nhà mình thường buổi sáng thì bụng ai người ấy lo,nhưng ngày nghỉ thì mình cũng chịu khó dậy sơm lọ mọ ra chợ mua ít đồ tươi về nấu bữa sáng cho chồng con để tăng tình cảm gia đình (mình hay làm món bún tôm nõn thịt bò) chồng khen vợ nấu ngon hơn ngoài quán,hihi
Mì sốt thịt bò, món này ông xã mình làm cực ngon, cứ mối tuần mình chỉ ước đến ngày nghỉ để thưởng thức thôi.
Bác nấu ăn toàn ném đồ e sợ quá.hehe nhưng món bánh mì em quá ưng. sáng mai áp dụng luôn. A em hỏi tí, rán bánh mì thế có sợ ngấm bơ nhiều ngán không ạ. Vì em cũng hơi sợ béo.
Bạn nên cho bé ăn thêm trứng, cả lòng đỏ lẫn lòng trắng. Để bổ sung các loại chất nhé, vì trứng có vô số thành phần dinh dưỡng trong đó
Mình đang đau đầu vụ ăn sáng này đây. Mình có 2 bé, bé thứ 2 vừa cho đi học hôm nay. Mẹ phải đi làm mà chưa nghĩ ra sáng nên cho con ăn gì vừa có chất vừa nhanh gọn.
Nhà em sáng thực đơn cho con hồi mới đi học quay vòng những món sau: - Cháo - Bún - Phở (nước xương chuẩn bị như trên) - Nui. - Bánh ngọt (bánh trứng/chocopie với sữa Chuẩn bị: - Cháo: Tối nấu sẵn 1 nồi cháo trắng đủ ăn 2-3 hôm bằng nồi cơm điện, chia 2 hoặc 3 hộp cất tủ lạnh, hôm nào ăn thì nấu với thịt, cá, cua tôm, trứng... - Nước xương cho món bún, phở: ninh một nồi nước xương, 1kg xương cục nấu với 1-1,5lít nước với hành khô cho thơm, rồi chia vào các hộp tuỳ lượng 2 đứa ăn rồi cất tủ đá. Sáng nào ăn thì lấy xuống nấu nước dùng cùng với thịt. - Thức ăn: cuối tuần nghỉ ở nhà em đi chợ mua thức ăn cho cả tuần thì ngoài việc chuẩn bị thức ăn cả nhà, mua thêm: thịt lợn xay lẫn với bò, về chia 0,5lg (hoặc hơn tuỳ chị) cho vào hộp cất đông để nấu cháo hoặc bún. Cua xay, lọc, đun xôi rồi chia hộp cấp đông để nấu cháo. Tôm: bóc nõn chia hôp, cá lọc chia hộp... - Hành, cà chua hoặc gia giảm mua sẵn để đấy. - Mua sẵn bánh ngọt, sữa
Đọc của em xong thấy cũng k quá vất vả nhỉ hihi nhưng k biết chị có làm được k. Đành cố gắng vậy nhỉ.