sáng cứ được ăn cơm là thấy chắc dạ, làm việc cũng hiệu quả hơn, đến trưa còn chưa thấy đói hôm nào ăn uống tạm bợ là y như rằng, cuối buổi hoa mày chóng mặt vì đói, hihi, vào đây thấy nhiều món ngon quá.
sáng dạo này em hay ăn Donner Kebab hình như có vẻ không tốt mà ngon quá lại tiện nên toàn mua đến trường ăn hihi
bé nhà mình rất thích ăn mỳ tôm mà dạo này đọc nhiều thông tin không tốt về mỳ tôm nên mình cũng hạn chế
các cô giúp việc bên em chia sẻ món mới Cửu long cầu đây nhé ^^ Mẹ nào tham khảo làm nè ngon mát bổ lắm
Nhà em toàn ra ngoài ăn, chả có thời gian nấu nướng. Sáng em hay ăn đồ có nước chứ không ăn được đồ khô. Thế là toàn: bún, miến, phở thoai....
ôi sao bạn đảm thế. m thì lười ăn nên chồng con m cũng chả được nhờ. Trước thì m toàn đi mua, hôm xôi, bánh mì, bánh ngọt, bún chả... (chỗ nhà m cũng rẻ) nhưng gần đây thấy chán hết m quay ra nấu cơm ăn. Thấy dễ ăn mà no đến trưa. Tạm thời áp dùng 1 tgian xem sao. Mấy món của bạn m thấy mất tgian lắm.
hix..nấu thì e thấy ok nhưng khoan rửa bát dọn dẹp sau đó là cả vấn đề ý chứ lại. E thấy các ss chăm chỉ quá. Đúng là hình mẫu lý tưởng
À các quán ở đây hầu như đều lắp điều hoà và điều kiện vệ sinh khá tốt nên giá cao hơn giá chung tầm 5k