Mẹ nó chăm chỉ đảm đang quá. Nhà em ăn sáng đơn giản lắm. Nhiều khi là thịt lợn kho từ hôm trước, sáng hôm sau mua xôi ăn cùng cho gọn
Mình cũng lười, đa số là ra ngoài mua về rồi ăn. Thỉnh thoảng nấu cháo, đồ xôi thôi vì các món này nấu từ tối hôm trước. thỉnh thoảng mua thịt, cà chua về nấu mì, miến.
nhà mình làm sẵn ruốc, sáng ra nấu xôi ăn, hoặc trưng thịt, hum thì kho cá và ăn cơm, chắc bụng. trưa ăn vừa, tối ăn ít eo lắm các mẹ ak!^^. nói chung ăn tập trung cho bữa sáng!
Nhà m cũng hay ra ngoài ăn sáng vì mỗi người thích ăn món khác nhau với lại giờ giấc đi làm cũng lung tung