Minh thi hay lam mon com rang Trung, My Tom Trung, My Chu nau nuoc suon ninh, Thit bo xào tu toi hum truoc. Và mon com voi ca kho Thit tu toi hum trc nua. Minh thich cai thien nhieu mon, nhung phai nhanh vi sang it time qua, vào hoc hoi them các me
Mình dạo này đi làm sớm nên chả nấu nướng gì được cả, có hôm cũng dậy sớm nấu nhưng muộn lại ko kịp ăn, thế là thôi, vợ ăn cơ quan vợ, chồng ăn cơ quan Chồng, con thì đến lớp
Công nhận nhiều mẹ đảm đang thật, mình thì toan xôi với bánh mì thôi, thỉnh thoảng cơm rang, hôm thì trứng luộc.
Minh thich nau phuc vu chong con,vua tiet kiem vua dam bao ve sinh, nhung sang quy thoi gian co hep nen nghi moi cách lam the nao cho that nhanh, mon gi cung phai nhanh.
Em hay đồ xôi, xôi lạc, xôi đậu xanh, xôi đậu đen. Các cụ ở quê gửi đồ lên có sẵn trong lọ. mỗi buổi tối sau khi rửa bát xong e ngâm gạo, lạc, đậu. Sáng ngủ dậy vo đãi sạch sẽ rồi cho vào nồi cơm điện cắm để đó đi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong có xôi ăn là vừa. M nấu ít, lại ngâm qua đêm nên nhanh chín lắm. hi
Thời buổi này dậy sớm còn khó, thế mà nhiều mẹ còn nấu cả ăn sáng ngon lành ntn thì thật là phục. Mình thì hàng sáng làm cái bánh mỳ hoặc bát phở thế là xong ^^
Thưởng thức món phở bắc hải cho bữa sáng rất bổ dưỡng, nếu mẹ nào chưa thưởng thức món này hãy thử một lần đảm bảo thích ngay.
Các mẹ cảnh giác nhé, không nên nhịn ăn sáng hoặc chỉ uống sữa vào bữa sáng. E mới biết vụ này xong. bài viết đây ạ: Cảnh báo không nên chỉ uống sữa mà không ăn sáng