hành online,các bạn nhan viên muốn tìm cv lam them. Bạn nào cầnNhung sẽ giúp cac bạn kinh doanh, kg cần bỏ vốn đầu tư. Số dt của Nhung 0167 965 3105
Công việc cho các chị e làm nội trợ, vừa có thu nhập vừa kiếm tiền chăm con. Tự do tài chánh. Mình rất yêu cv của mình. Con ong chăm chỉ Làm công việc tư vấn viên mỹ phẩm oriflame tuyệt lắm các bạn ạ. Đây là cv kinh doanh độc lập, bạn có thể làm tại nhà, có thể làm online..thu nhập lại do bản thân mình quyết định, không ràng buộc bất cứ thứ j như công việc văn phòng. Hiên tại Nhung kd sp Oriflame , Nhung làm việc tại nhà và có thời gian lo cho gd, thời gian tự chủ. Cv này rất thik hợp với các bà nội trợ, các bạn bán hành online,các bạn nhan viên muốn tìm cv lam them. Bạn nào cần Nhung sẽ giúp cac bạn kinh doanh, kg cần bỏ vốn đầu tư. Số dt của Nhung 0167 965 3105
hihi, em cũng thích tự tay nấu đồ ăn sáng( đóng mở ngoặc nếu có thời gian) còn không là mua sẵn cho nhanh, hihi Nhưng cũng hóng kn các mẹ để lúc cao hứng còn trổ tài.
Sáng mình dậy tương đối sớm 5h30 chả làm được việc gì, nếu nấu ăn sáng thì khỏi ăn mà đi làm luôn khỏi trễ
hê hê các mẹ đảm thật, tối em ngủ mụn, sáng chẳng dậy đc sớm mà nấu đồ ăn sáng cũng chẳng biết làm nhiều món như các mẹ. hi, nhà em cứ mì tôm úp hoặc ra làm bát bún cho ấm lòng là xong rồi
Hồi ở nhà với mẹ thì mẹ mình toàn mua ăn sáng ở nhà. Bánh mỳ trứng, trứng vịt lộn, bánh bao, bánh giò, xôi, bún cá... Từ ngày ra ngoài, thi thoảng nấu mỳ, hoặc bánh mỳ kẹp trứng, còn đâu mình toàn ra hàng ăn, huhu, lười quá.
nhà mình thường buổi sáng thì bụng ai người ấy lo,nhưng ngày nghỉ thì mình cũng chịu khó dậy sơm lọ mọ ra chợ mua ít đồ tươi về nấu bữa sáng cho chồng con để tăng tình cảm gia đình (mình hay làm món bún tôm nõn thịt bò) chồng khen vợ nấu ngon hơn ngoài quán,hihi